Mua Một Tặng Hai

Chương 32: Chương 32: Là em cưỡng bức tôi (p1)




6 giờ tại phòng vip nhà hàng Sang Hoa, Thiên Bình ngồi cùng gia đình Liễu Khoa dùng bữa tết liên. Thiên Bình ngồi cạnh Liễu Giang Dã ( con trai của Liễu Khoa 5 tuổi) đút đừng thìa cháo cho thắng bè nhỏ

* “ Thiên Bình em mau ăn đừng để ý đến thằng bé nữa “ Trương Thương Thương đưa đôi mắt điềm đạm nhìn Thiền Bình dịu dàng đầy yêu thương

* “ chị dâu được cứ để em tự nhiên “ Thiên Bình cười vời Trương Thương Thương ,

Nếu nói trong gia đình của Liễu gia có thế nói Thiên Bình quý nhất chính là người chị dâu này nếu không muốn nói là quý hơn cả người anh trai Liễu Khoa của mình.

Thiên Bình quay lại nhìn thắng bé nhỏ đang chăm chú ăn từng thìa cháo trong lòng cảm thấy mất mát nhỏ khó hiểu.

* “ Tiểu Dã à con dễ thương quá luôn muốn trộn con vê nuôi quá đi “ Thiên Bình xoa xoa hai bá của thắng bé nói

* “ cần em muốn thì tặng em luôn, dù sao cũng có thêm một đứa nữa rồi “ Liễu Khoa vừa gắp một miếng thịt cho vợ vừa cười vừa nói vời Thiên Bình

* “ Thật Ạ chị dâu, chúc mừng hai anh chị nha “ Thiên Bình vui vẻ quay lại nắm tay Trương Thương Thương nói “ vậy cho em tiểu bảo bối này đi “ Thiên Bình quay sang ôm lấy thằng bé nũng nịnh nói

* “ được được cho em, mau ăn cơm đi “ Trương Thương Thương nhìn hành động của cô mà nhịn được cười nói, truyện Thiên Bình năm đó ngoài người bố của Liễu Khoa ra thì chỉ có hai vợ chồng nhà này biết đương nhiên sẽ cảm thông vời cô rất nhiều

Sau khi tiễn gia đình Liễu Khoa ra về Thiên Bình một mình dạo bước trên con phố đông người cho đến khi lạc vào một con phố ăn chơi, nơi tụ họp của quán bar, caphe đèn mờ và nhà nghỉ . Đứng trước một quán bar to nhất con đường tiếng nhạc ầm ĩ vang vọng trong bóng tối những ánh đền vàng nhảy múa trong nền đen đang bao chọc cả quán cảm thấy vô cùng thu hút của mọi người, trước đây khi ở nước ngoài Thiên Bình cũng từng làm tại một quán ba như thế này có thể nói là nơi tập trung của thứ cạn bã trên đời này. Bước vào quán lướt qua mấy đám đông đang điên cuồn nhảy múa trong tiếng nhạc, Thiên Bình ngồi tại quầy rượu gọi một trai rượu malibu coconut rum

Thiên Bình đổ từng từng đổ từng ly rượu vào miệng mình đến khi ngà say thì không hiểu sao từng hồi ức dần hiện về trước mắt cô, từ lần đầu đầu gặp anh, cùng ăn cơm lúc cười nghiên ngả khi biết tên, những suy nghĩ lần đầu tiên khi cùng anh sống,những sự quan tâm chăm sóc cho cô, dương nhiên đặc biệt nhất chính là lần anh đã đến vì cô và bánh bao nhỏ lúc đó trong lòng cô đã có suy nghĩ ngây thơ đó chính là người đàn ông tốt thế này có đánh chết cô cũng xa người đàn ông nay vậy mà không ngờ cô bị chính người đàn ông đó đã đuổi cô đi, những năm tháng khổ sở vất vả một thân một mình bên nước ngoài , cứ tưởng rơi xa người đó là kết thúc mọi sự, rằng bản thân trải qua bao nhiêu việc như vậy sẽ trưởng thành hơn trước những sóng gió cuộc đời, năm qua khi bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô đều không rung động lấy một lần vậy mà ruốc cuộc thì cô lại chỉ vì một cái ôm, một câu nói của người đó mà rung động giờ thì cô đã hiểu ra không phải cô đã trở lên lạnh lùng mà là nếu không phải người đó thì trái tim cô không thể chấp nhận . Dù trái tim có tôn thương đến mức nào thì nó vẫn luôn mong một giấc mơ hão huyền cũng người đó chung đôi.

Trong góc khuất của quán bar cách quầy rượu không xa một bóng người đàn ông to lớn toàn thân màu đen ngồi trên ghế sofa miệng há hốc nhìn Thiên Bình từng chút một thịt trai rượu. Bất giác tỉnh mộng cằm điệng thoại nhấm một số đã thuộc từ lâu

* “ alo “

* “Anh chị dâu đã về “ Tiểu Hắc xúc động nói trong điện thoại cứ ngỡ rắng đối đối phương sẽ xúc động đến khóc nào ngờ nhận được câu thờ ơ

* “Ukm, làm sao chú biết”

* “Thì chị dâu đang ở trước mặt em “

* “ chú đang ở đâu “

* “ Hạnh Phát “

* “Trông trừng cô ấy , tôi tời ngay “

* “ dạ”

Sau khi tắt điện thoại Tiệu Hắc đưa mắt nhìn về phía cô rồi vẫy một đàn em gần ghé sát vào tai cậu ta nói

* “ cho người bảo vệ cô gái kia không để bất kì ai đến gần cô gái đó “

* “Vâng thưa đại ca “

Ngay lập tức xung quang cô lền có mấy vệ tinh siêu lớn đưa mắt nhìn cô chỉ cần có bất kì người con trai hay kể cả con gái bước qua cô đều bị lôi ra ngoài. 20 phút sau Cố Dương Phong bước vào quán đảo mắt một cái đã nhìn thấy bóng thỏ nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên quầy rượu còn một trai rượu malibu coconut rum đã gần hết , đây là một loại rượu tuy có hương vị của dừa nhưng được xếp vào loại mạnh hay còn được thần thánh lừa người uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.