Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 6: Chương 6: Công chúa phương đông!




- là vì một công chúa nước láng giềng ghé sang đó

- nghe đâu cô ta đẹp lắm như tiên giáng trần vậy lại còn giỏi về thơ ca, đàn nữa ....

- đất nước cô ta cũng rất lớn mạnh . Mà hoàng thượng đó giờ luôn lạnh lùng với tất cả phụ nữ nhưng riêng thì rất thân với cô ta.. Thật đáng ghen tỵ mà !!?

- người tuyệt vời như vậy hoàng thượng phải lòng cũng phải thôi

- Suỵt nói nhỏ thôi không kẻo ai nghe thấy chết bay giờ lo chuẩn bị đi...

Cuộc nói chuyện vô tình của 2nha đầu bị nó nghe thấy hết ... “ công chúa mà 2 người kia nói là ai vậy ? Lại còn rất thân với Hoàng thượng nữa xem ra gia thế cô ta không tầm thường rồi. Mình đợi ở đây xem cô người ra sao lại được hoàng thượng khả ái như vậy “

hắn đang ngồi trong không gian yên tĩnh thì nghe tiếng bước chân người đến là A liễu hậu cận trung thành của hắn :

- bẩm hoàng thượng công chúa yên nhi phương đông đang trên đường đến đây ! Thưa ngài

Hắn thở dài đáp :

- Được rồi để đích thân trẫm ra đón công chúa! Chúng ta đi thôi

- Vâng thưa hoàng thượng !

“ Ả ta lại đến nữa. Phiền thật! lúc nào cũng có cái đuôi sau lưng . Nếu không vì hợp tác giữa 2 nước nể mặt mẫu hậu , phụ hoàng khuyên bảo vì lợi cho đất nước chắc ta sẽ tống khứ trục xuất ả ta đi cho rồi . Đợi khi đi đúng như kế hoạch tất cả sẽ nằm trong sự chỉ định của ta “

“ A hình như vị công chúa kia đến rồi! Còn người trong cung ra đón gương mặt trong quen quá! Nhớ xem.. Nhớ xem.. À đúng rồi là hắn tên chết tiệt kia ngươi làm gì ở đây vậy? Còn có người hồi nãy mình gặp nữa? Vậy giữa hắn anh ta có quan hệ gì hắn là gì trong hoàng cung này? Sao ai ai cũng cuối chào hắn khi hắn đến vậy . Tất cả là sao không lẽ đồng minh với nhau.... “ ( mặt đang méo mó suy nghĩ sâu xa → bó tay )

- Các thần xin bái kiến hoàng thượng

- Được rồi!!!!

- Vâng thưa hoàng thượng

Kiệu vừa đặt xuống thì

Một cô nương với vẻ đẹp nhan sắc tuyệt trần bước ra..

- A ta nhớ huỵnh quá! Vừa nghe tin huynh về ta liền ghé sang đây

Ả ta chạy tới ôm hắn..

Hắn lạnh lùng đáp

- được rồi ta rất cảm kích công chúa bỏ tay ra dùm ta!!

Ả ta ỏng ẹo nhăn nhó :

- Ta không bỏ đó

Hắn :

- vậy đừng trách ta không khách khí

Ả : được rồi em giỡn mà ta đi vô trong thôi ngoài này nắng quá đi chung nha!

Hắn :

- ..............

. Riêng nó 1 mớ hỗn độn trong đầu “ hoàng thượng là hắn. Vị công chúa kia những cử chỉ thân mật với hắn thật. Mà công nhận cô ta đẹp thật vòng 1 rất hấp dẫn,, lại có tài ăn nói thiệt không thể bì mà. Vậy nếu hắn là hoàng thượng tên biến thái đó làm mình ngạc nhiên quá. Qua giờ mình chửi hắn như vậy có khi nào hắn bắt mình về trừng phạt không lại thêm tội gian dối giả trai mình nữa. Mà cũng đâu phải tại mình ai biểu hắn không nói ....”

- Á! Cành cây không chịu nổi người nó nên ....bị gãy .đám người hoàng cung giật mình . Nó rơi trong không trung bất giác một cánh tay đỡ lấy thân người bé nhỏ nó

“ là ai vậy “

- ngưoi có sao không ? Tiếng hắn

“OMG không thể nhất định là không phải hắn “ nó ngước mặt lên 2 ánh mắt chạm vào nhau

“ đúng là hắn rồi . Chết là cái chắc “

- Cảm ơn bỏ ra đi

Hắn :

- Được

Phịch ayyya bỏ tay thẳng thừng lần này thì mông tiếp đất rồi

- ngươi có cần mạnh tay vậy không hả?

Hắn cười gian

- ngươi kiu bỏ thì ta bỏ chứ sao. Lạ lùng gì đâu

Núi lửa phun trào nó đáp :

- ngươi ..được lắm!

Bỗng ả ta nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa 2 người bọn họ lên tiếng nói :

- 2 người có vẻ thân?

- Sao?? Thân ( cả 2 đồng thanh)

- vị công tử đây là ai vậy

Ả ta chỉ về hướng nó ( nó còn đang hình hài con trai nên không ai biết nó giả nam nhi cả)

. Nó lúng túng thì

- Là bạn ta -( vị đẹp trai hồi nãy đã nói chuyện với nó )

Hắn nhăn mặt “ Bạn?????? Cô ta có bạn là việt thanh à sao mình không biết “

Nó :

- À đúng rồi tôi là bạn anh ta!

Ả hớn hở nhìn gần nó :

- nhìn gần ngươi đẹp đấy ! Đôi mắt tím, làn da trắng mịn hơn con gái môi đỏ như hoa anh đào vậy. Nếu là con gái sẽ nhiều chàng si mê lắm !

Nó giật mình khi nghe thấy cô ta nói :

- Đâu làm gì có sao có chuyện vậy được công chúa đây đẹp quyến rũ hơn ta nhiều mà là nam nhi như ta cũng phải mê đó!

Ả cười lớn

- Chứ còn gì nữa ' ngươi có tài khéo nói đấy

“ hú hồn tưởng lộ rồi “

Hắn nhìn thì khó chịu khi anh ta khoác vai nó bây giờ hắn mới cất lời!:

- Ta vào thôi! Ngươi nữa đi chung luôn đi dù gì ngươi cũng bạn việt thanh mà!

Anh ta :

- Vậy ta đi nào!

“ hắn ta giận sao!? Vô lí may có anh ta mà anh ta tên việt thanh nhỉ Hehe ta biết tên rồi nhá “ nó cười đắc ý

Anh ta ghé sát tay nó thì thầm :

- có gì ngươi vui sao? Ngươi nợ ta 1l rồi nha đi theo ta ta sẽ bảo vệ ngươi

Nó đáp :

- Ai cần người bảo vệ ta không cần lần này coi như ta mang ơn lần sau nhất định ta trả '

Anh ta cười “ Thú vị “

Hắn :

- ta sẽ đi bàn đại sự nhanh lên nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.