Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 252: Chương 252: Chỉ ước hàng năm như hôm nay (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên thảm rồi, hỗn độn, cảm giác bao nhiêu tâm huyết mình bỏ ra đều đổ sông đổ bể.

Hỏi thăm Dạ Tinh Vũ mới biết, thì ra Cố gia mở party mừng sinh nhật Cố Tử Thần, nhưng do thời gian trước Cố gia và Trần gia, Tô gia xảy ra mâu thuẫn cho nên mới không muốn mời họ.

Tô Niên Niên một mình cô đơn ngồi trên tầng hai, Trần Nguyên thật sự không đành lòng liền qua an ủi cô: “Muốn anh đưa em đi không, Cố gia không phát thiệp mời cho chúng ta nhưng chúng ta có thể lấy danh nghĩa bạn bè của Cố Tử Thần để tới đó!

“Không đi, người ta còn không mời chúng ta, Cố Tử Thần cũng không bảo chúng ta đi, em không thèm làm chuyện mất mặt thế đâu.” Tô Niên Niên sinh ra hờn dỗi ấm ức nói.

Trần Nguyên xoa xoa đầu cô: “Năm nào cũng vậy mà, sinh nhật Cố Tử Thần hẳn chỉ là một cái cớ thôi, chủ yếu là xã giao giữa các cổ đông hội đồng quản trị, còn cả doanh nhân danh tiếng ở Dụ Thành, có đi hay không cũng không khác gì nhau.”

Tô Niên Niên dẩu môi, nghẹo đầu sang một bên.

Cô muốn cùng Cố Tử Thần tổ chức sinh nhật… Tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như thế, kết quả lại phát hiện tất cả đều không dùng được.

Điện thoại di động rung lên u u, là tin nhắn qq của Nhu Nhu và Đậu Đậu gửi tới…

[Nhu Nhu muốn cao lên]: Tiểu Niên Niên, sao rồi hả! Quan hệ với Cố nam thần có thân thiết phát triển thuận lợi không…

Tô Niên Niên buồn bực trả lời: Anh ấy về nhà tổ chức tiệc sinh nhật rồi, hơn nữa vốn cũng không muốn mời mình!!!

Tô Niên Niên tràn đầy oán niệm mà châm chọc, sau đó phát hiện mình thật là ngu ngốc.

Trong lòng cô vẫn rất muốn đi, chỉ vì không thể bỏ qua được thể diện.

Giật mình, chuông điện thoại vang lên, Tô Niên Niên nhấn nút nghe, đầu biên kia truyền đến một giọng nam quyến rũ mị hoặc: “Tô Niên Niên?”

Tô Niên Niên hơi sửng sốt, nói: “Vâng, xin chào, xin hỏi anh là?”

Người con trai thấp giọng cười cười, chất giọng nam thần trầm thấp từ tính cất tiếng trả lời: “Em đoán xem…”

Trong nháy mắt Tô Niên Niên cảm thấy thật giống một tên lừa đảo, làm bộ muốn cúp máy.

May mà người con trai kịp thời nói câu: “Có muốn tới party sinh nhật của Cố Tử Thần không?”

Tô Niên Niên mở to hai mắt, thầm xuýt xoa hỏi: “Sao mà đi đây…”

“Ha ha…” Lại là một tiếng cười nhẹ hoa lệ, nghe ra trái tim thiếu nữ của Tô Niên Niên cũng sắp bồng bềnh rồi: “Hẳn là em không có thư mời, tới tiệm của Phạm Tầm đi, anh đưa em thư mời.”

Tiệm của Phạm Tầm chính là Thiên Dữ Thiên Tầm mà lần trước Cố Tử Thần dẫn Tô Niên Niên tới, phòng làm việc của một stylist.

“Á… Anh là vị nào…” Để bảo đảm an toàn cho mình, Tô Niên Niên yếu ớt hỏi một câu.

Người con trai thôi không trêu chọc cô nữa, nghiêm trang nói: “M.E, Cố Ly.”

Tô Niên Niên: “!!!”

Thì ra là Cố Ly!

Cô không biết vì sao Cố Ly lại gọi điện cho mình, chỉ có điều lúc này Tô Niên Niên cũng không quan tâm Phạm hoa si gì đó nữa, mà cùng Trần Nguyên tới Thiên Dữ Thiên Tầm.

Trước cửa tiệm treo một tấm biển nhỏ viết “Hôm nay nghỉ ngơi, dừng buôn kinh doanh”, nhưng theo Tô Niên Niên quan sát, phát hiện bên trong vẫn có nhân viên cửa hàng.

Vừa đi vào nhìn, Phạm Tầm đang tự tay làm tóc cho Cố Ly, làm đầu xong, lộ ra ngũ quan tuấn lãng phi phàm, dưới ánh đèn chiếu rọi càng khiến khuôn mặt thêm phần ưa nhìn, nổi bật.

Không nghi ngờ gì nữa, Cố Ly thật sự là nam thần quốc dân.

Lần đầu tiên được tiếp xúc gần như thế với đại minh tinh, Tô Niên Niên sững sờ đứng tại chỗ, cho tới khi Cố Ly chào hỏi cô mới phục hồi tinh thần.

Cố Ly đứng lên, thuận tay bẻ nhành hoa bách hợp trong bình, gài lên tóc Tô Niên Niên.

“Perfect! Tô Niên Niên, đi theo tôi nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.