Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Trường sinh quyết




Tất Phàm có thói quen dậy sớm nên ngay từ sáng sớm hôm sau hắn đã dậy để tiếp tục dựng phòng.

Nếu sau này ở lại Ngọc Nữ phong thì phòng ốc cũng cần dựng cho kĩ một chút.

Hắn không biết rằng, Tiểu Phượng đã hỏi thăm được đúng là có việc Tất Phàm bị Chu Tam đánh hôn mê rồi ném ra sau núi.

Chu Tam đã ra lệnh cấm với đám dược đồng, nên Tiểu Phượng cũng chỉ nghe được qua một người khác, có điều người này cũng không tham gia cùng nên chỉ biết là Tất Phàm bị ném ra sau núi.

Hiều lầm nối tiếp, lời nói dối của Tất Phàm cũng nhanh chóng được coi là thật. Dù cho sau này có người nói hắn đã bị ném vào Vạn Xà Quật thì hắn cũng có thể dễ dàng chối bỏ.

“Tiểu Phượng, ngươi sắp xếp cho Tất Phàm đi, sau này nếu ta không ở đây thì nhớ chú ý hắn. Còn nữa, ngươi đem pháp quyết nhập môn của Thanh Dương môn là Vạn tố quyền truyền cho hắn đi, để ý tiến bộ của hắn một chút, căn cứ vào đó để truyền thụ các pháp quyết cao hơn.” Sau khi Ngọc Tư Yến biết được tin về Tất Phàm thì lập tức quyết định.

Vạn tố quyền, tên nghe thì rất có khí phách nhưng thật ra chỉ là một bộ pháp quyết nhập môn, nó cũng được truyền lưu khắp thế giới Thiên Vũ này.

Nhưng nếu có thể truyền đi thì Vạn tố quyền hắn cũng có chỗ độc đáo.

Vạn tố quyền dùng để gia tăng sức mạnh, thích hợp cho người ở dưới Nội tức cảnh tu luyện

Tất Phàm rất chăm chỉ nên căn phòng bằng trúc của hắn ngày càng được hoàn thiện.

Tiểu Phượng nhanh chóng tìm thấy Tất Phàm, nàng nói:”Tất Phàm, ngươi từ nay về sau ở lại Ngọc Nữ phong, việc của ngươi là chăm sóc vườn thuốc, có chuyện gì thì cứ tới tìm ta.”

“Vâng! Vâng!..” Tất Phàm thành thật gật đầu.

Tiểu Phượng thấy Tất Phàm biết nghe lời thì vô cùng hài lòng.

“Ta dẫn ngươi đi xem vườn thuốc, ngươi nhớ chăm sóc nó cho tốt, bên trong có một số linh dược rất quý.“

Vườn thuốc của Ngọc Nữ phong rất lớn, có hơn trăm loại linh dược, trong đó có khoảng mười loại rất quý.

Công việc sau này của Tất Phàm sẽ rất nặng, có điều hắn cũng không quá lo sợ. Trước đây hắn có rất nhiều việc, giờ chỉ cần chăm sóc linh dược, dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều rồi.

Tiểu Phượng đưa Tất Phàm đi một vòng rồi đưa cho hắn sách dạy Vạn tố quyền mới an tâm rời đi.

Tiểu Phượng, tên thật là Vu Tiểu Phượng, là tì nữ thiếp thân của Ngọc Tư Yến.

Vì không thể cùng Ngọc Tư Yến tới Huyền Nữ cung tu luyện nên nàng luôn ở lại Ngọc Nữ phong để giúp Ngọc Tư Yến trông coi nơi này.

Vu Tiểu Phượng rất mạnh, lại đối tốt với hạ nhân, nên rất được lòng người ở Ngọc Nữ phong.

Tất Phàm cầm sách dạy Vạn tố quyền trên tay thì sung sướng trở về nơi ở.

Khi hắn còn làm dược đồng nào dám mơ mình có thể tu luyện.

Cũng do thể chất của hắn quá kém, không thể tu luyện, mà dù có thể tu luyện thì cũng không có pháp quyết.

Giờ thì tốt rồi, cơ thể hắn đã trở nên cường tráng, hoàn toàn có thể tu luyện, ngay cả pháp quyết tu luyện cũng có người đưa tận tay, quả là vô cùng tốt đẹp.

Tất Phàm vội vã mở sách ra xem.

Trước đây, vì để chăm sóc linh dược cho tốt nên hắn phải học một số kiến thức về chúng, cũng có học một ít chữ, giờ rốt cuộc đã có tác dụng.

Vạn tố quyền thật ra rất đơn giản, tổng cộng chỉ có mười hai chiêu dùng để tu luyện các bộ vị trên thân thể, giúp gia tăng sức mạnh.

Trong sách có hình vẽ, lại có chữ thuyết minh nên rất dễ dàng hiểu được.

Tất Phàm chăm chú xem mấy lần rồi mới bắt đầu tu luyện.

Trường quyền… Phách thối…. Tảo thối…. Bạch hạc triển sí…

Tất Phàm cực kì chăm chú, từng chiêu từng thức, hắn đều chậm rãi luyện tập.

Sau một ngày nỗ lực, Tất Phàm cũng đã tập được chút dáng vẻ của Vạn tố quyền.

Cũng không rõ là vì sao, Tất Phàm cảm thấy mình học rất dễ dàng, chắc là có quan hệ với việc hắn trở nên cường tráng.

Tất Phàm cũng không rõ là mình có sức mạnh như thế nào, hắn đoán rằng hẳn là cũng hơn hai trăm cân.

Cường tráng cảnh, trước kia Tất Phàm có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Vậy mà giờ đây lại đột nhiên thành sự thật, điều này làm Tất Phàm thực sự không tin nổi.

Tu luyên, tu luyện, rồi lại tu luyện…

Tất Phàm quên ăn quên ngủ, điên cuồng tu luyện cả đêm.

Hắn còn chưa đủ mạnh, ngay cả nhãi nhép như Chu Tam cũng đạt tới Vũ lực cảnh, Tất Phàm muốn tìm hắn báo thù thì còn quá sớm.

Tất Phàm vốn rất quật cường, hắn muốn mau chóng nâng cao sức mạnh, sớm ngày trả thù.

Ngày hôm sau có một tì nữ mang đến đồ ăn, lúc này Tất Phàm mới tạm ngưng tu luyện.

Đồ ăn của Ngọc Nữ phong quả thực không tồi, quan trọng là không cần Tất Phàm tự đi làm, vậy thì hắn lại càng có nhiều thời gian để tu luyện.

Ăn xong thì Tất Phàm lập tức đi tới vườn thuốc. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn quản lí vườn thuốc nên phải nắm rõ được mọi chuyện bên trong, tránh để sau này xuất hiện phiền phức.

Mới ở Ngọc Nữ phong một ngày mà Tất Phàm đã không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nếu công việc hắn được giao lại có chuyện thì e rằng hắn khó có thể ở lại.

Bên trong vườn thuốc có rất nhiều linh dược, Tất Phàm quan sát rất cẩn thận, khu vực nào cũng đều kiểm tra.

Diệt sâu, làm cỏ, bón phân, cấy ghép……….

Tất Phàm vô cùng quen thuộc với mấy việc này nên cứ thuận tay mà làm.

Suốt cả ngày hắn đều ở trong vườn thuốc, dù có chút vất vả nhưng hắn cũng thấy rất vui vẻ.

Vu Tiểu Phượng cũng rất chú ý tới Tất Phàm, mỗi khi tới giờ thì đều cho người mang cơm tới, không quản là hắn đang ở phòng hay đi làm việc. Điều này giúp cho Tất Phàm có rất nhiều thời gian trống.

Khi đã quen với công việc nơi này thì mỗi ngày hắn chỉ mất có vài canh giờ là đã hoàn tất được mọi thứ, Thời gian còn lại hắn hoàn toàn tự do.

Tất Phàm vì muốn nhanh chóng mạnh lên nên gần như không hề nghỉ ngơi, tất cả tinh lực đều dành cho việc tu luyện.

Có lẽ là do đã dùng Linh nhũ vạn năm nên hắn rất thừa tinh lực, dù tu luyện cả đêm cũng không thấy mệt mỏi.

Hơn nữa, sức mạnh của Tất Phàm cũng tăng rất nhanh, gần như có thể thấy rõ được tăng nhanh như thế nào.

Mỗi ngày hắn đều cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều vậy nên càng không cần phải nói tới việc Tất Phàm thấy sung sướng thế nào.

Không chỉ có thể, cơ thể Tất Phàm mỗi ngày lại cường tráng hơn, đã hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của Tất Phàm yếu đuối ngày xưa.

Đảo mắt một cái, Tất Phàm đã ở Ngọc Nữ phong được một tháng, Ngọc Tư Yến cũng đã rời khỏi đây từ vài ngày trước. Trước khi đi, nàng còn đặc biệt gọi Tất Phàm tới để kiểm tra tiến bộ.

Lúc đó Tất Phàm đã nghĩ rằng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm.

Ngọc Tư Yến lại nói rằng hắn là một kì tài tu luyện, không đầy một tháng mà sức tay đã tới tám trăm cân, đạt tới Súc lực cảnh, cũng không còn cách Vũ cảnh xa nữa.

Mới không lâu trước, Tất Phàm còn là một kẻ vô dụng không thể tu luyên, thậm chí còn yếu đuối hơn cả người bình thường

Trước khi đi, Ngọc Tư Yến còn giao cho hắn pháp quyết tu luyên Nội tức – Thanh Dương Trường sinh quyết.

Thanh Dương Trường sinh quyết là pháp quyết nhập môn tu luyện nội tức của Thanh Dương môn. Nó chú trọng dưỡng thân, hiệu quả tu luyện nội tức cũng không cao, là pháp quyết dành cho kí danh đệ tử tu luyện.

Dù chỉ là pháp quyết nhập môn thì cũng không phải là thứ mà dược đồng như Tất Phàm có thể học được. Ngay cả quản lí như Chu Tam cũng không thể nào có được pháp quyết này.

Ngọc Tư Yến vốn luôn lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không thể lại gần lại có biệt đãi với Tất Phàm khiến hắn được sủng ái mà sợ hãi, cảm động đến rơi nước mắt.

Tất Phàm thật sự muốn sớm tu luyện ra Nội tức, để có thể trả lại tất cả nhục nhã mà Chu Tam đã dành cho hắn.

Tiếc là Tất Phàm chỉ có thể tu luyện Thanh Dương Trường sinh quyết khi nào đạt tới đỉnh của Vũ lực cảnh. Bây giờ hắn chỉ có thể buông bỏ, chú tâm tu luyện Vạn tố quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.