Mấy Đứa Biến Thái, Đứng Lại Cho Các Bổ Soái Ca

Chương 12: Chương 12: Hình như có 1 hạt mầm đang nảy sinh á




SÁNG HÔM SAU, LỚP 11B2

Bà cô bước vào với khuôn mặt sưng phù, Ngọc tỏ ra cực kỳ hoang mang

Các bạn ơi, sao có heo lai người vào nhầm lớp ta vậy

Con ni, cô đó chứ heo lai người mô ra Thơ phản bác

Răng mặt cô biến thành đầu heo zậy Hằng lại thêm dầu vào lửa

Phương chỉ sợ thiên hạ ko loạn thêm 1 câu Bây nói lạ, cô sao mà giống heo đc Bà cô bực nãy giờ đang vui mừng vì cuối cùng cũng có 1 người bênh vực thì câu tiếp theo của con Phương trực tiếp làm bà ngã ngửa Bây đã thấy con heo mô giống cô chưa, con heo mặt mà sưng phù a rứa à, bây nói thế là tổn thương, là đă kích rất lớn cho côn heo bây biết ko

Vâng, chị Phương đại tài, biết suy nghĩ cho muôn vật Ngọc nín cười

VỀ.CHỖ.CHO.TÔI Bà cô rít từng từ

Chỗ bọn em đây cô Thêm một chế sợ thiên hạ chưa đủ loạn nữa

Tiến Minh lắc đầu Biến thái, quái thai

CANTEEN

4 thằng đủng đỉnh đi trước, 4 chị thong thả đi sau, có 1 con bé cũng có thể gọi là xinh dang chân ra tính cản chị Ngọc nhưng mà đáng tiếc cho em nó là chị Ngọc ranh ma nhà ta làm sao mà ko biết chỉ là nó quay lại nháy mắt một cái với con Phương roouf giẫm lên chân em đó 1 cái. Chị Ngọc tính diễn mà bạn bè phải giúp đỡ nhau, con Phương thuận tay bê cái khay đồ ăn của con bé đó đổ một phát lên thân Chị Ngọc.

Á. Chị Ngọc ngã xuống, 4 anh quay đầu thì đập vào mắt là cảnh Ngọc đang ngã ngồi dưới đất toàn thân bê bết canh với dầu mỡ, còn 3 con kia thì xúm lại đỡ Ngọc dậy. Thiếu Nam lo lắng chạy lại, hốt hoảng hỏi:

Cô có sao ko? Đứng dậy nhanh lên

Ngọc mếu máo quay sang con kia, tỏ vẻ đáng thương:

Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai sao, tại sao cô lại đụng ngã tôi còn hất đồ ăn lên người tôi nữa chứ

Thiếu Nam nghe vậy thì lập tức quay phắt sang con bé đang trắng mặt bên cạnh quát

CÔ BỊ ĐIÊN À, SAO LẠI ĐỤNG NGÃ CÔ ẤY, CÔ CỐ Ý ĐÚNG KO, TỐT NHẤT LÀ CÔ NÊN HỐI LỖI ĐI Nói rồi quay sang bế Ngọc lên: Tôi đưa cô về thay đồ áo.

Ngọc áy náy: Cám ơn

Nhìn bóng Thiếu Nam bế con Ngọc đi xa, 3 chị nhà ta âm thầm cảm thán Kĩ thuật diễn của con Ngọc lại có tiến bộ nữa rồi còn 3 chàng thì cười thầm Xem ra có người làm thằng Nam động tấm chân tình rồi

Thiếu Nam bế Ngọc trên tay mà trong lòng thầm hỏi Vì cái gì phải lo cho cô ta nhỉ, chắc là ko muốn fan của mình bị thương đó mà còn Ngọc thì trong lòng cảm động, trong lòng cũng xẹt qua một tia mềm mạithằng này bình thường đáo để thế mà cũng tốt bụng gớm Hai con người ko hề biết rằng vô thanh vô thức trong mỗi trái tim đã co 1 hạt mầm nảy sinh

t/g: ủng hộ nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.