Mãng Hoang Kỷ

Chương 105: Chương 105: Tiểu Thiên kiếm trận (1)




Kỷ Ninh liền lấy ra rất nhiều da thú.

Lão ngưu màu đen lại bắt đầu thao tác bút lông viết lên da lông.

Trên mặt tấm da thú hiện bốn chữ to “Tiểu Thiên kiếm trận”!

Kỷ Ninh ở bên cạnh quan sát không dám quấy rầy lão ngưu, chỉ thấy trên bề mặt da hiện lên từng hàng chữ, thỉnh thoảng còn có một bức trận đồ (tranh vẽ trận pháp).

Rất nhanh từng tâm da đã viết xong.

- Tốt rồi.

Lão ngưu màu đen ném xuống tấm da cuối cùng, đắc ý nói:

- Tên nhóc Kỷ Ninh, ngươi coi như là kẻ có thiên phú từ lúc sinh ra. Một Tiên Thiên Sinh Linh mà lại có hồn phách kinh người như vậy! Chỉ có thần hồn mạnh mẽ thì mới có thể thi triển được 'Tiểu Thiên kiếm trận' này. Có điều Tiển Thiên kiếm trận là loại kiếm trận hợp lực của nhiều pháp bảo phi kiếm, vì thế nên cũng cần chuẩn bị số lượng lớn pháp bảo phi kiếm thì mới có thể phát huy được uy lực của 'Tiểu Thiên kiếm trận' được.

- Những pháp bảo không phẩm cấp thì ta còn nhiều mà.

Kỷ Ninh cười nói.

Lão ngưu màu đen lắc đầu.

- Những pháp bảo không phẩm cấp kia ư! Đến lúc ngươi trở thành tu sĩ Tử Phủ thì những pháp bảo này cũng không để trong mắt nữa rồi. Đến lúc đó ngươi phải cần có pháp bảo có phẩm cấp hẳn hoi, hơn nữa số lượng pháp bảo phi kiếm lại phải thật nhiều thì mới có thể phát huy uy lực của 'Tiểu Thiên kiếm trận' lên mức cao hơn.

- Lượng lớn pháp bảo có phẩm cấp?

Kỷ Ninh khiếp sợ.

- Cần bao nhiêu?

- Cảnh giới cao nhất của Tiểu Thiên kiếm trận muốn thi triển ra cần bảy trăm hai mươi chín pháp bảo phi kiếm.

Lão ngưu màu đen nói:

- Mặc dù là loại pháp bảo có phẩm chất kém cỏi nhất thì cũng phải chuẩn bị đủ bảy trăm hai mươi chín cái...Tiểu Thiên kiếm trận này có yêu cầu về pháp bảo rất cao, pháp bảo phi kiếm càng tốt, số lượng càng nhiều thì uu lực của nó cũng càng lớn.

Kỷ Ninh há hốc mồm.

Hơn bảy trăm pháp bảo có phẩm cấp, lại còn phải là pháp bảo phi kiếm nữa chứ? Dù Kỷ Tộc Ngũ Phủ có táng gia bại sản cũng không thể mua được hơn bảy trăm pháp bảo phi kiếm có phẩm cấp như thế này được.

- Khi thực lực tăng lên thì nhu cầu về pháp bảo phi kiếm cũng cần tăng lên hơn đó.

Lão ngưu màu đen nói:

- Theo đó pháp bảo sẽ tăng lên các mức nhân giai, địa giai, thiên giai, tiên giai...

- Ta,ta...

Kỷ Ninh cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, lập tức nói:

- Thư Hoa tiên nhân sau khi chết chắc cũng để lại chút ít bảo vật ở trong Tiên Phủ, chắc cũng phải có được mấy trăm cái pháp bảo phi kiến chứ. Hơn nữa Thư Hoa tiên nhân không phải đã từng giết chết kẻ có thể sử dụng 'Tiểu Thiên kiếm trận' sao?

Lão ngưu màu đen lắc đầu.

- Tên đại địch này gọi là Thiên Kiếm tiên nhân! Lúc trước Thư Hoa tiên nhân nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể giết được hắn. Tuy đạt đượng lượng lớn pháp bảo phi kiếm kia nhưng lại không cần nhiều pháp bảo đến vậy. Cho nên Thư Hoa tiên nhân lập tức đem đổi hết thành những vật liệu trân quý khác rồi dùng chỗ đó để luyện hóa chế tạo ra ta! Vì vậy nên ngươi bây giờ không thể nào có được lượng lớn pháp bảo phi kiếm của Thư Hoa tiên nhân nữa đâu. Những vị tiên nhân thực sự mạnh mẽ thì cũng sẽ chỉ mang vài món pháp bảo bên người thôi. Những thứ thu hoạch được khi giết chết kẻ địch đều sẽ dùng để nâng cao pháp bảo của mình! Chứ nếu không để đó cũng thật lãng phí.

- Ta đã hiểu.

Kỷ Ninh có chút miễn cưỡng.

- Đừng nghĩ nhiều làm gì, ngươi không thể cứ nghĩ là đạt được Tiên Phủ là đã một nhát lên trời đâu.

Lão Ngưu màu đen quá.

- Thời đại Thần Ma lưu lại không biết bao nhiêu di tích, nhưng có thể trở thành tồn tại đỉnh cao ở vương triều Đại Hạ thì có mấy người? Như vị chủ nhân thứ tư là Lũy Triển cũng chỉ mới đạt cảnh giới chân nhân Vạn Tượng đã bị chết rồi. Ngươi cũng đừng như hắn.

Lão ngưu màu đen lại nói:

- Sở dĩ ta có thể sinh ra là đều nhờ vào Thiên Kiếm tiên nhân. Cho nên với 'Tiểu Thiên kiếm trận' ta cũng đặc biệt quan tâm. Chẳng những xem xét, mà ta còn cẩn thận nghiên cứu. Ta sẽ giảng giải đôi chút cho ngươi.

Kỷ Ninh liền cẩn thận lắng nghe.

- 'Tiểu Thiên kiếm trận'. Chín thanh pháp bảo phi kiếm tạo thành một trận cơ (nền tảng của trận pháp)! Cần chín trận cơ...thì mới có thể hình thành một kiếm trận. Nói cách khác, nếu muốn hình thần phần cơ bản nhất của kiếm trận thì phải dùng đủ tám mươi mốt pháp bảo phi kiếm. Đây cũng là tầng thứ nhất của Tiểu Thiên kiếm trận.

- Nếu như ngươi có thể điểu khiển một lúc chín chín tám mươi mốt thanh phi kiếm. Có thể liên hợp được hai kiếm trận được với nhau...thì uy lực sẽ tăng lên mấy lần! Đó chính là tầng thứ hai của Tiểu Thiên kiếm trận! Ngươi cần phải chuẩn bị một trăm sáu mươi mốt pháp bảo phi kiếm!

- Đến lúc ngươi có thể điểu khiển hai trăm bốn mươi ba pháp bảo phi kiếm, làm cho ba kiếm trận liên hợp với nhau thì uy lực lại tăng lên mấy lần. Đây là tầng thứ ba của Tiểu Thiên kiếm trận!

- Bốn kiếm trận liên hợp lại có thể tăng lên mấy lần uy lực nữa, là tầng thứ tư của Tiểu Thiên kiếm trận.

- Cứ theo thế mà tính toán những phần sau.

- Đến cuối cùng liên hợp được chín kiếm trận, cần trọn vẹn bảy trăm hai mươi chín pháp bảo phi kiếm liên hợp. Đây cũng là tầng thứ chín của Tiểu Thiên kiếm trận. Uy lực của nó vô cùng to lớn...đến mức không thể tưởng tượng nỏi! Đương nhiên mức độ thần hồn của ngươi, kể cả là muốn điều khiển pháp bảo không phẩm cấp cũng còn xa mới có thể làm được bước đầu tiên.

Kỷ Ninh trầm ngâm, gật đầu.

- Ví dụ như ngươi trở thành chân nhân Vạn Tượng, có thể dùng pháp bảo không phẩm cấp để bố trí được chín kiếm trận! Thế nhưng nếu dùng pháp bảo có phẩm cấp thì chỉ sợ tầm hai ba kiếm trận ngươi cũng không thể bố trí được.

Lão ngưu Vạn Tượng nói:

- Pháp bảo càng manh thì tâm lực tiêu hao để điều khiển nó cũng càng lớn, dĩ nhiên không thể khống chế tốt được như trước. Những điều đó cũng đại biểu cho việc dù ngươi có thành Thiên Tiên thì 'Tiểu Thiên kiếm trận' cũng có thể tiến lên theo, có điều lúc đó thì có lẽ ngươi cũng đã có thể kiếm được những kiếm trận tốt hơn rồi. Đương nhiên loại Tiểu Thiên kiếm trận này...cũng đủ cho ngươi dùng trong ngàn năm tới rồi.

- Thứ quan trọng nhất ẩn giấu trong 'Tiểu Thiên kiếm trận' chính là'tiểu Thiên phù văn'...

Lão ngưu màu đen ở một bên giảng giải một số chỗ mấu chốt mà bản thân hiểu được.

...

Một lát sau, Kỷ Ninh đọc qua được một lần nội dung của 'Tiểu Thiên kiếm trận' thì cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng thán phục. Âm Dương Nhị Khí trận của Thiết Mộc Chiêm sử dụng lúc trước đúng là cặn bã khi so sánh với Tiểu Thiên kiếm trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.