Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 3: Chương 3: gặp mặt vô tình




Đụng người phía trước nó ngẩng mặt lên tính chửi thì hắn quay người lại nó đứng tim 3s 2s chớp chớp đôi mắt :“Wow chuchoe mẹ ơi mĩ nam xưa sao đẹp zai thế. Hắn có Mái tóc dài mượt đen nhánh làn da trắng đôi môi mỏng đỏ như hoa anh đào cơ thể cường tráng cao gấp 3l nó và đặt biệt cặp mắt màu thổ phách đẹp đến thế nó như hút người ta vào hư vô vậy.”

-  Cô ngắm đủ chưa vậy '! Hắn Khó chịu

Nó bây giờ mới giat mình khi nghe thấy tiếng nói lạnh như băng đó :

- ờ thì....tui không cố ý. Tui đi trước vậy.

Một tên cận vệ lên tiếng :

-  mời cô Đứng lại cho. Cô biết đụng trúng ai không mà đi thản nhiên vậy?

Nó khựng lại nhìn hắn :“ hắn có là ai thánh thần ta cũng không quan tâm nhưng giờ gặp rắc rối rồi phải diễn thôi “

- ơ... Tui.. Tu..i ( giọng nói như sắp khóc )

Hắn im lặng quan sát

-...

Nó :

- Có là ai ta cũng không muốn biết ta cũng kh muốn đụng ý mà này anh ta đây không nói ngươi là ai có quyền nói!!

Tên cận vệ :

- Ngư..ơi.. Ngươi

Hắn ra lệnh tên cân vệ im.  Nó thấy thế thừa cơ nói :

-Sao? im dược rồi chứ !

-.....

Hắn : nãy giờ ta quan sát thấy cô nương đây giọng nói thách phí, Cô không phải người ở đây ,ăn mặc quái dị. gan cô cũng lớn khi nói chuyện vậy với ta nhỉ?  Không sợ ta giết ngươi !



- Sợ ư???  “Trong từ điển nó không bao giờ có  Khai niệm đó “

- ta không sợ đó rồi  sao dù ngươi là ai không có gì phải sợ . “Còn dám chê style của ta” nói rồi nó nhanh chân đi mất....

Còn hắn “ Hm một cô gái lạ nhưng đôi mắt cô ta màu tím sao Thú vị đây trước sau cũng gặp “ hắn cười khinh rồi bỏ đi.

Nó thì mừng thầm thoát khỏi hắn tung tăng đi . nó nãy ra một ý định “ trước hết khả Di ta đây sẽ đi kiếm ngân lượng mua quần áo rồi đổ ăn rồi sẽ trả thù tên cầm thú đó nữa Cố lên “ nó cười phá lên làm người đi đường ngoái lại nhìn xì xầm

- con bé đẹp  mà bị điên

- coi cách ăn  mặc của cô ta kìa đúng dị quái  mà....

Bla bla

Nó không quan tâm đi tiếp nó ghé vào một cái quán xin phụ bưng bê nó gương mặt thiên thần với bộ đồ nó mặc gây thu hút người qua đường nên quán khá đông. Đến chiều tối nó phụ xong được ông chủ trả khá cao và hẹn ngày mai quay lại.

Giờ nó vui lắm nó ghé vào 1 quán mua một bộ đồ nam nhi và cãi trang thành con trai vì  nó  nghĩ như vậy sẽ tiện lợi hơn  nhiều không khó khăn như mặc y phục nữ nhi kia.  Nó đi lanh quanh không biết đi đâu nó đi mãi dẫn tới một con suối

- aaa mát quá!  Chết tiệt mình sẽ kẹt nơi này luôn sao không biết bà có khỏe không nữa mình lo quá hiazzzzz

Nó ngồi ngâm chân nhìn quanh thì gặp một  nam nhân. ( lại con trai)

Nó núp vào một bụi cây quan sát “nhìn tên  này quen quen gặp âu rồi nhỉ cặp mắt,  Đôi môi  Wow 6 múi luôn” hú  hú nó reo lên vì vô tình thấy body đẹp là vậy đó.  Hắn giật mình nói lớn :

- ai đó  là ai con chuột đang nhìn trộm kia

Nó im lặng không động tĩnh “ dám gọi mình chuột nhìn trộm sao “

Bất ngờ nó ngó lên nhìn không thấy hắn ta đâu quay qua quay lại thì một bàn tay chạm  vào vai nó . Bây giờ thì.

- aaaaaaa maa cứu cứu..

Nó quay lại

- a à là anh sao? 

Hắn :

- ngươi là ai làm gì ở ay giờ này

Nó :

- ta vô tình ghé qua đây thôi không ngờ có người tắm rửa ở đây ngươi thật biến thái

Hắn :

- ngươi mới biến thái đó là  nam nhân như nhau thôi có cần nói quá vậy không bộ ngươi chưa bao giờ thấy sao

Nó :

Nam nhân hả “ giờ mới nhớ “

Hắn chau mày lại nhìn gần khuôn  mặt  nó

- Chứ sao ! “ đôi mắt  màu tím sao là cô Hm giả con trai làm như ta không biết còn lén nhìn ta tắm “

Nó mặt đỏ ửng nó im bỏ đi hắn níu lại bất ngờ ôm nó.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.