Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 5: Chương 5: Hoàng cung




. Nghe thấy tiếng la khả Di đám tên cận vệ bất ngờ vào hỏi :

- có chuyện gì vậy !?

Nó nhìn rồi hỏi :

- ta đang ở đâu sao ta lại ở đây

- cô đang ở Hoàng cung , Hoàng thượng đưa người đến đây

Nó ngạc nhiên,???????

- sao ngươi bảo sao? Hoàng thượng??

“ 0 “ tối quan nhớ không lầm mình ở vs tên đó mà sao giờ là hoàng thượng không lẽ ta bị hắn bán cho hoàng thượng ư??

Dís tẽn khốn mà ta hận ngưoi mà “)

Nó :

- Ta muốn ra ngoài..

Tên canh gác

- xin người thứ lỗi không có lệnh hoàng thượng chúng tôi huynh đây không thể ra ngoài được..

- Cái gì không cho ta ra sao ! Giọng nó lạnh đi

Vừa nói xong nó bay vô đánh tên đó một cú trời giáng vào bụng..

Nghe tiếng người đánh 5 ,6 tên canh gác chạy vào.

“Với sức lực như nó thế kỷ 21 nó nổi tiếng ai chả biết là máu lạnh một chút sức như các ngươi. Muốn bắt ta sao Haha nghe hư cấu vl. “

Trong chốc lát 7 tên đã bị nó hạ gục nhân cơ hội đó nó chạy trốn.

- Má! Nó quát

- hoàng cung gì bự tổ mẹ chạy mãi không thấy đường ra.. Còn tên ôn dịch đó chắc chắn đang hả hê ăn mừng với số tiền đã bán ta rồi

Bấm hoàng thượng! Thần có việc muốn báo với ngài!

Hắn đang ngồi uống trà :

- ngưoi nói đi

- vị thiếu gia đã chốn thoát rồi

Hắn ôn tồn đáp không hề ngạc nhiên :

- kệ đi để ta sử sau các ngươi có thể luii

Nói xong tên cai lính đi mất.

“ cô ta 1 lúc hạ 7 người sao thật không tầm thường với sức nàng ta có thể làm như vậy chỉ vs một đứa con gái yếu ớt. .... Rốt cuộc cô từ đâu đến? “

Nó đi thì nghe thấy tiếng sáo vì tò mò nó quyết định đi theo

- Ya một bức tường cản chân ...> với chiều cao của nó thì không trèo leo như khỉ được.

Nó ngó xung quanh :

- A rồi có cái cây hêhê!!!!!? Xem ta đây !

Bắt đầu trèo và mon men cành cây nó trèo lên thành Tường bất ngờ thì.....

- Á aaaaaaa ta đang rơi!

Phịch

“ Đau đau quá ta sẽ trấn thương u đầu hay bể não hix.. Đau.. “

- huynh đây đã đè lên người ta rồi - một giọng nói cất lên

Nó bây giờ mới mở mắt

- Hả ?? “ không đau êm ái “

- huynh đè lên ta ' lập lại 1 lần nữa.

Nó lúng túng đứng phắt dậy ngượng chín mặt không dám ngước lên nhìn :

- x..in lỗi tôi bất cẩn quá!

- không sao ! mà sao huynh đây leo rào vậy ?????

Nó bối rối :

- um.. Ờ thì.. Thì tui nghe thấy tiếng sáo nên... Hê hê

- À rồi đó là do tôi thổi đấy!

Bây giờ nó mới ngước lên nhìn người đang nói chuyện với nó hút hồn .Bởi Anh ta có đôi mắt màu xám

Mái tóc trắng, Da trắng lại có chiếc răng khểnh nhìn anh ta điển trai thật vẻ ngoài ưu tú nhã nhặn.. → trai đẹp ,beautiful boy

Nó cười gượng

- anh thổi sao ?hêhê nghe hay phết đấy

Anh ta cười đáp :

- ngưoi quá khen ta rồi . Mà ngươi lạ quá ta chưa bao giờ thấy ngươi cả?????

Nó kể lại mà giọng đầy ấm ức :

- ta bị 1 tên biến thái, du côn bán cho hoàng thượng . Khi ta tỉnh dậy đã thấy mình trong cung rồi. Khó khăn lắm ta mới ra được ay hà hà

- Oh ra vậy mà hoàng thượng mua ngươi làm gì nhỉ ? Mà ngươi yên tâm đi hoàng thượng đem người về ay chắc ngươi có tài gì đó không chừng! ('ω')

- tui muốn hỏi ? Hoàng Thượng là ai vậy??? Từ khi vào cung ta không biết người ???

- Hoàng Thượng sao? Ngay cả người mà ngươi cũng không biết chắc ngươi không phải người ở đây rồi! Hoàng thượng là một người ưu tú,phong nhã , Nhân hậu không chỉ giỏi cai trị nước người cũng từng đánh bại rất nhiều nước lớn nhỏ đem lại một đất nước hùng hậu

Không những về tài thì vẻ đẹp lạnh lùng của người làm bao nhiêu cô gái gặp phải đều si mê hút hồn lại được yêu mến, nhiều cô gái trong nước láng giềng tận tình qua đây là chỉ để gặp hoàng thượng ... Bla bla

“ anh ta có vẻ fan cuồng của tên Hoàng thượng ấy nhỉ! Thật không ngờ Hoàng thượng được lòng nhiều cô gái vậy lại văn võ vẹn toàn còn là vị vua một nước hùng mạnh thật khiến người người thán phục . Không tránh khỏi mỹ nhân yêu mến được! “

Nó cười gượng :

- vậy sao nghe huynh kể ta nể thật nhưng tiếc rằng ta không biết mặt người!

Anh ta bất ngờ Búng nhẹ vào trán nó

- ngươi đích thân hoàng thượng ta đưa về rồi cũng sẽ được gặp thôi ngươi nóng vội làm gì ? À.. Ta có việc phải đi trước tạm biệt ngươi hẹn gặp lại! .( Nháy mắt)

Nó đáp :

- um chào huynh có duyên sẽ gặp nhất định vậy ( nói nhỏ đủ nó nghe thấy)

Cử chỉ anh ta vừa rồi làm tim nó lỗi nhịp “ Cảm giác gì vậy lạ quá không bình thường tí nào. Anh ta cỏn đá long nheo với mình uiii gớm chết đi được. Mà sao lòng mình vui thế này! Không.. Không điên mất.. Việc chính giờ là làm sao ra khỏi đây Vâng chính* nơi này *” vẻ mặt nghiêm túc giơ nấm đấm → ý chí cương quyết

Nó đi quanh cung “ Hehe đã vào đây phải tham quan chứ cơ hội hiếm có ngàn vàng “

Được một lúc thì nghe thấy tiếng người nhốn nháo ngoài đó hình như ầm ĩ chuyện gì thì phải. Nó tò mò lại gần leo lên cây quan sát. . . ......

“ Thật đúng bọn người phức tạp mà “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.