Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 273: Chương 273: Sinh hoạt cùng nhau (8)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên sợ hãi đi đến lay gọi Cố Tử Thần, lo lắng hỏi: “Cố Tử Thần, anh không sao chứ? Tỉnh lại.”

Bệnh đến như núi sập, người bình thường không bệnh một khi ngã bệnh liền rất đáng sợ.

Cố Tử Thần chính là loại này, miễn cưỡng mở mắt ra “Ừ” một tiếng rồi lại có dấu hiệu sắp hôn mê nữa rồi.

Tô Niên Niên đưa tay lên sờ trán anh một cái, cảm giác như bị phỏng cô lập tức rút tay về.

Nhiệt độ rất cao, thêm một chút gia vị liền có thể làm trứng gà tươi trên trán anh rồi!

Tô Niên Niên vội vàng đi lục tìm hộp thuốc, lấy nhiệt kế độ cho Cố Tử Thần một cái: 39,6 độ, Cô lại càng hoảng sợ, lấy điện thoại ra muốn bấm số 120.

Nội tâm của cô thấp thỏm không yên, lại nói, nóng như vậy có thể nóng đến ngốc luôn hay không?

Cố Tử Thần đột nhiên ngăn cô lại, không biết anh tỉnh lại từ lúc nào, tuy sắc mặt không tốt nhưng đôi mắt vẫn còn tỉnh táo.

Anh lấy điện thoại của Tô Niên Niên bấm số gọi điện cho ai đó, đơn giản nói mấy câu rồi tắt máy, sau đó anh giải thích với Tô Niên Niên đang mờ mịt không hiểu gì: “Bác sĩ sẽ tới ngay, em không cần phải lo lắng”

“A” Tô Niên Niên nghĩ thầm, đến cùng ai là người bệnh, vì sao Cố Tử Thần tuy đang bệnh nhưng vẫn lợi hại như vậy.

Mặc dù nói bác sĩ sẽ đến nhưng Tô Niên Niên vẫn không yên lòng, cho Cố Tử Thần uống thuốc hạ sốt trước, lại lấy khăn bọc nước đá đặt lên trán anh để giúp hạ nhiệt.

Trong lúc cô làm mấy chuyện này, Cố Tử Thần híp đôi mắt phượng đuổi theo hình bóng của cô, không nỡ rời khỏi.

Bác sĩ Từ là bác sĩ chuyên môn của Cố gia rất nhanh đã chạy đến, tiêm một mũi thuốc cho Cố Tử Thần, sau đó cho một ít thuốc tây.

“Chăm sóc Cố thiếu gia cho tốt, mỗi sáu tiếng đồng hồ uống thuốc một lần, uống nhiều nước ấm một chút, chú ý giữ ấm, có vấn đề gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi.” Bác sĩ Từ dùng một tư thái cao cao tại thượng dặn dò Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên sửng sốt sau đó lập tức hiểu ra mình bị hiểu lầm là người giúp việc làm thêm rồi, cô nhếch khóe miệng, cũng không giải thích: “Được, tôi biết rồi.”

“Còn có, nếu hai tiếng đồng hồ sau mà vẫn chưa hạ sốt thì…, phải dùng rượu cồn lao người cho Cố thiếu gia.”

Bác sĩ Từ đảo mắt liền biến thành ngữ khí cung kính: “Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi tốt đi, chuyện bị bệnh có cần tôi thông báo cho Cố tiên sinh không?”

“Không cần.” Cố Tử Thần thản nhiên nói.

Bác sĩ đồng ý rồi ra về.

Tô Niên Niên u oán nói: “Thiếu gia, ngài có gì phân phó không?”

Cố Tử Thần mấp máy môi: “Tức giận sao?”

“Em làm sao dám, anh chính là Cố đại thiếu gia, em chỉ là một người bình thường, mau uống nước.”Cô cầm ly nước thô bạo đưa đến bên môi của Cố Tử Thần, động tác quá mạnh xém chút hất nước lên mặt anh.

“Cô hầu hạ Cố thiếu gia như thế nào vậy! Cô là nhân viên của công ty nào, tôi phải khiếu nại” Bác sĩ từ vừa mới rời đi hiện tại trở về lấy túi thuốc bỏ quên phẫn nộ quát.

Tô Niên Niên tay run lên nên thật sự hất nước lên mặt Cố Tử Thần rồi.

Bác sĩ Từ tức giận nói chuyện càng khó nghe: “Là ai cho cô đến hầu hạ Cố thiếu gia vậy hả, tay chân vụng về như vậy, cô rốt cục là ai, thông qua huấn luyện của công ty nào?!”

Cố Tử Thần lạnh nhạt cầm khăn tay lau nước trên mặt: “Cô ấy là bạn gái của tôi, ông có ý kiến gì sao?”

Câu tiếp theo mà bác sĩ Từ định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, vẫn giữ tư thế há hốc miệng, cả buổi mà vẫn chưa phản ứng kịp.

Tô Niên Niên nhìn bác sĩ này rất không vừa mắt, lập tức cáo mượn oai hùm: “Đúng vậy, tôi chính là bạn gái anh ấy, ông có ý kiến gì với tôi? chúng ta có thể từ từ nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.