Này!!! Cô Ây Là Vk Tôi

Chương 33: Chương 33




Tối tại trụ sở PGC- Mĩ

Trong phòng họp đặc biệt của tổ chức. Các pama,7 ng bọn nó ( bjơ có thêm Hân2 nha m.n) và đặc biệt là có sự có mặt của Ryan. Họ đang ngồi đông đủ quanh bàn họp

- sao anh ta lại ở đây? - nó lạnh lùng ns nhưng trong đó có chút khó chịu và tức giận

- À. Ryan là đại diện bên FBI gửi sang để cùng chúng ta phá vụ án này - papa nó lên tiếng và cũng là ng đứng đầu buổi họp hôm nay

- chị à. Chị đừng có lạnh nhạt vs anh Ryan nữa đc ko. Dù gì anh ý cũng ko.......- Cô nhóc định ns lên điều gì đó thì Ryan kịp chặn lại

- ko sao đâu. Anh đáng bị vậy mà - anh ns rồi quay sang m.n ns - bjơ ta có thể vào việc chính đc rồi chứ

Đáp lại là những cái gật đầu của m.n . Còn về phần nó,khuân mặt lạnh lùng luôn hiện diện và điều đó đã lm cho ai kia phải bận lòng

" chẳng nhẽ em vẫn còn yêu Ryan sao"ánh mắt thoáng buồn, rồi 1 tiếng thở dài đầy não nề vang lên và lại có ai kia bận lòng về tiếng thở dài này

- Việc bắt giữ bà ta_Vũ Hoàng Mỹ Uyên tuy ko đc suôn sẻ và tổn thất khá nặng nề nhưng điều đó cũng đủ chứng minh bà ta sợ tội bỏ trốn,chống lại ng thi hành công vụ,...v....v.... Vậy nên từ bjơ chúng ta sẽ phát lệnh truy nã bà ta - tiếng ns của papa nó kéo 2 ng về hiện thực

- vậy còn việc lm sao tìm đc bà ta 1 cách nhanh nhất thì sao ạ. Con e nếu để lâu bà ta sẽ trốn ra nc ngoài mất - Alie lên tiếng

- con cũng nghĩ vậy - Pi ns

- chúng ta cũng đã nghĩ đến chuyện này nên ta đã giao việc kiểm tra những ng xuất cảnh cho mama của Pi và Po rồi - ngừng lại 1 chút papa nó ns tiếp - nhưng ta nghĩ cách này cũng ko khả quan mấy,bà ta vẫn có thể qua mắt đc chúng ta. Nên bjơ chúng ta phải đẩy mạnh công cuộc truy lùng bà ta. Còn bjơ cũng đã muộn rồi,m.n về nghỉ đi,cộng việc mai ms bắt đầu - papa nó ns 1 chàng rồi đứng dậy ra về trước

Mặc dù ko có tâm trạng nào để nghỉ ngơi nhưng m.n cũng dứng lên ra về theo vì ai biết đc vụ án này sẽ kéo dài đến bjơ

- anh hôm nay bị lm sao vậy - nó đang đi cạnh hắn,lên tiếng hỏi

- ơ...à..ko....ko có gì đâu - hắn đang suy nghĩ gì đó,nghe thấy vậy liền chối bỏ

- thật ko - nó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn

- ơ..thật....à mà có.....có phải.....em vẫn còn yêu Ryan đúng ko - hắn ns mà ko dám nhìn nó,giọng có chút buồn

- Anh....

" hừm.biết ngay mà " nó thầm nghĩ rồi quay phắt sang túm lấy cổ áo của hắn kéo về phía mình

- ơ...thôi. Em....ko thích.... anh ko hỏi nữa - hắn ấp úng,mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, toan gỡ tay nó ra thì.......

" xoạt.....huỵch....và chụp"

Nó đã nắm cổ áo của hắn kéo sát về phía mình và chao cho hắn 1 nụ hôn nồng cháy

- ố....ồ - m.n đồng thanh ( trừ 2 con ng,1 ng ánh mắt buồn mang mác,ng còn lại thì nhìn ng kia,ánh mắt có chút gì đó gọi là thông cảm)

- thôi đi bà con ơi - mama nó giải tán đám đông ( các pama vs 6 ng kia) rành nơi riêng tư cho 2 đứa nó - bọn ta đi nha. Cứ tự nhiên - mama nó ns vọng lại

- anh ko sao chứ - cô nhóc đi cạnh Ryan nhìn anh lo lắng

- ko sao đâu. Anh chịu đc mà. Em ko cần bận tâm đâu - Ryan cố nở nụ cười trấn an cô nhóc

- thôi đc rồi. Em biết anh kiêm cường lắm lắm rồi - cô nhóc chọc anh- nhưng nhớ uống đó - bỗng cô nhóc kiễng chân lên,ns thầm vào tai anh rồi chạy lên xe của pama

" Sao anh phải chịu đựng như vậy chứ " nụ cười của cô nhóc tắt hẳn khi vừa khuất bóng anh

Trở lại chỗ 2 con ng kia tí nha

Đc nó chủ động hôn. Hắn đang từ chế đổ sợ sệt chuyển sang ngạc nhiên,rồi đến đứng trân mình và cuối cùng là đáp trả lại nó 1 nụ hôn cũng nồng cháy ko kém

15´ sau nó ms buông hắn ra,nhìn hắn ns

- sao. Còn gì thắc mắc nữa ko " ông xã"

- ơ...còn - hắn cười gian

-còn gì nữa - nó mũi ( đáng yêu vô cùng),chu cái mỏ lên cãi

- ox ơi....ox à.... Bx.....bx - hắn lấp lửng. Vòng tay ôm eo nó từ phía sau. Mặt càng ngày càng gian

- có chuyện gì ns ra để ox đại nhân đây xử quyết - nó ns

- bx....bx hun chưa đã. Cho bx hum cái nữa nha - hắn ns nhanh rồi hôn 1 cái " chụp" vào đôi môi đỏ mỏng kia rồi ù té chạy

Đơ đơ

Chớp chớp( mắt)

Nghĩ nghĩ

- AAAA, HOÀNG THÁI MINH. ANH LÀ ĐỒ LỢI DỤNG. DÊ XỒM. YÊU DÂU. ĐC 1 RỒI CÒN ĐÒI 2 HẢ. ANH CHẾT VS EM - nó hét long trời lở đất. Xách dép đuổi theo tên " ck iu" của nó

Ở đây vui là vậy nhưng ở 1 nơi khác,có 1 kế hoạch đang đc âm thầm thực hiện

- bà chủ gọi tôi - Jenny bước vào 1,lạnh lùng lên tiếng

- ưm. Ngươi vào đây ngồi đi - bà ta ngồi trên ghế sôfa giữa phòng,miệng nhâm nhi tách trà

" ngồi? Hôm nay bà ta lạ quá. Phải đề phòng ms đc " Jenny hơi nhíu mày,phân vân 1 tí nhưg cũg quyết định ngồi xuống

- ngươi thấy sự việc hôm nay ntn. Ta thấy hình như trong nội bộ chúng ta có nội gián - bà ta từ tốn ns

- nội gián? - cô nhắc lại lời bà ta

- phải. Chỉ có nội gián ms có thể biết đc đường đi nc bước của ta và biết đc cả thông tin của các chuyến hàng của ta - bà ta dừng lại nhấp ngụm trà rồi quay sang Jenny ns - cô uống thử đi rồi cho ta 1 lời nhận xét. Trà nhập khẩu từ Tây Tạng đó - rồi lại đưa tách trà của mình lên nhấp mấy ngụm

Jenny nhìn bà ta,tuy hơi nghi ngờ nhưng cũg đưa lên miệng uống thử

3´ sau bà ta vẫn giữ nguyên những hành động đó,đưa lên nhấp ngụm trà rồi lại đặt tách trà xuống

- nếu ko có việc gì nữa thì tôi xin phép lui - Jenny ko chịu nổi cảnh này nên đứng lên,toan bước đi thì bà ta lên tiếng

- đi đâu. Đi báo tin cho đám ng đó hả - bà ta vẫn thư thái nhâm nhi tách trà,từ tốn nhả ra tường chữ

Toan bước đi thì Jenny khựng lại. Hơi nhíu mày cô quay hại nhìn bà ta,nhếch miệng cười

- " đám ng"??? Ý của bà chủ là sao

- hừm. Đừng giả vờ nữa. Ta biết tất cả rồi. Thật uổng công ta tin tưởng ngươi - bà ta tức giận nhém tách trà xuống đất,ngay lập tức 1 đám khoảng 100 ng từ đâu xông vào,bao vây lấy cô

- đã vậy thì tôi ko giấu nữa. Đúng là tôi lm. Bà định bắt tôi vs bây nhiêu ng thôi sao - Jenny nhếch miệng cười khinh

- haha để xem ai hơn ai. Chúng mày. Lên - lệnh của bà ta như chiếu chỉ vua ban,cả đám khoảng 100 ng lao vào bắt cô

- toàn 1 lũ ko muốn sống. Đc. Đã vậy ta giúp các ngươi chết sớm 1 tí - ns rồi cô tung 1 cước,đế giầy cao giót đâm xuyên qua cổ của 1 tên đang định lao vào cô

Tiếp theo đó, cô rút chân lại,quét 1 vòng dưới đất,3-4 tên to con ôm chân đổ rạp. Ko dừng lại đó,Jenny nhanh chóng bay lên đá 1 cú 360 độ lm 2 tên nữa ngã

" crắc"

Thấy 1 tên định cầm cây đánh lén sau lưng mình,Jenny xoay ng,lấy tay đỡ cây gậy và tặng cho tên đó 1 cú đấm vô sóng mũi,cây gậy và sống mũi của tên đó đc dịp gẫy đôi. Trận chiến diễn ra ác liệt,Jenny luôn giữ đc vị chí lm chủ cuộc chơi,xác ng nằm la liệt,tên què tay,tên què chân,tên chột mắt,...v....v.... Cả căn phòng sặc mùi máu tươi

- hừm. Còn 50 tên nữa - cô tự nhủ,toan lao vào đấu tiếp thì........

" hự......phụt"

1 thứ chất lỏng màu vừa đỏ vừa đen chảy ra từ khóe miệng của cô,đầu óc cô bỗng chốc chở nên choáng váng,2 chân đứng ko vững

" bộp"

-Aa- Jenny khụy xuống,vai cô đau nhức vì 1 phát gậy của tên nào đó bất ngờ đập xuống

- Đánh. Đánh nó cho tao - bà ta ở ngoài hét lên

Vậy là đám 50 ng lao vào tấn công cô,cô chống trả quết liệt,nhưng sức cô ngày càng yếu dần

Mắt cô dần mờ đi,2 tai ù ko nghe rõ tiếng gì, cả thân ng gồng cứng cố gắng chịu đựng những phát gậy của đám ng kia

" binh.....binh.....bụp.....bụp...."

Những phát gậy,những cú đá thi nhau záng xuống ng cô,Jenny cảm thấy mệt mỏi mỏi,toàn bộ sức lực dường như mất hết. Rồi sức chịu đựng vượt quá giới hạn,cô buông xuôi và gục xuống. Trước khi ngất lịm đi hình ảnh của Mark hiện về trong tâm trí cô,rất rõ

" ưk. Tôi ko đi đâu cả. Sẽ ở lại vs cô" câu ns của Mark vang mãi bên tai cô cho đến khi cô ngất lịm

- dừng lại. Đủ rồi. Cứ để rành nó cho màn sau đi - bà ta tiến lại phía Jenny,nâng khuân mặt cô lên ns - haha sao 100 ng đó đấu lại đc mày ko. Đc đúg ko. Ko có kẻ nào có thể thoát khỏi Ngũ độc của ta cả,kể cả mi_Evil ạ

- dạ thưa. Bà chủ gọi tôi - Hoàng bước vào cúi đầu chào bà ta

- phải - nhém cho Hoàng 1 tờ giấy ghi gì đó bà ta ns - ngươi hãy nhắn tin nặc danh tới biệt thự Trịnh Gia theo đúng những gì ta gi trong đây

- dạ - ns rồi Hoàng nhanh chóng lui ra,ko quên sai ng kéo Jenny đi theo

Căn phòng bjơ đc trả lại sự yên bình như trước,bà ta lại nâng tách tèa đang uống zở của mình lên nhấm nháp tiếp

- màn 2 sắp sửa bắt đầu rồi. Các ngươi hãy chờ xem. A hahahaha - nụ cười man rợ của bà ta vang vọng khắp phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.