Này!!! Cô Ây Là Vk Tôi

Chương 32: Chương 32




Ryan - nó ko khỏi ngạc nhiên mà thốt lên - sao anh lại ở đây - nó trở lại vẻ lạnh lùng ( tại sao thì m.n chắc cũng tự hỉu zùi)

- Anh......- Ryan ấp úng,ko biết nên ns ntn cho nó hỉu

- anh ý là đặc vụ FBI - Giọng cô nhóc từ phía sau bọn nó vang lên

- Hân Hân sao em lại biết Ryan.....và tại sao....em lại ở đây - Po đứng dựa ng vào thành xe, 1 tay đưa lên ôm bả vai,mồ hôi ra ướt đẫm trán,khuân mặt hơi nhăn vì đau,có lẽ vết thương cũ chưa lành

Khẻ nhíu mày nhìn Po. Cô nhóc tiến đến phía anh,đặt tay lên bả vai Po,nhìn vào vị trí đang rướn máu, khẽ hỏi

- anh ko sao chứ

Khẽ lắc đầu,Po hơi cười . Nhìn cô nhóc vs ánh mắt yêu thương, mặc dù anh đang ko hiểu chuyện gì đang sảy ra và tại sao cô nhóc lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nhưng anh cảm thấy vui vì cô nhóc còn quan tâm mình

- anh ko sao. Nhưng.......em có thể......ns cho m.n biết chuyện gù đang sảy ra hay ko. Tại sao lại có cả FBI ở đây

Vừa xem xét vết thương cho Po,cô nhóc vừa ns

- có gì đâu mà lạ. Bà ta buôn bán ma túy,buôn lậu đồ cổ,...v.....v....thì đương nhiên là bị FBI zòm ngó rồi. Còn anh Ryan là đặc vụ FBI. Em đc " sếp" cử hợp tác vs ảnh để cùng phá vụ của bà ta

- "sếp" ??? - cả bọn 6 đứa đồng thanh

- vậy chẳng lẽ em là........- Mark ko ns nên lời

- hihi đúng. Em là đặc vụ của PGC - cô nhóc cười cười rồi mặt lại trở về nghiêm túc - em và ảnh cũng ms hợp tác vs nhau đc 4 tháng. Và cũng vì thế mà em biếc đc 1 bí mật của 9 năm về trước - cô nhóc đưa ánh mắt tức giận nhìn nó

Bắt gặp đc ánh mắt đấy. Nó ko thể ns gì thêm chỉ biết quay mặt đi hướng khác,mắt nó mang mác buồn vì cô nhóc đã biết toàn bộ sự thật và nó ko biết nên đối diện vs việc này ra sao. Cô nhóc biết sự thật quá nhanh

- em.....ra đây chút - nó tìm cớ thoát ra khỏi cuộc hội thoại nhưng chưa kịp bước đi thì.....

" kétttt"

Tiếng thắng xe vang lên, 4 chiếc BMW đỗ trước mặt bọn nó. Các pama hớt hải mở cửa xe ra,lao nhanh đến chỗ các " bảo bối " của mình

- mấy đứa ko sao chứ - Pama Pi và Po lên tiếng

- có bị thương ở đâu ko ? - pama Mark và Alie cũg đi đến

Họ xoay các " bảo bối" của mình để xem xét và đảm bảo rằng ko có 1 vết sứt nào trên ng bọn nó,nhưng lm sao ko có vết thương đc khi mà bọn nó vừa trải qua 1 cuộc chiến đc coi là gay gắt

- trời ơi. Sao các con bị thương lắm vậy nèk- mama Pi và Po lên tiếng

- có đau ko con - Pama xem xét vết thương của Mark và Alie mà xót ruột

- may mà chỉ bị thương nhẹ - mama hắn nhìn hắn và nó ns

Nhưng hình như cả quãng thời gian vừa rồi m.n ko hề để ý rằng pama nó ko hề lên tiếng mà ánh mắt chỉ nhìn vào cô nhóc

- con.......có sao ko ? - mama nó mãi ms thốt lên đc 1 câu. Khi thấy Hân Hân ở đây bà đã rất muốn lao đến chỗ cô,xem cô có bị thương chỗ nào ko,muốn hỏi han cô đủ thứ nhưng hình như có 1 bức rào vô hình ngăn bà lại,ko cho bà tiến đến bên cô dù chỉ cách cô nhóc 2m,cổ họng bà như có cái gì đó đè nén,nghẹn ngào ko ns nên lời

Cô nhóc nhìn bà và Gia Huy vs ánh mắt ko còn lạnh lùng nữa nhưng vẫn còn 1 lớp sương mỏng bao phủ tạo ra 1 khoảng cách nhất định giữa cô nhóc vs bà và Gia Huy

Các pama bỗng ngưng các hoạt động. Quay qua nhìn pama nó khó hiểu

- ko sao. Vẫn chưa chết đc - cô nhóc thờ ơ đáp,ns rồi cô nhóc toan bỏ đi thì bị Po nắm cánh tay giữ lại

- sao em ns vậy vs pama em - Po tỏ ra ko đồng tình khi cô nhóc ns như vậy. Nhưng nhanh chóng anh nhận ra điều gì đó khác lạ ở khuân mặt cô nhóc . Anh nhanh chóng vén tay áo cô nhóc lên - em bị thương rồi. Tại sao lại giấu hả - Po vừa tức vừa lo lắng cho cô nhóc,cánh tay phải của cô đc băng bó qua bằng băng gạc,máu thấm rất nhiều qua băng. Anh cá chắc vết thương này là do vụ nổ vừa rồi gây ra

- em......- cô nhóc ấp úng

Đến lúc này pama nó và nó ko thể đứng nhìn mãi đc. Họ tiến lại chỗ cô nhóc. Mama nó cầm cánh tay bị thương của cô lên toan băng lại thì cô nhóc mau chóng rụt tay lại

-ko cần đâu. Tô.....tôi....tự lm đc - cô nhóc toan bỏ đi thì lại 1 lần nữa bị Po kéo lại

- em đừng ngang bướng nữa đc ko. Hãy để cho mama em băng lại nếu ko sẽ bị nhiễm trùng đó - Po khuyên Hân2

Suy nghĩ 1 lát cuối cùng cô nhóc cũng đồng ý cho mama nó băng lại vết thương cho mình

Bà nó lm rất nhẹ nhàng như sợ cô nhóc sẽ đau,thỉnh thoảng bà lại ngẩng lên nhìn cô con gái đã xa cách bao nhiêu năm của mình

- con bây giờ khác ngày xưa quá. Lớn hơn và xinh đẹp hơn xưa rồi - cô nhóc ko ns gì vẫn ngồi im cho bà ns - ta còn nhớ hồi trước mỗi lần bị thương dù nhỏ như con kiếm là con lại khóc chu chéo lên ăn vạ vs Gia Linh rồi. Vậy mà bjơ..........có lẽ con thay đổi là do bọn ta tất cả ( đoạn này bà ns nhỏ như chỉ để mình bà nghe)- bà cười nhạt,nụ cười của bà như tự khinh chính bản thân mình đã ko bảo vệ đc đứa con của mình,đã ko thể cho đứa con của mình 1 tuổi thơ đầy tình thương yêu của gia đình 1 cách đúng nghĩa,đã lm cho đứa con ngây thơ,luôn bộc bạch tâm sự vs ng khác bjơ trở thành 1 con ng sống khép kín bản thân,tính cách luôn lạnh lùng

" tong"

1 giọt nc mắt lăn dài trên gò má hốc hác của bà và rớt xuống mu bàn tay cô nhóc

Giật mình

Chớp chớp mắt

" chẳng lẽ......đang khóc sao" cô nhóc thầm nghĩ

Vội lau những dòng chất lỏng sắp rơi ở khóe mắt,bà nhanh chóng hoàn thành nốt công đoạn băng bó

- ơ....ư....xong rồi đó - bà toan đứng dậy bước đi thì 1 vòng tay quàng qua ôm lấy bà,1 cái đầu rúc vào lòng bà

Giật mình

Ngỡ ngàng

Bà nhìn ng đang ở trong lòng mình mà ko khỏi ngạc nhiên. Mất mấy giây để ổn định lại tinh thần. Bà cũng đưa tay ra ôm cô nhóc vào lòng mình

- co....con xin lỗi. Vì con quá ngang bướng nên ko hiểu đc m.n cũng đau khổ đến mức nào. Con chỉ nghĩ cho bản thân mình. Con ích kỉ quá đúng ko mẹ - cô nhóc mở miệng ns,1 dòng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt. Tiếng " con" từ mà 9 năm nay cô ko hề ns,từ mà 9 năm bà mong nghe đc từ đứa con này. Hạnh phúc vỡ òa bà càng xiết vòng tay mình hơn,bà ôm đứa con của mình thật chặt như sợ cô sẽ biến mất nếu như bà nới lỏng tay,nc mắt của bà ko biết từ bjơ cũng tuôn ra

- ko. Ng có lỗi phải là mẹ. Mẹ ms là ng ích kỉ. Mẹ là 1 ng mẹ ko tốt. Con cho mẹ xin lỗi - bà lắc đầu ngầy ngậy ôm cô nhóc chặt hơn

Nó và Papa nó chỉ biết đứng đó,nhìn 2 mẹ con đang tự trách mình mà lòng đau nhói

Mấy gia đình kia cũng ko khá khẩm hơn là mấy. Họ cũng buồn thay cho gia đình nó

Rời khỏi vòng tay của hắn ( vì sức khỏe chưa hồi phục, nó vẫn còn yếu nên từ lúc hắn cho nó dựng vào ng mình- tạo 1 điểm tựa) nó từ từ bước lại chỗ mama nó và cô nhóc. Ngồi xuống,nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô nhóc

- ko sao đâu. Hân2 hiểu đc là tốt tồi - nó dịu dàng ns

Cô nhóc thôi rúc vào lòng mẹ. Ngước đôi mắt xưng húp vì khóc và 1 khuân mặt tèm lem nc mắt lên nhìn nó. Nó bật cười,áp 2 bàn tay vào khuân mặt trắng mịn của cô nhóc,dùng ngón tay cái lau đi những giọt nc mắt còn sót lại trên khuân mặt thiên thần kia

- nhìn kìa. Mặt mũi gì nc mắt tèm len vậy. Xấu quá ai thèm yêu - nó ns chêu

- chị - cô nhóc choàng tay qua cổ ôm chầm lấy nó. Nó cũng đưa tay ôm lại cô nhóc. 1 tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi

- đc rồi. Đc rồi. Hân Hân đừng khóc nữa. Khóc nữa là chị khóc theo đó - câu ns này nó nữa đùa nửa thật,khóe mắt nó nc mắt cũg đã rưng rưng

Cô nhóc nghe vậy thì nín khóc,chỉ còn những tiếng sụt sịt. ng thì vẫn nép ng vào lòng nó như ngày nào

- đó. Như vậy có phải ngoan ko. Thui đi ra chỗ papa đi - nó đẩy cô đến chỗ papa mình

- pa...pa - cô nhóc nhìn Gia Huy,có 1 chút e zè. Bởi Gia Huy khuân mặt bjơ đang rất nghiêm nghị,2 nắm nheo lại nhìn cô

Rồi bất chợt Gia Huy tiến lại chỗ cô nhóc. Ôm chầm lấy cô

- cối cùng con cũng chịu tha thứ cho chúng ta - ông nghẹn ngào ns - vậy bjơ con đồng ý về sống vs chúng ta chứ?

- con.....

Tất cả m.n đều đổ dồn ánh mắt chờ đợi về phía cô nhóc

- con...

1s

2s

3s

.......đồng ý

- hu zia. Hú hú - m.n reo hò ầm ĩ.

Po tiến đến chỗ cô nhóc,nhìn Gia Huy hỏi

- nhạc phụ cho con mượn Hân Hân tí nha

- ok. Ta cho con mượn cả đời - Gia Huy cười tươi rồi trao tay của cô nhóc cho Po ý như gửi gắm con gái mình cho cậu

- papa này kì ghê. Chưa gì đã định tống cổ con đi rồi hả - Hân2 giả bộ hờn rỗi

- hahaha - m.n đc trận cười sảng khoái

- Hân2 này - Po cầm tay cô nhóc vẻ mặt nghiêm nghị - em có đồng ý lm bạn gái anh ko ?

- ơ em.....

- em chỉ cần trả lời có hay ko thôi - Po nhìn cô nhóc vẻ hi vọng

- em......đồng ý - vừa ns xong mà mặt mũi cô nhóc đã đỏ ửng lên như ăn phải ớt gió

- hu zia. TRỊNH GIA HÂN!!ANH YÊU EM - Po hét lên trong niềm vui sướng. Anh ôm Hân2 thật chặt rồi anh nhanh chóng tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô nhóc,chao cho cô nụ hôn nồng cháy như đánh dấu " chủ quyền" của mìmh

- eo - m.n đồng thanh

- Sến quá. Đi thôi m.n - Mark lên tiếng rồi nhanh chómg cùng m.n đi khỏi nơi " lãng mạng" của cặp đôi ms chớm kia

. Tại 1 chỗ khác cách đó ko xa

. - hừm cứ hạnh phúc đi. Dám lm ta khuynh gia bại sản thì các người sẽ ko đc yên ổn đâu hahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.