Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 4: Chương 4: Bí mật




Hắn thì thầm tai nó :

- Cô có đôi mắt tím thật đẹp nó như có linh hồn vậy nhưng lại u buồn có phải cô có tâm sự chăng??

Nó ngạc nhiên :

- đôi mắt tím ư???? 

Nó vội thoát vòng tay hắn chạy lại ngồi soi gương mặt mình dưới mặt nước đúng vậy đôi mắt đó đôi mắt mà suốt mấy năm bản thân nó luôn che dấu giờ thì đã được người khác thấy rồi.  Mà cái lens cũng mất tiêu trên mắt nó ánh mắt bây giờ là đúng là mắt thật nó từ khi bước thế giới này nó sống thật hơn...

Nó :

- ngươi biết ta là con gái?

Hắn :

- nhìn cặp mắt ta đoán ra rồi lần đầu gặp cô chẳng phải nữ nhi quái dị sao!

Nó im lặng ngước nhìn lên trời. “Từ giờ phải sống bằng con người thật thôi mình sẽ ra sao khi ở đây chăng có hạnh phúc hay đau khổ như thế giới trước mà thôi tạm thời đừng suy nghĩ lung tung.... “

Mãi mê suy nghĩ từ nãy giờ hắn nhìn nó quan sát nó hình như nó đang che dấu điều gì

Bất ngờ nó quay người lại chỉ thẳng vào hắn nói rõ từng chữ :

- tên biến thái kia ta không có tâm sự giề hết..  “ giờ ở lại cũng chết nên chuồn lẹ “

- ngươi nhìn kìa có ai tới! 

Nó chỉ chỉ hắn tưởng thật quay lại thì chẳng thấy ai

Còn nó cười phá lên và ra hiệu

-liuliu bị ta lừa rồi ahihi đồ ngốc!!!!

Nói xong nó chạy

Hắn :

- Ngốc?  Con nhỏ này ( hắn nghiến răng)  “xem cô chạy bao xa”

Hắn liền leo lên ngựa đuổi theo nó...

Từ đằng xa nó thấy bóng người đang đuổi sau lưng nó thì phải “ Diss là hắn sao hình như mùi sát khí nữa” nó ớn lạnh sống lưng Và ..1..2.3.

- aaaaaaa

Hắn tóm được nó mặt hắn tối sầm lại hỏi nó :

- cô bảo ai ngốc???? 

Nó :

-..

Hắn quát :

- Nói!

Nó thản nhiên :

- tui ngốc ..

Hắn :

- cô cô..

Sát khí cao hơn nữa..... 

Nó :

- tui giỡn  mà anh để tui xuống ngựa đi “ mình càng ở gần hắn thì lực sát thương càng cao hix”

Hắn không nói không rành

Nó :

- con trai ban hôm ban đêm bắt ta vậy đúng là biến thái mà!

Hắn bây giờ  mới nói ( đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng)

- vậy ban hôm ban đêm lại có một nữ nhi giả trai nhìn ta tắm như vậy không biến thái ư?????

Nó :

- bất đắc dĩ ta không cố ý!!???? “ ai thèm nhìn nhà người tắm chứ như 3 quai sườn 6 cục mỡ haha”

Hắn :

- nguỵ biện

Nó :

- biện biện con khỉ...! Thả ta xuống bộ tính thả dê à

Hắn :

- cô bị ảo tưởng à cô không phải ru ta nên đừng điên loạn ở đây!

Nó :

- vậy cớ gì bắt ta chi mô???

Hắn không nói tranh cãi nữa mặc cô ta ngồi nhảm nhảm vì hắn muốn bắt nó về cung làm thị nữ,  nô tì cho đỡ ghét” dám nói vậy với ta ta cho nàng biết thế nào phép tắc ở trên đất nước ta cai trị mà dám thổn láo.. Hm”

Nó nói mãi mà chẳng ai thèm trả lời nó bây giờ nó quê nên im lặng luôn nó đuối lắm nó muốn ngủ nó không biết hắn đưa nó đi đâu mặc kệ vậy giờ nó buồn ngủ lắm rồi .  Nó gật lên gật xuống Và ngã người vào lòng hắn ngủ ngon lành . Riêng hắn thì bây giờ nó cũng chịu  im lặng .” Cuối cùng cô cũng chịu im mỏ rồi, cái miệng bé xíu cơ thể nhỏ nhắn như vay mà nói nhiều kinh”

Nó nói trong mơ màng linh cảm ai đang nghĩ xấu mình :

- Ax.. A..xi bố thằng cha đứa nào rủa tao.

Rồi lăn ra ngủ tiếp

Hắn nghe vậy im bặt hình như chạm tim đen rồi.. Sau một hồi cởi ngựa trời cũng gần sáng hắn quay nhìn sang nó không  phải người đẹp khi ngủ nhìn cũng như thiên thần với nó thì ..

Hắn :

- Cô con gái sao?? Trời ơi kinh khủng con gái  gì  ngủ tới nỗi chảy ke tùm lum.

còn  miệng liên tục  lảm nhảm :

- chó nhỏ ngoan đừng cắn chị ngoan ngoan..

Miệng hắn phì cười một nụ cười  gần như quá lâu rồi hắn chưa bao giờ cười đẹp như vậy ấm áp chứ không lạnh băng như mọi ngày.

- Cô điên thật! hết thuốc chữa rồi.

Tới rồi cổng cung điện mở hàng loạt tên hậu cận ra đón tiếp hắn vì nghe tin hắn chở về

. Hắn ghét ồn ào sợ nàng thức giấc hắn ra hiệu giải tán nhanh chỉ cần 1 ánh mắt. trong đó khi vừa thấy hắn đem 1 tên con trai về bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi ( vì đâu ai biết nó con gái giả trai mà ahihi)  tất cả mọi người chưa đầy 1phut đã không thấy bóng người nữa 

Hắn bế nó vào phòng hắn và kiu nhưng tên sai lính canh chừng cẩn thận .còn hắn đi tắm  vì mỏi mệt khi tư thế đỡ nó ngủ làm cứng xương suốt đêm qua.

  Nó mơ màng  1 giọng nói quen thuộc cất lên :

- cuộc sống mới khá vui chứ Haha!

Nó :

- vui con khỉ biến ta về thế giới 21 đi ta ghét tên ôn dịch biến thái  này  lắm rồi ghét luôn cuộc sống  này ta nhớ bà nhớ anh ấy ( người yêu cũ nó)

- ta chịu thôi trung nhân người ngươi yêu ở kiếp 21 không phải là ngươi, người Trung nhân bây giờ ngươi hiện đang bên người hãy cố gắng mà giữ còn về bà ngươi sống rất tốt không cần phải lo...

Nó :

- Lam sao ta tin ông đây???

- cứ tin đi ta là thần tất cả ta nói là  thật vật mang ngưoi về đây là chính sợi dây chuyền mà cha mẹ ngươi để lại nó đã gắn kết mối nhân duyên

- ngưoi sẽ hạnh phúc tin ở ta

Nó la lên  mồ hôi đầm đìa :

- Không ..không thể aaaaaaa

Nó giật mình dậy lau mồ hôi nhìn xung quanh

- đây là đâu?  Sao mọi thứ tàn xa lạ sợi dây truyền nó không còn trên cổ mình nữa không  không lẽ lời nói trong giấc mơ là thật ..

- không thể ta đang ở đâu hét lớn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.