Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 281: Chương 281: Chơi xuân (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên không hề khách khí liế mắt nhìn anh ta.

Cố Ly nhướn mày: “Không Tin tôi hả? Tiểu Kiều, đổi đường chạy đến nghĩa địa công cộng vùng ngoại ô rồi cho vị tiểu thư này xuống xe.”

“!!!” Tô Niên Niên tức chết mất: “Đồ thần kinh! Chú cảnh sát, chính là người này, mau anh ta bắt lại!”

Cố Ly cười khẽ một tiếng, rất tự nhiên đặt tay lên cổ Tô Niên Niên, vuốt đầu cô như vuốt lông một on chó nhỏ.

Tô Niên Niên không được tự nhiên quay đầu đi, cố ý muốn tránh tay của anh ta

Tay của Cố Ly vì động tác của cô mà rơi xuống cái cổ thon dài trắng nõn.

Thân thể Tô Niên Niên cứng đờ, trong tiềm thức cảm thấy nguy cơ, giãy dụa càng thêm kịch liệt

Cố Ly vẫn như trước mĩm cười, nhưng trên tay lại dùng sức bóp chặt cổ của Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên trừng lớn mắt, muốn nói Cố Ly đừng có giởn nhưng co há miệng lại không nói được một câu nào.

Yết hầu bị siết chặt, chỉ có thể há miệng cố gắng hút không khí, như người rơi xuống nước vùng vẫy sắp chết.

Tô Niên Niên cảm thấy cánh tay trên cổ dùng sức càng lúc càng lớn, cuối cùng cô có cảm giác cô sắp bị Cố Ly bóp chết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi và mê mang.

Cô dùng cả hai tay muốn gở tay Cố Ly ra, chân liên tục đạp lên quần áo cực kỳ đắc đỏ trên người anh ta, đồng thờicô còn cố gắng cầu cứu phụ tá của anh ta.

Kiều trợ lý vẫn chú tâm vào sự nghiệp lái xe của anh ta, Tô Niên Niên cảm thấy dù Cố Ly có dùng đao giết người ở đây Kiều trợ lý cũng sẽ không nói một lời giúp anh ta lau sạch máu rồi tiếp tục lái xe như không có chuyện gì.

Đến lúc Tô Niên Niên cảm thấy mình chỉ còn một hơi cuối cùng là chét thì Cố Ly buôn tay.

Tô Niên Niên cảm thấy mình như được sống lại, hít vào từng ngụm không khí, cả buổi cũng chưa thở đủ.

Cố Ly làm như là chưa từng xảy ra chuyện gì cười thân thiện nói: “Có muốn uống gì không? Trong xe có nước sô-da.”

Ngay cả ý nghĩ muốn giết người Tô Niên Niên cũng có, người này đúng là đồ biến thái!

Thấy Tô Niên Niên không nói lười nào, Cố Ly hời hợt nói: “Tô chỉ đùa với cô một chút thôi, cô làm gì phảnứng quá như vậy.” Vừa nói anh ta còn dùng tay phủi bụi trên quần áo.

“Có ai lại đùa giỡn như vậy chứ!” Tô Niên Niên thật sự nỗi cáu: “Cố Ly, để tôi xuống xe, tôi không đi!”

“Chuyện đã đồng ý ròi, sao có thể thay đổi chứ?” Như đang nhẹ giọng cảm thán, Cố Ly đùa cợt cười ra lệnh cho Kiều trợ lý tăng tốc chạy đến phòng thu âm.

Tô Niên Niên tức giận đến muốn ói máu, Cô hiện tại đã biết cô xui xẽo lên nhằm thuyền giặc!

Đến phòng thu âm thì đã có người chuẩn bị từ sớm rồi.

Tô Niên Niên phát hiện, Cô Ly ở trước mặt cô làm cho người ta chán ghét, nhưng khi xuất hiện trước công chúng lập tức trở thành hình tượng nam thần quốc dân quần áo chỉnh tề, Cô ở phía sau liên tục khinh bỉ: “Mặt người dạ thú!”

Khoảng cách của hai người từ từ giản ra, đợi đến lúc Cố Ly bị vây quanh đi đến phòng thu âm thì một người phụ nữ mập mạp ngăn lại Tô Niên Niên, giọng điệu bất thiện: “Đi mua sáu ly cà phê, bal y ca cao, toàn bộ đều phải nóng, nhanh đi!”

“A?” Tô Niên Niên sững sốt: “Tôi đi sao?”

“Nói nhảm!” Người phụ nữ mập không vui trách mắn một câu, tức giận sai bảo Tô Niên Niên: “Tranh thủ thời gian đi, tất cả đều phải nóng, cacao phải có hai phần sữa, cà phê thì không đường không sữa!”

“…” Tô Niên Niên run khóe miệng, đưa mắt nhìn mọi người xuong quanh, tất cả đều đang bận làm việc, cho nên để một thiếu nữ trẻ tuổi như cô đi mua cũng là bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.