Thông tin truyện

Miệng Nhỏ Một Tuổi, Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

Miệng Nhỏ Một Tuổi, Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

Tác giả:

Nguồn:

Triệu Viu

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Tùy thân không gian, Manh bảo, Đoàn sủng, Làm Ruộng

Giới thiệu tác phẩm

[Cưng chiều + Không gian vật tư + Xây dựng nông thôn + Huyền huyễn hài hước]

“Oa oa TT, ta mới hai tuổi thôi, ta không muốn làm trưởng thôn đâu!”

“Không được, đại nhân Tiểu Cửu! Người đào được giếng nước phun thẳng, người cấy mạ nửa tháng đã đơm bông, người khai phá ngọn núi thì chảy ra cát sắt, người dẹp được giặc cướp thì ai mà không khen?... Nếu người không làm trưởng thôn thì ai dám làm?”

Thế là khắp mười dặm tám hương: Cái gì! Đại nhân Tiểu Cửu làm trưởng thôn rồi ư?! Anh chị em ơi mau xắn tay áo lên! Đến thôn Hắc Hà thì có thịt ăn, làm giàu không còn là mơ!

Một vị tri phủ: Nghe nói chó hoang ở thôn Hắc Hà còn ăn ngon hơn ta?

Một vị tuần phủ: Nghe nói binh lính dưới trướng trưởng thôn Hắc Hà còn đông hơn ta?

Một vị hoàng đế: Nghe nói thôn Hắc Hà còn kiên cố hơn cả hoàng thành của ta?

Người sợ nổi tiếng như heo sợ béo, thế là thôn Hắc Hà trở thành mục tiêu của các thế lực.

Một đại lão bí ẩn máu lạnh: Động vào Tiểu Cửu, chết!

Một người cha già khỏe như voi: Trên kia đừng có cướp lời của ta!

Các thế lực các nước kéo đến dưới chân thành: Con nhóc kia ra đây chịu chết đi, chết tiệt sao lại dễ thương và đáng yêu thế này tim ta sắp tan chảy rồi. Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, ta đầu hàng còn không được sao!

Tiểu Cửu hung dữ: Các người đừng cãi nhau nữa! Các vị thần tiên trên trời còn đang chờ ta đi dỗ dành đây! Ta bận lắm đấy!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

    Bình luận truyện