Mấy Đứa Biến Thái, Đứng Lại Cho Các Bổ Soái Ca

Chương 11: Chương 11: Nhà giáo viên bi thảm




Chiều đến, kí túc xá nữ, phòng 120.

Ánh nắng lấp ló xuyên qua tấm rèm chiếu mờ lên 8 bóng dáng trong phòng. Một giọng nói thì thầm vang lên. Bây ơi, phá nhà giáo viên đi bây, trả thù bà cô

Đúng chúng ta phải phá tung nhà giáo viên để giải thoát khỏi những năm đen tối cùng với mọi sự ủy khuất từ đầu năm đến giờ, phải thây đổi lịch sử... THƠ CÂM, tao biết mày giỏi văn giỏi sử nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cái chết đang đến gần, giây phút tử vong kề chặt bên cổ...

BÂY DỪNG CHO TAO Một câu của phương cắt ngang bài diễn văn của Hằng( Lưu ý, con thơ nó giỏi văn, còn con Hằng nó yêu truyện ma)

Nói chung là các cô định làm gì kỳ Phong mất kiên nhẫn

Tụi tôi tính cho bà cô một vố ngọc đắc ý

chia sẻ chia sẻ với Thiếu Nam hứng thú

bla............bla..............bla.............

OK, tham gia ko?

tốt tối mai thi hành nhiệm vụ

SÁNG HÔM SAU

giữa sân trường, 4 cô gái dưới ánh mặt trời với một chồng sách cao ngất trên tay ko ai khác chính là tụi nó. những tiếng kêu hết sức bi thảm vang lên:

Cô ơi, cô nỡ lòng nào cô

Cô ơi, tha cho bọn em cô ơi

Bọn em có làm gì sai đâu cô

Nhanh thôi bọn em sẽ thành thây khô cô ơi, tha cho bọn em

CÁC EM CÓ BIẾT TỘI CHƯA MÀ CÒN XIN THA HẢ MỘT TIẾNG RỐNG CẮT NGANG HẾT MỌI LỜI THAN VÃN

Cô ơi, bọn em chỉ tát cái con chảnh chó lớp 11B5 mấy chục cái thôi mà

Làm vỡ có 4 cái kính thôi

Đụng gãy chân thằng lớp 11B4 thôi

Phá hư cái xe của thầy toán thôi

CÁC EM CÒN NÓI NỮA HẢ, KO CẦN HỌC, ĐỨNG HẾT BUỔI CHO TÔI bà cô phán rồi quay lưng bỏ đi

Dù 4 thân này chết khô ngoài nội cỏ, dù 4 xác này đặt trong quan tài, bọn ta vẫn ko cam lòng Bọn nó lẩm bẩm.

TỐI ĐẾN, NHÀ GIÁO VIÊN:

Trong đêm đen ko nhìn rõ có thân hình 8 con người lẻn vào, cả bọn vào phòng bà cô thành công thì mỗi đứa mỗi việt. Thơ vẩy máu gà khắp phòng, Phương thì thả xác gián chuột lên giường, Ngọc và hằng đảm nhiệm việc lưu lại lời nhắn, nam và Phong lo canh cửa, Khang thì bôi mật ong vào giày bả để thu hút kiến, Minh thì đi dụ tụi ong rồi. thành quả công việc chính là: một căn phòng rải rác máu già rôi thì mùi hôi thối của chuột chết cong có dòng chữ bự NHỮNG ĐỨA BÉ CỦA THÁNH THẦN bằng máu ...GÀ

khi bọn nó ra khỏi cửa thì minh một thân trang bị đầy đủ và theo sau là một đám ong, khi vào phòng trót lọt thì Minh nhanh nhẹn lẻn ra để lại một căn phòng với khoảng 100 con ong vò vẽ đang bay loạn trong phòng. Cả đám cười âm hiểm rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Á....Á.....Á. một tiếng hét bi thảm vang vọng trời đêm vang lên từ nhà giáo viên còn hậu quả của bà cô thì chắc các bạn biết rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.