Mãng Hoang Kỷ

Chương 272: Chương 272: Trận chiến thành danh (1)




- Giết chết hắn. Giết chết hắn!

Bắc Sơn Hồ ở phía trên lại quát tiếp.

Đại yêu tê giác ngẩng đầu lên nhìn Bắc Sơn Hồ:

- Chủ nhân cứ yên tâm.

Đại yêu tê giác nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh với ánh mắt đầy tức giận.

- Một khi đã như vậy thì cho ngươi chết luôn.

Kỷ Ninh cầm Bắc Minh Kiếm trong tay, thong dong bước chậm rãi tới.

- Gào...

Con đại yêu tê giác gào lên một tiếng rồi lại lao tới chỗ Kỷ Ninh với vẻ cực kỳ hung hãn, đất rung núi chuyển. Chỉ cần nó giẫm được, đụng vào, thậm chí là lướt qua thì chắc thân thể của Kỷ Ninh cũng nát bét.

Đáng tiếc...

Cảnh giới của hai người cách nhau quá xa.

- Chết đi.

Trong nháy mắt, Kỷ Ninh biến thành một dải nước bay lên. Ào ào...chỉ thấy cái cổ tráng kiện của con đại yêu tê giác bị xẹt qua. Cả người Kỷ Ninh lại bay qua. Máu tươi phun ra xối xả. Đầu và thân người của con đại yêu tê giác bị chia làm hai.

- Thủy Hỏa Liên Hoa.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Uỳnh!

Sau khi Thần Ma luyện thể đạt tới cảnh giới mới, khả năng điều khiển nước lửa của Kỷ Ninh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu Thần Ma luyện thể đạt tới cấp độ Thiên Thần thì có thể dùng tay không điều khiển nước lửa...chứ không cần bất kỳ pháp môn nào. Có thể dễ dàng từ từ giết chết Nguyên Thần đạo nhân.

Từng đóa Thủy Hỏa Liên Hoa xuất hiện, nở rộ ra xung quanh.

Mỗi một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa đều có đường kính tầm mười trượng. Tổng cộng có mười hai đóa Thủy Hỏa Liên Hỏa xuất hiện!

Sau khi bị Kỷ Ninh chém lìa đầu, đầu của đại yêu tê giác bị hai đóa Thủy Hỏa Liên Hoa nghiền thẳng xuống. Những lá sen nước lửa không ngừng quay tròn, nghiền nát làm cho cái đầu hết lần này tới lần khác bị nghiền nát bét. Cho dù có khôi phục lại được chút ít cũng lại bị nghiền trở lại.

Còn mười đóa còn lại thì vây lấy toàn bộ thân thể của con tê giác. Tuy vẫn còn những phần không thể vây lại nhưng chỗ đó không thể nào đủ để ngưng tụ lại thành thân thể khác được.

- Xiết!

Kỷ Ninh đứng giữa điện sảnh.

Trong điện sảnh, mười hai đóa Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ, lá sen xoay tròn làm thân hình của con tê giác bị nghiền ra nát bét. Con tê giác không thể ngưng tụ thành hình trở lại nên cũng không có cách nào mở miệng xin thua được.

Một màn đẫm máu này làm cả điện sảnh yên lặng.

Kỷ Ninh đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn Bắc Sơn Hồ.

- Ta nói rồi, ngươi chuẩn bị tên thủ hạ thứ hai đi.

Kỷ Ninh dửng dưng cười như lúc mới vào điện sảnh.

- Hay!

Trong phòng, Bắc Sơn Bách Vi kích động tới đỏ cả mặt. Trong mắt Hồn Vô Kỳ đứng bên có cả sợ hãi lẫn vui mừng.

- Thật không ngờ Kỷ huynh lại có thể dễ dàng chém giết con tê giác đến vậy.

Hồn Vô Kỳ nói:

- Thân pháp kia, thân pháp kia...quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Bắc Sơn Bách Vi gật đầu liên tục.

- Lợi hại.

Bắc Sơn Bách Vi cười toét miệng rồi quát lớn:

- Bắc Sơn Hồ, lúc trước ta đã bảo ngươi thối lắm rồi. Bây giờ ngươi phải cố mà nuốt quả rắm đi nhé!

...

Bắc Sơn Hồ xanh mét mặt. Bất kể là thiếu niên nhìn như bình thường kia hay là lời nói của Bắc Sơn Bách Vi đều làm cho hắn cảm giác cực kỳ tức ngực khó chịu!

...

- Thật là lợi hại, kiếm pháp thật là lợi hại.

Khuất công tử quan sát phía dưới.

...

- Có thể dễ dàng chém giết con đại yêu tê giác như thế sao? Là thần thông? Hay là kiếm thuật?

Một thanh niên mặc đồ đen toàn thân nhíu mày nhìn xuống điện sảnh.

...

Tên Hỏa Càn đồng tử đeo cái vòng màu vàng, bộ dáng như trẻ sáu bảy tuổi cũng trầm ngâm nhìn chằm chằm xuống chỗ Kỷ Ninh ở dưới điện sảnh:

- Một kiếm kia...có uy lực quá mạnh. Hắn là không phải thần thông! Đó là sự huyền diệu của kiếm pháp. Chẳng lẽ lại đạt tới Đạo Chi Vực Cảnh rồi sao? Không thể nào, hắn mới chỉ là Tử Phủ tu sĩ mà thôi. Không thể nào có cảnh giới cao như vậy được. Nhưng chẳng lẽ mình hoa mắt nhìn một kiếm kia sao?

*****

Mặc dù có không ít nhân vật lợi hại ở đây. Nhưng vì Kỷ Ninh đâm kiếm quá nhanh nên chỉ có mình Hỏa Càn đồng tử là còn hơi đoán ra một kiếm kia của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ 'Đạo Chi Vực Cảnh', nhưng cũng không dám khẳng định.

Đại trận phong cấm được mở ra.

- Người tu tiên phe Bắc Sơn Bách Vi. Thắng!

Tử Y cô nương lớn giọng hô, đồng thời nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi.

- Có tiếp tục đổ chiến nữa hay không?

- Tiếp tục.

Kỷ Ninh đứng ở đó mở miệng nói.

Trong phòng phía trên, Bắc Sơn Bách Vi ngẩn ra rồi vội vàng truyền âm cho Kỷ Ninh:

- Kỷ huynh, ngươi muốn tiếp tục à?

- Chỉ cần Bắc Sơn Hồ còn người tiến tới đây thì ta còn tiếp tục đổ chiến.

Kỷ Ninh truyền âm nói:

- Yên tâm, có thể phái ra một tên đại yêu tê giác là đã cùng lắm rồi. Sợ rằng hắn cũng chẳng phái được tên nào lợi hại hơn đâu. Cho dù có lợi hại hơn...ta cũng vẫn thừa sức giết chết. Còn về tiền cược, vừa rồi ta thắng được chín trăm lượng nguyên dịch, cứ đem chỗ đó đi đặt đi.

Kỷ Ninh truyền âm, trong lời nói ẩn chứa đầy sự tự tin.

Vừa rồi hắn đã nói với Bắc Sơn Hồ phái người thứ hai ra nên làm sao bây giờ lại lùi bước đây?

- Được.

Bắc Sơn Bách Vi sáng mắt lên.

- Bắc Sơn Hồ, huynh đệ Kỷ Ninh của ta đang nghênh chiến ở dưới đó. Lúc trước không phải ngươi nói lợi hại thế này thế kia sao? Còn về tiền đặt cược. Chín trăm Lượng nguyên dịch, thậm chí là một ngàn tám trăm Lượng nguyên dịch ta cũng theo hết! Chỉ sợ ngươi không dám thôi.

Bắc Sơn Bách Vi cười nhạo, ánh mắt mang theo sự miệt thị cùng khinh thường. Chỉ riêng một câu đơn giản cùng với ngữ khí của Bắc Sơn Bách Vi, lại thêm vào cả ánh mắt làm cho Bắc Sơn Hồ ở phía xa xa nổi trận lôi đình, mặt mũi đỏ dựng lên.

...

Bắc Sơn Hồ tái mét mặt nhìn vài tên bạn ở bên cạnh, nói bé:

- Ta phải chịu mối nhục lớn này, thì sau này nhất định phải giết chết kẻ có tên Kỷ Ninh kia.

- Rất khó để giết tên Kỷ Ninh.

Chu Lập lắc đầu nói:

- Người này có thân pháp kinh người, mà kiếm pháp cũng cực kỳ lợi hại. Chưa thi triển thần thông mà đã giết được đại yêu tê giác rồi...

- Nhưng hắn không phải không có nhược điểm.

Một gã trung niên áo lam nói:

- Thần lực của hắn ở cấp độ Tử Phủ hậu kỳ nhưng nguyên lực lại chỉ là Tử Phủ tiền kỳ. Vì thế nên khả năng luyện khí của hắn sẽ yếu hơn, do đó mới chỉ ra tay lúc cận chiến. Cho nên chúng ta chỉ cần không cho hắn lại gần là đã có hơn nửa phần thắng rồi.

Bắc Sơn Hồ lập tức sáng mắt lên.

Đúng.

Tên Kỷ Ninh này mạnh về cận chiến. Nhưng nếu không cho hắn áp sát thì chắc chắn sẽ phải thua thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.