Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 46: Chương 46: Chỉ Là Niềm Hạnh Phúc Nho Nhỏ




Dàn xe của Harry đang tiến về phía trường học Hight School và có vẻ họ đang gọi cuộc gọi nhóm thì phải , nội dung cuộc gọi là .

- “ Các nhóm Ma cà rồng khác vẫn còn đang tìm Angel à ? “ - Havy vừa lái xe vừa hỏi

- “ Có thể là vậy , nhìn cái cách bọn họ tìm cả chúng ta là biết “ - Saphi bên xe kia nói

- “ Ừ , đúng rồi , không tìm cô gái đó thì mắc mớ gì phải tìm chúng ta “ - Edward ngồi cùng xe với Havy tiếp lời .

- “ Vậy đây là lí do mà cố vấn Ma cà rồng của bọn họ trọn rừng liễu Higo làm nơi chú sao ? “ - Hana ngồi cạnh Saphi nói

- “ Giờ mới nhận ra sao , chậm hiểu thật đấy “ - Harry vẫn cái quy tắc một mình một xe lên tiếng nhận xét .

- “ Hả , thì ra thánh biết từ lâu rồi mà không nói hả , đợi đấy chút nữa tới nơi xem tôi xử ôn thế nào “ - Havy nói

- “ Cái gì , là do mấy người quá chậm hiểu mà sao lại trách tôi chứ “ - Harry biện minh

- “ Thì ông cũng phải thông báo cho tụi này một tiếng mới đúng chứ “

- “ Kệ mấy người đấy “ - Dứt câu anh nhấn ga tăng tốc , lao xe về phía trước hai xe đi đằng sau cũng phóng theo chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường , cổng mở ra 3 chiếc xe đi vào gara xe của trường rồi có hai người to lớn đều mặc đồ đen đeo kính đen đi tới .

- “ Mọi người chính là khách của cô chủ Angel ? “ - Một người hỏi

- “ Ừ “ - Havy nhanh chóng trả lời

- “ Mọi người đi theo tôi “ - Người còn lại nói , rồi những người kia đi theo , họ đi vào một căn phòng luôn bị khoá của trường , căn phòng này không chỉ được khoá bằng kháo bình thường là là khoá mật khẩu chỉ cần một lần ấn sai mật khẩu thi một âm thanh liền phát ra lan toả cả trường to lớn này , cánh cửa mở ra rồi tất cả cubgf bước vào trong , khi vào bên trong cả 5 kẻ ma cà rồng này phải ngạc nhiên vì người đang ở trong căn phòng này chờ họ lại chính là cô hiệu trưởng của trường .

- “ Hiệu trưởng “ - Edward chủ là vô tình nói ra

- “ Cô làm gì ở đây vậy ạ ? “ - Hana nói

- “ Các anh có thể đi ? “ - Cô hiệu trưởng nói với hai người đàn ông kia .

- “ Vâng “ - Dứt câu họ cất bước đi nhưng lạ thay họ không đi tới canh cửa khi nãy họ vào mà họ đi lại đi vào một căn phòng tối trong căn phòng này , biết là lạ nhưng những người kia cũng không có tâm trạng để tra hỏi suy nghĩ này

- “ Mấy đứa ngồi đi “ - Cô hiệu trưởng chỉ tay về phía bộ bàn ghế dài rồi nói

- “ Vâng “

- “ Mà ... à không cô cũng là Ma cà rồng sao? “ - Havy tò mò hỏi

- “ Mà khoan nếu cô là Ma cà rồng vậy tại sao tụi em không cảm nhận được sát khí trên người cô “ - Saphi cũng chen lời vào

- “ Ma cà rồng trong tổng đài Ám Hắc có khả năng dấu đi sát khí của mình điều này mà cũng không biết “ - Đúng là Harry , cái gì cũng biết

__________________________________________

* Chú thích “ Tổng đài Ám Hắc” : 1 tổ chức được thành lập để ngăn chặn Đại chiến Ma cà rồng mấy trăm năm về trước , tổ chức này tập hợp rất nhiều thiên tài của thế giới ma cà rồng nhưng đến hiện nay chỉ còn vài người còn sống và đang hoạt động tại Hội đồng , còn lại đều đã ra đi hoặc bị biến thành vũ khí của con Angel tàn nhẫn kia rồi *đúng là bất công mà*

--hết chú thích , bye -----

_____________________________________________

- “ Này , tên kia sao ông lúc nào cũng biến tôi thành kẻ thiếu hiểu biết nhất nhóm hả,HẢ “ - Havy ức chế nói

- “ Ai bảo ngu “ - Đã thế Harry còn không chịu buông tha vẫn tiếp trọc ghẹo tên Havy kia .

- “ Cậu ...... “ - Không nói nổi luôn *ợ chết mất *

- “ Hello “ - Một lũ giặc chưa đủ bây giờ còn thêm một lũ quye nữa chắc cái phòng này nổ mất thôi

- “ Mọi người đến sớm vậy ? “ - Lucy lên tiếng hỏi thăm

- “ Mẹ “ - Có vẻ Isaac không quan tâm những người kia chỉ chú ý đến mẹ mình

- “ Sao đến muộn vậy ? “

- “ Nên hỏi mấy đứa này sẽ tốt hơn “ - Chú Max đã lên tiếng

- “ Không có con không liên quan đâu “ - Isaac đã từ trối thẳng thừng mặc dù việc đi muộn đều do anh này khởi xướng ra

- “ Không có , đừng tin tên này , tất cả đều do hắn , chính hắn làm nên đó , chính hắn ta “ - Jacod phản bác lời từ chối của Jacod

- “ Đúng là tên này , không sai vào đâu cả”- Không biết Isaac đã làm những gì mà khiến cho cả nó cũng phải đứng lên chống lại anh họ mình .

- “ Bác có biết thằng nhóc này đã làm gì không , .... “ - Tội nghiệp Minh Hoàng chưa nói xong đã bị Isaac ngắt lời

-” Được rồi , chú mau tập trung vào chuyên môn của mình đi , mà chú gọi ai là thằng nhóc “

- “ Không có gì đâu boss , tập trung vào chuyên môn đi “

- “ Hahaha “ - Ngay sau đó một loạt tiếng cười phát ra , ai ngờ cả chú Max cũng phải cười

- “ Nhìn kìa , bộ dạng của tên cầm đầu cả một đội quân bây giờ phải đi gọi người ta là boss kìa “ - OMG ngay cả em gái mình cũng đã bán đứng mình roài kakaka .

- “ Em nói cái gì ? “ - Có vẻ Minh Hoàng đã xôi máu rồi đấy

- “ Được rồi không nói nhảm nữa tập trung lại đi , mọi người đang đợi kìa “ - Chú Max đã ra ngăn cản kịp thời

---------------hết chap 46 ------------------

Sorry , I AM SORRY

Viế chữ sorry đúng chưa nhỉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.