Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 7: Chương 7: lỗi nhịp




. Ả ta bỗng nói lớn với nó :

- Ngươi cũng có nhan sắc ta muốn giới thiệu tiểu muội của ta cho ngươi ngươi thấy thế nào??  Mẫu người nguơi ntn vậy

Nó  bình tĩnh đáp “ tính làm trò mai mối với ta à ta là con gái không phải  less”

- Đơn giản th ta ghét son phấn, lòe lẹt như cô vậy! 

Ả giật mình nổi điên :

- ngươi nói gì vậy dám nói ta vậy ngươi biết ta là ai không  ? Loại thấp  hèn dơ bẩn như nguơi hợp tần lớp hạ lưu đáng làm nô lệ . Nay ngươi bạn việt anh ta nể nên  làm mai tiểu muội  cha mẹ ngươi đéo dạy ngươi hay sao vậ..y?

Chát!!

    Nó tát  ả lần này nó  không nhịn được nữa!  Làm hắn,  Anh ta đều mắt chữ A mồm chữ O

- ngươi muốn chửi tôi  như thế  nào  cũng được,  xúc phạm tui cũng  không sao nhưng tuyệt đối không được đụng tới gia đình tôi

!  Đây tui cảnh cáo cô người như cô đáng hầu nữ suốt ngày dẹo đàn ông gớm chết đi được!!

- Và nói cho cô biết tôi không phải  nam nhi nhìn cho rõ đây

Nó rỡ cái châm quần tóc ra và....

Anh ta” Cái gì  là con gái sao !”

Hoàng thượng “ con nhỏ này thật tình ..thôi rồi “

    Ả hoảng hốt :

- Ngươi con gái???

Nó :

- Dĩ nhiên!  Sao nào ( nhan sắc nó đâu thua gì)

Ả ta:

- Mày mày dám!

Ả tính tát nó thì cánh tay của hắn ngăn lại :

- cô ấy là người của ta.  Với một vị công chúa ,trang nhã ,xinh đẹp thì đừng đụng tay chân chứ !

Hắn bảo vệ nó nhưng nó cũng không cần :

- ai cần anh giúp cô ngon lại đánh ta nè!!!? 

Hắn “ con nhỏ này “

Hắn :

-Ta giao lại Yên Nhi cho ngươi giúp ta nhá Việt Thanh người nói các quan thần nay tạm thời ta không đến ngày mai kiu mọi người tập họp !

Hắn bất ngờ  bế nó lên

- Aaaaaaa bỏ ta xuống tên kia!  Đồ biến thái...

Ả ta “. Ta không bao giờ tha thứ cho cô đâu đợi đó dám cướp hoàng thượng khỏi tay ta!  Trong tim thanh long nhất định mỗi ta thôi “

- Ta muốn quay về! 

Anh ta:

- Được thưa công chúa!

- Thả ta xuống!  Buông ta ra !

Nó la lớn sức nó không thể nào mạnh bằng hắn nên ra sức dãy dụa

- cô nhỏ mồm xíu được  không!  Không để ý mọi người nhìn à

“ giờ mới để ý mọi người đang xì xầm thật Hehe nhân lúc này mình sẽ cầu cứu! “

- bới người ta hoàng thượng bắt cóc!!

Hắn :

- Ể cô đang nói linh tinh gì vậy

“ phải dùng biện pháp  mạnh mới chịu hay sao rồi “

Hắn cười nham nhở ( cảm  nhận không khí không được trong lành) 

     Hắn Kiss nó.  Đúng như hắn nghĩ nó im bặt ! Mọi người hoảng theo nó luôn

- Hoàng thượng hôn cô ta kìa

- là ai vậy lần đầu thấy cô ta ở đây

- Vương phi của hoàng thượng hả - cô ta đẹp ghê!  Sắp có chuyện tốt rồi!

      Và rồi nó đến đã tai mẫu Hậu và phụ hoàng

- ngưoi nói gì hoàng nhi ta đã dẫn 1 cô nương về sao

Phụ hoàng :

- cha cha vậy mà nó im suốt!

Vậy 2 zk ck già mình sắp có cháu rồi ( vui mừng nước mắt tuôn chào)

- người đâu mau chuẩn bị cho ta bữa ăn thịnh soạn để đón cháu dâu ta nào!

      Quay lại nó đỏ mặt :

- Anh dám hôn tôi!  Bắt đền đây

“ nụ hôn đầu tui muốn giành cho người mình yêu.  Yêu cơ “

   Hắn :

- nàng bảo muốn ta hun lại hả?  Vậy ta rất sẵn lòng!

Nó nổi điên đánh người hắn túi bụi :

- Thức tỉnh đi tên điên biến thái!

Bla bla

 

Tới cửa phòng hắn. Hắn sai người tới chuẩn bị cho nó

   Hắn hỏi nó :

- tên cô là gì vậy

Nó :

- không biết!

Hắn :

- cô cứng đầu vs ta à!  Hay muốn ta hôn lần nữa!



- được rồi được rồi!  Tên ta là Dương khả Di

Hắn :

- Hm.. Dc rồi

Hắn nói với nô tì :

- Chuẩn bị cho cô ta 1 bộ y phục thật đẹp . Lát ta sẽ quay lại

“ Chuyện vừa rồi chắc cũng tới tai 2 ng kia rồi..  Nên thôi mình biết thế  nào rồi mà ..”

    - Dạ vâng !nô tì đã rõ!

Nó :

- khoang đã!  Ta kh làm ta kh tắm Hắn :

- Hay muốn ta tắm chung ?

Nó :

- không cần ta tự  làm nguơi đi đi!

 

Rầm !cửa phòng đóng lại

- Wow bồn tắm thôi  có cần cầu kì lớn vậy không  thích quá!

Nó đang ngồi thư giản

- tỷ tỷ thật sướng khi được hoàng thượng yêu thương như vậy

Nó  nhìn tên nha đầu đó “ tuổi còn nhỏ đã vào trốn cung rồi sao! Cũng có tí nhan sắc “

- Hm..  Tên nguơi là gì vậy?

Dạ tên của em là tiểu bình,  Hoàng thượng là người đưa em vào đây!  Hoàng thượng rất nhân hậu đó người đã cứu ba em còn giúp  em vào cung nữa.  Lần đầu em mới thấy người  vui như  vậy

“ kể ra hắn cũng tốt đấy chứ.  Mình phải tìm hiểu thêm mới được “

- mà ngươi nói lần đầu  là sao?

- Thật ra Hoàng thượng là một người lạnh lùng ít nói.  Luôn phớt lờ mọi người con gái.  Và cũng chưa bao giờ thấy người cười cả.  Phụ hoàng và mẫu hậu vì muốn có cháu nên ép người cưới vương phi nhưng nhất quyét người không chịu.... Em nghĩ chắc hẳn hoàng thượng yêu chị rồi nên mới quan tâm đặc biệt, dẫn người về như vậy..  Hihi

- uiii yêu gì?  Không có chuyện đó đâu “ bảo hắn  Không bao giờ cười mình thấy hắn cười như điên đây chứ...  → 〒_〒”

 

   5p sau

- aaaaaaa hả hả là ai đấy 

Nó chỉ tay nhìn về phía gương không tin vào mắt mình là nó đấy.  Đẹp rất nhiều so với lúc trước

- Hihi nhìn tỷ đẹp rất nhiều !

Phang cửa bật mở ra

Hắn vội vã :

- Nàng bị gì sao không?  Ta vừa rồi nghe thấy tiếng la của nàng

Nó nhăn nhó :

- Cái gì  là ' Nàng' ? Uiii nàng chả thê với thiếp nghe bồn nôn chết đi được..

Hắn bị hút hồn pha lẫn ngạc nhiên giờ anh mới để ý nhìn nó rất đẹp thật sự rất đẹp như công chúa bị phù phép :

- nàng đẹp hơn  nhiều so với nãy nhìn .,nàng như côn đồ vậy !

“ Anh bảo giè “ Sát khí

- đi thôi cục cưng

Hắn nắm tay nó * thình thịch.. Thình thịch *

“ cảm giác  vậy là sao tim mình đập nhanh quá khi mình không lẽ vì hắn nắm tay mình . Nhưng sao lại  như vậy cảm giác như vậy đó  giờ mình chưa hề có ..”

    Nó đỏ mặt hắn quay lại  nhìn nó :

- Nàng sốt à!

Nó ngại ngùng “ gần quá “

  - sốt éo đi thôi !

Hắn :

- Hm..  Đi

Nó lườm hắn :

- Bỏ ra??

Hắn :

-????

Nó nhìn tay hắn và nó đang nắm với nhau

Hắn :

- Không! “ nếu buông ra tôi sợ sẽ lạt mất nàng... “

“ tên ôn dịch biến thái này “

“ nhưng nó làm mình cảm thấy an toàn thật tay hắn ấm quá lại cứng rắn nữa...

Khoang dẹp dẹp .. Mục đích mình ra khỏi đây đừng vì chút quan tâm hắn lung lay nhiều khi kế hoạch hắn. Nhìn hắn nham hiểm chưa kìa “

Hắn dừng lại

Nó :

- sao vậy?

Hắn :

. Tới rồi...  Vào thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.