Này!!! Cô Ây Là Vk Tôi

Chương 12: Chương 12




Đến buổi trưa. Hôm nay trường có 1 buổi ngoại khóa cho các clb trong trường. Vì 2h hoạt động nên nhóm bọn nó ( nó,hắn,Pi,Po,Mark,Alie) ở lại trường

4 ng bọn hắn đc 2 nàng phân công cho nhiệm vụ " cao cả" là...........đi mua lương thực cho buổi trưa. Chỉ 15´ cái cây to nhất ở sân sau trường đã rải đầy đồ ăn. Chẳng mấy khi đc ngồi ăn thoải mái thế này,6 cái " máy " nghiền của 6 cậu ấm cô chiêu đc hoạt đông hết công suất,ng này lấy đc 1 miếng,ng kia nhảy vào giành, 6 ng còn "chơi" thể loại ko ăn đc thì đạp đổ nên chẳng mấy chốc chỗ đấy chở nên bừa bộn,đồ ăn thừa rơi khắp nơi,thỉnh thoảng còn có tiếng la ó,giành giật đồ ăn

- này mau trả cho em - Tiếng cuao Alie vang lên

- hun đi anh cho - Pi cười cợt nhả

Alie từ từ nhướn ng lại chỗ Pi. Pi tưởng đc hun nên nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Khi 2 mặt đã gần sát nhau,bỗng Alie quay ngặt đầu và

"phập"

Miếng xúc xích trên tay Pi đang nằm trọn trong mồm cô. Pi mở to mắt nhìn Alie vs vẻ hậm hực do bị lừa 1 vố quá đau. Alie thì hí hửng cười vs "chiến công " mình vừa dành đc

30´ sau

" Cuộc chiến" giành đồ ăn vs nhau kết thúc. Lúc này cả bọn ms nhìn lại " thành quả" mà mình gây dựng suốt 30´ qua

Đồ ăn,giấy rác rơi tung tóe. Xa xa, bóng dáng của bảo vệ đang chạy tới,miệng la toáng lên

- mấy cô cậu kia. Đứng đấy cho tôi. Dám vứt rác bừa bãi hả

Nuốt khan,ko hẹn mà 6 đứa cùng nhìn nhau,đồng thanh hét

- chạy

Thế là 6 nhân mạng vụt chạy. Để lại phía 1 bãi " chiến trường" ko ng dọn và ông bảo vệ đang thở dốc ở phía sau. Mặc dù có địa vị đấy,tiền tài đấy nhưng con ng mà,ai chẳng có nỗi sợ,6 ng này cũng vậy,nhưng có lẽ lí do hơi...........củ chuối 1 tí : sợ mất hình tượng

Chống tay xuống gối,gập ng thở dốc. 6 ng bọn nó ko thể ngờ rằng ông bảo vệ của trường lại có sức chạy phi phàm như vậy. Đuổi theo nhóm nó suốt 30´,mãi ms chắt đuôi đc

" ọt.....ọt...."

Bụng 6 đứa bắt đầu biểu tình. Vừa rồi ăn có đc nhiêu đâu,chủ yếu theo phương châm" đùa là chính,ăn là phụ" nên thức ăn trong bụng chỉ mang hình thức " chống đối" cho cái bụng đang réo o o,đã vậy vừa rồi lại phải chạy 30´ vs ông bảo vệ nữa nên thức ăn đc chuyển hóa thành năng lượng,mà năng lượng thì để cơ thể hoạt động cho nên theo tính chất bắc cầu trong toán học,6 đứa tụi nó kết luận

- có thực ms vực đc đạo

Thế là cả 6 đứa kéo nhau xuống canteen

Tại canteen trường

- này - nó khều tay Alie - sao hôm bữa tìm đc tao - nó hỏi,hàn khí trong câu ns đc giảm đi rõ rệt

- à....ưm......nơ.....co.....Nọc.....Hâ....- Alie vừa nhai nhồm ngoàm vừa vs

- Mày ms tiếng gì thế. Là tiếng của chó hay mèo vậy. Ns tiếng ng đi - nó nhkú mày nhìn cô bạn,rồi đc đà chọn chút cho zui

- hihi - 4 anh chàng ngồi cạnh nén cười,vai cứ rung lên bần bật,2 tay thì che miệng tránh cười to quá ruồi bay vào lm tổ thì toi

- tao bảo " nhờ có Ngọc Hân",1 thành viên trong lớp mình,giúp cả đám tìm ra mày. Con bạn cờ hó ak - Alie nuốt hết thức ăn trong miệng,ns như quát vs nó

- oh. I know. Thank cưng very much - nó gật gù rồi đứng dậy đi đâu mất tiu

Chiều 2h tại nhà thi đấu 1. Đây là nơi dành cho các clb võ thuật và hôm nay clb Kendo có buổi giao lưu giữa các võ sinh trong clb. M.n đổ sô nhau đi xem,chẳg mấy chốc csc hàng ghế đã chật ních ng

Hôm nay 6 ng bọn nó cũng ở đây,ko phải họ thích những chỗ đông ng,mà ngược lại là rất ghét. Chẳng qua Mark là 1 thành viên trong clb Kendo và đương nhiên là anh thi đấu nên cả bọn ms " hạ cố" ngồi xem trước bao ánh mắt thèm thuồng của các học viên

2h30´ cuối cùng trận đấu của Mark cũng đến. Luật đấu như các trận đấu trước,ai giành đc 3 điểm ng đó thắng

Theo như anh quan sát,bạn đấu của anh cũng chẳng có gì nổi bật : nhìn thì lùn ( ng ta 1m70 đó anh), ng thì nhỏ,mảnh khảnh như con gái vậy,chẳng có tí sức nào hết. Chép miệng 1 cái,anh đội mũ vào,cúi đầu trào đối thủ. Và.......trận đấu bắt đầu

" cạch.....cạch"

Tiếng 2 thanh kiếm tre va trạm vào nhau zò hỏi đối thủ

Cả 2 hết đánh kiếm vào nhau rồi lại đi vòng vòng quanh sàn đấu

5´ sau

Bên phía bạn đấu của Mark bắt đầu có động tĩm. "cậu bạn" nâng kiếm lên trên cao và bắt đầu lao về phía Mark

Anh chàng Mark nhếch miệng cười khinh

" haiz lại là chiêu này"

Mark giơ kiếm ngang mặt đỡ đòn của đối thủ. Khi chỉ còn cách nhau chưa đầy 30cm,cây kiếm của " cậu bạn" bỗng đổi hướng ngoặc 1 vòng sang bên phải

" bộp"

Tiếng áo giáp của Mark vang lên,m.n chố mắt ngạc nhiên ( cả nhóm bọn nó nữa)

- ko thể ngờ đc. Đương kim vô địch kendo như Mark lại thua - Po ns

- chưa ms chỉ 1-0 thôi mà. Chờ xem - nó cố gắng nghĩ chiều hướng tốt hơn

Trở lại trận đấu

Mark cảm thấy cay cú và thú vị về bạn đấu của mình. Anh bắt đầu thủ thế và lần này anh là ng chủ động lao lên

" để xem anh lm đc gì " 1 cái nhếch môi từ phía đối thủ

Nâng cao kiếm như hành động vừa rồi của bạn đấu

" hừm. Định gậy ông đập lưng ông hả. Mơ đi "

"cậu bạn" đấu bắt đầu bắt đầu nâng kiến lên

" vèo" cậu ta vung kiếm sang bên phải nhằm chặn đường kiếm của Mark

Nhanh như cắt,Mark cúi ng,lách sang bên trái,đường kiếm cũng chuyển hướng theo

" bộp....bộp"

Cùng 1 lúc tiếng của 2 chiếc áo giáp vang lên,là của Mark và "cậu bạn" kia

Thanh kiếm của Mark đã đập vào hông của cậu bạn. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng dùng cán kiếm đập vào lưng Mark. Và tỉ số bjơ là 2-1 nghiêng về " cậu bạn" kia

Cay cú,tức giận. Mark ko thể ngờ,đương kim vô địch như anh lại thua 2-1 dưới tay của 1 ng vô danh tiểu tốt. Lòng tự tôn dâng trào,Mark bắt đầu thủ thế ,hàn khí tỏa ra dày đặc,ánh mắt sắc lạnh nhìn ng đối diện

" chịu đấu thật rồi sao. Thú vị đây " bạn đấu của Mark lại nhếch môi cười. Cũng giơ kiếm thủ thế

2 bên bắt đầu lao vào nhau. Tiếng kiếm tre va vào nhau bôm bốp. Cả căn phòng như trìm vào yêu lặng,nhìn 2 con ng trong sàn đấu

Bỗng

"bộp"

Tiếng áo giáp bị va đập lại vang lên. M.n mắt chữ A mồm chữ O hướng mắt nhìn nơi phát ra tiếng động

- An...h......Ma...rk.....thua rồi - Alie chỉ tay về phía Mark,lắp bắp ns

- ko thể nào - nó,Pi,Po đồng thanh,đồng loạt nhìn về phía Mark

- sao vậy. Mark thua thì có gì sửng sốt đâu - hắn thờ ơ trả lời và đương nhiên nhận đc 2 cái kí đầu từ 2 anh em song sinh Pi và Po

- ngu vẫn hoàn ngu. Mày biết nó là ai ko. Đương kim vô địch Kendo Châu Á đó. 4 lần liên tiếp giành giải. Vậy mà bjơ.....- Pi ngắt quãnh,vẻ ko tin vào mắt mình

- đương kim.....4 năm - hắn lúc này cũg sửng sốt.

cả 5 ng trìm vào khoảng lặng,nhưng lại cùg 1 suy nghĩ

" rốt bạn đấu của Mark là ai? Sao lại thắng đc Mark?"

Ở phía sàn đấu

Mark đang đứng chết lặng. Nhìn ng trước mặt mình. Anh ko ngờ rằng,nhân lúc anh sơ hở,đối thủ đã xoay ng thọc kiếm vào ngực anh,1 đường đi rất hoàn hảo nhưng cũg rất táo bạo

- cậu là ai ? - Mark thẩn thờ hỏi

- Quan trọng ko - 1 giọng ns nữ,lạnh lùng vang lên,đồng thời chiếc mũ cũg đc "cậu bạn" bỏ ra. 1 khuân mặt phải ns là rất đẹp,mái tóc đen óng,đôi môi đỏ tự nhiên,hàng mi cong vút,đôi mắt đen long lanh nhưg ẩn trong là 1 nỗi buồn khó tả

" thịch"

Trái tim của ai kia đập lệch 1 nhịp. 2 mắt cứ nhìn ng con gái trước mặt. Nhận thấy hành động của mình hơi bất lịch sự,Mark thu hồi lại ánh mắt. Ng con gái cũg ko ns gì,lạnh lùng bước đi

- kinh nha mày. Thua cả con gái - Po chọc khi thấy Mark vừa xuống

- im đi mày - Mark hất cánh tay của Po đang trên vai mình,cáu bẳn - rồi tao sẽ trả thù. Nupanachi

Tại dãy ghế cách đó ko xa

- chào - nó lạnh lùng ns

- chào - ng con gái trước mặt cũg trào lại theo phép lịch sự nhưg cũg ko kém phần lạnh lùng giống nó

- cậu là Ngọc Hân - nó hỏi

- phải - Hân Hân lạnh lùng

- cảm ơn....- nó ngập ngừng,nó ko hiểu đc tại sao,vừa ms tiếp xúc vs con ng này chưa đc bao lâu mà nó đã có cảm giác rất gần gũi,1 cảm xúc khó tả đang len lỏi trong nó

- về? - Hân Hân vẫn giữ thái độ của mình

- sự việc tuần trước - nó đáp

- ko có gì - Hân Hân thờ ơ đáp. Hướng ánh mắt về phía hắn - lo mà giữ gi - ns rồi cô nhóc bỏ đi

Nó hướng ánh mắt về phía hắn. OMG hắn đang lm gì thế này. Hắn đang mặc võ phục taekwondo,áo phanh ra để lộ bộ ngực rắn chắc và quan trọng hơn,đang đứng giữa 1 đám con gái ẻo lả,dựa dẫm. Nó nhìn là đã ngứa mắt rồi. Tức tối mặc kệ hắn muốn lm gì thì lm ,nó đi lại phía 4 ng kia tán chuyện

10´ sau

" hix đang lm gì vậy trời. Chẳg lẽ lm như thế này mà ko có phản ứng gì sao " hắn lén nhìn nó. Hóa ra từ lúc tới giờ,hắn thân mật vs đám con gái chỉ vò 1 lí do duy nhất.........lm nó ghen

Nó đứng tán chuyện hs 4 ng kia,nhưng thỉnh thoảng cũg liếc nhìn hắn

" hừm.con trai gì mà để đám con gái sờ mó,ưỡn ẹo vào ng như thế kia. Đã vậy còn ko đẩy ra nữa chứ" nó tức tối toan quay mặt đi thì nhìn thấy cảnh tượng, 1 cô gái đang giả vờ ko hiểu bài ( võ nha m.n) kêu hắn đến chỉ dạy,đã vậy hắn lại còn đứng sau ng con gái đấy,vòng tay ra trước như ôm nhau vậy. Đến lúc này nó ko chịu nổi nữa,máu dồn lên não nó tiến về phía hắn

- này - nó vỗ vai hắn

- gì ? - hắn quay đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong bụng đang phất cờ chiến thắng

- tránh ra. Để tôi chỉ cho - nó lạnh lùng ns

- cô - hắn ngạc nhiên - tôi tưởng cô chỉ biết Karate. Vậy cô học Taekwondo đc bao lâu

- cũng lâu - nó ra vẻ suy nghĩ

- 1 năm . 2năm or 3 năm - hắn hỏi

- 1 tuần - nó tỉnh bơ đáp. Tiện đang mặc sẵp quần võ,nó thò tay vào balo lôi ra 1 cái áo Taekwondo

- ặc . Cô đùa tôi ak - hắn sốc nặng nhìn nó

- chính xác - Alie từ đâu nhảy bổ tới - bộ anh nghĩ nó học 1 tuần thật hả. No.no nó học 4 năm rồi anh ak - Alie "nhân từ" giải thích cho hắn

Cùng lúc đó ,nó lôi từ trong balo ra 1 đai đen Taekwondo tp đẳng, trông rất oách

- bjơ thì chỉ đc chưa - nó hỏi hắn

- sao tự dưng cô đang ở Karate nhảy bổ sang Taekwondo của tôi vậy - hắn nhìn nó cười gian

- thích - nó hơn chột dạ. Chính nó cũg ko hiểu tại sao nó lại sang đây cơ chứ

- thích. Hay.........cô ghen khi tôi gần gũi vs mấy cô ẻm - hắn cười gian nhìn nó

- này thì ghen - nó thúc vào sườn hắn 1 cái đau điếng. Rồi lảng tránh đi chỗ khác

Hắn nhăn mặt,nhăn mũi ôm chỗ đau. Nhưng trong lòng lại nở ra 1 nụ cười hạnh phúc

" vk mình cũg biết ghen cơ đấy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.