Lão Đại Sủng Em

Chương 28: Chương 28: Sống mà chịu nhục




-Thấy mấy ngày này mày chịu khổ tao giúp mày thư giãn một chút nhé.Cô cười nửa miệng khiến cho hắn thoáng có sự sợ hãi.

Cô đứng dậy vỗ tay hai cái bốp bốp ,ngoài cửa xuất hiện bốn người đàn ông nhưng lại ăn mặc đầu tóc như phụ nữ (má ơi gay kìa).

-Đại ca có việc j nhờ e giúp đỡ ạ.Một trong bốn người lên tiếng giọng nói ẻo lả khiến cho mấy người áo đen phải rùng mk , mấy người các a ngồi trong phòng nhìn thấy thì mồm há hốc thầm nghĩcô ấy đang làm j vậy.

-Mấy cô (gay mà) phục vụ hắn cho chu đáo nhé.Cô nói rồi chỉ tay về phía hắn làm hắn vã cả mồ hôi

-Dạ đại ca.Cả bốn đồng thanh

Bốn người nhẹ nhàng bước về phía hắn

-Đừng ....đừng lại đây.Hắn muốn cử động cũng ko được vì chúng thuốc bất lực chỉ đành chờ chết

-A à bọn e phục vụ a nhé.Tên mặc áo hai dây màu hồng nói miệng lại tạo kiểu hôn gió, mọi người trong phòng giam như muốn nôn hết những j vừa ăn .

Tại thư phòng hiện tại là hóa đá toàn bộ Kình Hiên nuốt nước bọt nói

-Công chúa nhỏ nhà cậu lại là đại ca của cái mớ gay này thật...thật đáng sợ.

-Lão đại à tôi ko biết cô ấy làm như vậy có tra được j ko ?Tần Vũ hỏi

-Im lặng coi tiếp.A nói

Tại phòng giam

-Ko các người đừng qua đây,Hắn vẫn bất động dưới sàn quát lên

-Chỉ cần nói cho tôi biết chủ của các a là ai thì tôi sẽ nói họ tránh xa a. Giọng cô trở về âm lực dụ hoặc

-Ko bao giờ tôi bán chủ nhân. Hắn nói

-Vậy thì a cứ hưởng cảm giác lên tiên cùng bốn người họ đi.Ngừng một lúc cô nói thêm

-À mà quên ko nhắc a họ mới mắc HIV thôi nên a đừng lo lắng họ phục vụ kém chất lượng nhé nếu cần có một ống tiêm chứa thuốc kích dục sẽ giúp a thoải mái tận hưởng hơn.Nói rồi cô hất đầu bốn người biết ý đi lại phía hắn đưa tay cởi từng thứ đồ một trên người hắn , cô quay đầu đi ko nhìn (có mà chị ko dám nhìn ý).

-A yêu muốn một lúc cả bốn hay từng người một.Tên áo vàng lên tiếng, mặt hắn tái mét rất sợ hãi khi thấy tay họ đang vuốt ve trên người mình.Cô thấy thời cơ đã đến liền cất bước đi về phía cửa

-Chơi vui vẻ nhé.Nhìn vào thì cứ tưởng một câu nói bình thường như kẻ bỏ cuộc nhưng đằng sau lại là sự đe dọa tên sát thủ kia.Hắn thấy cô đi ngang qua vội dùng chút sức lực còn lại ôm lấy chân cô

-Tôi nói ...tôi nói chủ của tôi.

-Nhưng bây giờ tôi ko muốn nghe nữa .Nói rồi cô vẫn cố bước tiếp nhưng hắn vẫn cố níu chân cô lại

-Chủ của tôi là Hạo Nam .... tôi đã nói xin cô bảo họ tránh xa tôi ra làm ơn.Hắn van xin cô

-Được rồi thấy a đã nói ra điều tôi cần tôi sẽ ko thất tín.Nói rồi cô vỗ tay hai cái nữa bốn người kia nhận lệnh lui ra ngoài cô cũng rời khỏi tầng hầm.

Mấy người các a thấy cô ko dùng hình mà lấy được thông tin mật khiến họ hết sức thán phục nhưng cũng nể sợ cô dùng chiêu hiểm thật họ nhìn còn thấy ớn lạnh nữa.Cô mở cửa phòng bước vào rồi ngồi xuống gần a

-Công chúa nhỏ e thật giỏi.Kình HIên khen ngợi ,cô với tay lấy chai nước uống rồi đáp

-E học khoa tâm lý mà, khi con người lâm vào sợ hãi thì mọi thứ cứng rắn cũng tan tành như nước.

-Mấy tên đó e tìm ở đâu vậy.Cố Minh hỏi , cô nhếch miệng trêu chọc

-Sao thế dạo này a thay đổi khẩu vị à có cần e mời họ trở lại cho a thưởng thức ko.

-Ko ...ko cần a đùa thôi.Cố Minh hoảng sợ xua tay trời ơi cái cảnh lúc nãy ám ảnh còn chưa tan làm bây giờ hắn còn chưa thu hồi cảm xúc...híc híc.Mọi người nhìn thấy thì bật cười ha hả

-Tên Hạo Nam là cánh tay trái của cha nuôi tên Gia Hoài , hắn cực kì hiếu chiến lần này hành động như vậy chứng minh một điều hắn muốn đánh sập bang Thiên Ưng của chúng ta tham vọng muốn trở thành trùm mafia buôn bán vũ khí duy nhất ở Châu Âu cùng Châu Á .Tần Vũ lên tiếng

-Chúng ta cần có đối sách hạ hắn trước khi hắn hợp tác với các ông trùm nhỏ để chống lại chúng ta.Kình Hiên nói

-E có kế này.Cô nói

-Kế j.A xoa tóc cô hỏi

( CHERRY thành thật xin lỗi vì chuyện của mk ko hiểu vì sao lại bị xáo trộn chương lên

mong các bn đọc giả tha thứ cho sai sót của mk)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.