Thông tin truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Giới giải trí, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chữa lành, nhẹ nhàng, chủ thụ, HE
CP Thịnh Hoài (Công - ảnh đế tái nhậm chức, ôn hoà, phóng khoáng, tam quan đoan chính) x Kỷ Tòng Kiêu (Thụ - tuỳ ý, phóng túng, vờ tươi sáng hoạt bát, con trai quốc dân)
Tình trạng bản gốc: Hoàn 105 chương + 2 NT
Edit: Bluerious

Văn án

Đỗ Minh Cảnh lén lút theo đuổi hai người, đồng thời cưa cẩm, mờ ám với cả hai.

Một người tựa như hoa hồng đỏ kiêu kì, cao ngạo - Kỷ Tòng Kiêu, một người thanh khiết, dịu dàng như hoa hồng trắng - Thịnh Hoài.

Cả hai đều là cực phẩm, khiến hắn không nỡ bỏ đi người nào, nên quyết định sẽ “bắt cá hai tay”, hắn còn tự tin cho rằng không ai biết tâm tư của mình, nhưng sự thật là ——

Thịnh Hoài: "Món tráng miệng ở khách sạn XX rất ngon, em có thể nếm thử."

Kỷ Tòng Kiêu: "Chốt đơn! Công viên mới xây trên đỉnh núi kia có nhiều trò chơi lắm, phong cảnh cũng đẹp nữa, chắc là hắn sắp hẹn anh rồi đấy."

Thịnh Hoài: "Công viên trò chơi cần đi cùng bạn thân mới thú vị, anh cũng không muốn nhìn Đỗ Minh Cảnh diễn."

Kỷ Tòng Kiêu: "Cũng đúng, vậy hôm nào hai ta hẹn nhau nha?"

Thịnh Hoài: "Cứ quyết định vậy đi."

Nói ngắn gọn thì đây là câu chuyện về hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng cùng nhau xem gã đàn ông cặn bã diễn, cuối cùng hai người họ lại vừa mắt nhau.

Bình luận truyện