Ngày Tháng Chúng Ta Dỗi Nhau!

Chương 3: Chương 3: Đến lớp!




Ba năm sau...

Nàng rất có tự giác thức dậy sớm nhìn đồng hồ mới năm giờ rưỡi, hôm nay là ngày nàng đến trường có tí hưng phấn ấy mà.

Tuy mới sáu tuổi nhưng nàng biết tự mặc quần áo đó, điều đó làm nàng tự hào rất lâu vì con My vẫn không tự mặc được!.

Chỉ mất mười lăm phút là xong, nàng xuống dưới nhà ăn bánh mì sữa và uống thêm một ly mi lô.

Ngồi tại chỗ đợi mẹ thay quần áo vì hôm nay mẹ dẫn nàng đi học.

Quan trọng hơn là cuối cùng nàng cũng thoát khỏi con My!

Hai mẹ con dắt tay đến trường vì trường ngay trước khu mà...

Càng đi tới gần trường nàng càng hối hận vì...Quá nhiều người!

Hơn hết là tại sao con My lại ở đây???

Bà Mơ cười nói: Chị lại đây ngồi, may mà em tới sớm dành chỗ trước!

Mẹ nàng cũng không khánh khí ngồi xuống nói: Sáng phải lo kêu con Nhiên dạy nữa, xém tí là đến muộn rồi!

Bà Mơ nói: Không sao, còn mười phúc nữa lận.

Không nói đến hai bà mẹ, giờ phút này nàng cũng thật tuyệt vọng.

My ngồi kế bên nàng nói: Nhiên cậu thấy mình hôm nay đẹp không?

Mẹ mua cho mình giày mới nè, có cặp nữa, mình còn có tập và viết nữa tí mình cho cậu xem, bulubala...

Nàng tự động mở hình thức không nghe, đôi khi ừ một cái tỏ vẻ nàng vẫn nghe.

Đến giờ nhận lớp gặp thầy cô nàng mới thở phào một cái, lỗ tai thanh tịnh!

Vừa vào lớp My đã kéo nàng ngồi cùng bàn, nàng phản phất thấy kiếp sống bi thảm của lỗ tai!

Bất quá hôm nay khai giảng chỉ nhận thức lớp và thầy cô bạn bè thôi nên chín giờ là về.

Nàng nhìn con My cứ lải nhải hoài, chỉ có thể nhận mệnh mà nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.