Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 38: Chương 38: Không phải truyện




Trước hết mình có vài lời gửi tới độc giả thân yêu, chả là dạo này bận đi làm thêm để kiếm tiền đi học nên truyện ra rất lâu, sorry các nàng nhiều nhé.

 Gia đình mình vốn chẳng giàu có gì, được cái cũng đủ ăn nhưng lại không đủ cho các khoản học kèm này nọ nên mình cũng muốn giúp gì đó cho ba mẹ và quyết định làm thêm vào dịp hè. Đầu tiên mình đi phụ đám, nhưng vì thấy công việc này nó cứ lơ mơ không rõ thời gian nên quyết định hủy luôn, công việc tiếp theo mình làm là bán đồ. Ở trên face thật của mình không có nhiều bạn như ở đây nên mình tranh thủ đem qua đây bán luôn.

Nói chung, chap này mình chỉ bán đồ thôi, mình đảm bảo vừa rẻ vừa tiện ấy ạ. 

( ai không thích có thể đừng đọc đừng vote cũng được nhưng tuyệt đối đừng ghét mình nha nha nha, chap này sẽ được xóa khi chap truyện tiếp theo ra nên mọi người đừng lo nhé)

Dưới đây là đồ mình bán, ai thích thì góp vui ik

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.