Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 77: Chương 77: Tin Vui




•••

Bên trong gian phòng của Băng Thanh Nhi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Tần Gia thì Lâm cùng tứ nữ quay trở lại căn phòng của Băng Thanh Nhi.

Đương nhiên Lâm để việc bồi bạn với Băng Thanh Nhi cho tứ nữ. Còn hắn thì bắt đầu luyện chế ra vài viên đan dược có tác dụng hồi phục cấp tốc.

“Xem Thanh Nhi rất thích chàng đấy!”

Trong lúc Lâm đang nghỉ xả hơi sau khi luyện đan thì Vân Vận tiến đến từ phía sau, hai tay dang ra ôm lấy hắn.

“Sao nàng lại nói vậy?”

Lâm cười cợt hỏi.

“Chàng còn nói! Không phải chàng là người biết rõ nhất sao?”

Vân Vận liếc xéo Lâm nói.

“Rồi rồi! Ta chịu thua!”

Lâm giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng nói. Đương nhiên là hắn biết Băng Thanh Nhi thích hắn nhưng hắn lại quen sống tự do rồi. Nếu nàng ấy có thể bỏ danh vị Công Chúa mà đi với hắn thì có lẽ còn có thể.

“Vậy sao chàng không đi gặp nàng ấy đi!”

Vân Vận cười nói. Nàng cũng tán thành việc Lâm thu Băng Thanh Nhi về làm tỷ muội với nàng.

“Nàng không ghen?”

Lâm sắc cổ quái nhìn Vân Vận. Mặc dù bình thường thì các nàng sẽ không mở lời cho hắn thu thêm nữ nhân như vậy.

“Đương nhiên là ghen rồi! Nhưng với sự bá đạo của chàng thì thiếp không biết trên thiên hạ có mấy người chịu được!”

Vân Vận liếc xéo Lâm nói.

Nghe đến đây thì Lâm mới chợt nhớ là bản thân quá mức ưu tú a.

Ngoại hình điển trai, ok.

Thực lực khủng bố, ok.

Ôn nhu với nữ nhân, ok.

Tài lẻ nấu ăn, đánh đàn, ok.

“Haizzz! Bá quá cũng khổ!”

Lâm thầm than.

“Được rồi! Để lát nữa ta sẽ đi gặp nàng ấy!”

Lâm đành đồng ý theo lời nói của Vân Vận.

“Nhưng trước tiên thì nàng phải hạ hỏa cho ta trước đã!”

Lâm cười tà nói. Đương nhiên là mấy ngày vừa rồi hắn không có giải quyết nên có hơi khó chịu rồi.

Cái Huyết Mạch Sáng Thế Long Thần, về độ dâm thì có khi còn hơn cả Long Tộc ấy chứ.

“Ở nơi khác đi Phu Quân! Nơi này thiếp ngại!”

Vân Vận nũng nịu nói. Dù sao thì Lâm và nàng cũng đang ở một phòng luyện đan của Hoàng Cung.

“Theo ý nàng!”

Lâm đáp ứng Vân Vận. Sau đó thì dịch chuyển cùng Vân Vận rời khỏi đó.

Nơi là Lâm dịch chuyển đến chính là khoảng không gian nằm tận trên bầu trời kia, hay nói đúng hơn là khoảng không Vũ Trụ, nơi mà các Vị Diện cùng tồn tại trong đó.

“Ở nơi này sao, phu quân?”

Vân Vận nghi hoặc hỏi.

“Ừm! Nhưng chờ ta một chút!”

Lâm vuốt mái tóc Vân Vận cười nói.

“Hệ Thống! Tìm cho ta một Pháp Bảo có thể di chuyển tự do trong Vũ Trụ!”

Lâm hướng Hệ Thống ra yêu cầu. Mặc dù việc này có hơi sớm nhưng chuẩn bị trước vẫn là chắc ăn hơn.

[Hệ Thống khuyến nghị cho ký chủ 2 loại Pháp Bảo]

[Thứ nhất chính là một Pháp Bảo dạng tàu chiến! Bên trong sở hữu công nghệ tiên tiến!”

[Thứ hai chính là Tinh Không Kiếm! Một Pháp Bảo dạng kiếm được chế tác từ xác của Tinh Không Thú sống ở ranh giới các Vị Diện! Nó có thể phóng to thu nhỏ tùy theo nhu cầu của ký chủ! Đương nhiên là có khả năng phi hành trong Tinh Không để đi lại trong Vũ Trụ!]

Hệ Thống đưa ra hai sự lựa chọn cho Lâm.

“Hừm!! Vậy chọn cái thứ nhất!”

Lâm thầm nói. Mặc dù Tinh Không Kiếm rất được nhưng hắn đã quen xài Hắc Ảnh Kiếm, giờ đổi qua Tinh Không Kiếm thì có phần không quen.

[Khấu trừ 5.000.000 điểm thành tựu để quy đổi!”

[Ký chủ nhận được Chiến Hạm Tinh Không!]

“Triệu hoán!”

Ngay khi nghe Hệ Thống khấu trừ điểm thành tựu thì Lâm liền ra lệnh.

Ầm Ầm

Ngay sau đó thì một cỗ chiến hạm với kích thước khổng lồ xuất hiện trước mắt Lâm và Vân Vận.

Chiến hạm với bề dài tận 80m, bề rộng 40m và chiều cao lên đến 42m. Hai bên hông chiến hạm là hai cái huy hiệu hình rồng đang cuộn tròn. Phía sau chiến hạm là bộ phận đẩy để chiến hạm tiến về phía trước. Mũi chiến hạm là một cái đầu rồng hướng về phía trước.

“Hệ Thống thật biết tân trang a!”

Lâm thầm cảm thán. Đương nhiên là cái thiết kế này rất hợp mắt với hắn. Mỗi tội là kích thước hình như quá to đi. Ước tính cũng phải chứa được 100 người là ít.

“Phu quân! Đây là...”

Vân Vận như không dám tin vào những gì mà nàng thấy.

“Đây là Chiến Hạm Tinh Không! Thứ này sẽ giúp chúng ta đi lại trong Vũ Trụ một cách dễ dàng!”

Lâm cười nói.

“Nhưng Chiến Hạm Tinh Không thì không được hay cho lắm! Nên từ giờ gọi nó là Thiên Không Hạm vậy!”

Lâm nhàn nhạt đáp. Việc gọi chiến hạm thì quá dài a.

“Thiên Không Hạm...Cái tên thật hay!”

Vân Vận lẩm bẩm nói.

“Còn giờ thì chúng ta tiếp tục công việc ở bên trong thôi!”

Sau đó thì Lâm kéo Vân Vận vào bên trong khoang của Thiên Không Hạm, lựa chọn một căn phòng, nơi mà về sau hắn sẽ ở rồi đè nàng xuống giường.

“Ưm...hôn thiếp!”

Vừa được Lâm bế lên giường thì Lâm đã bắt đầu xoa nắn lấy bầu ngực sữa của Vân Vận khiến nàng khẽ rên lên.

Nghe lời của Vân Vận thì Lâm lập tức khóa luôn môi của nàng bằng môi của hắn, hai tay vẫn ra sức mà nhào nặn bộ ngực kia.

Trôi qua khoảng 10 15 phuts thời gian thì hai đầu ti của Vân Vận có hơi cương lên, bên dưới có chút ẩm ướt do bị kích tình.

“Nàng càng ngày càng mẫn cảm!”

Lâm tách môi ra, cười nói.

“Còn không phải do chàng?”

Vân Vận nhìn Lâm bằng ánh mắt hờn trách.

“Vậy sao? Sao ta không biết ấy nhỉ?”

Lâm giả ngu nói.

“Hứ! Vậy thì thiếp không cho chàng tiếp tục nữa!”

Vân Vận hứ một cái nói. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, chứ thật ra ngay khi bị Lâm kích thích thì nàng đã ngứa ngáy ở bên dưới lắm rồi. Minh chứng chính là d*m thủy của nàng đã tràn ra và làm ướt cả nội khố của nàng.

“Nàng không cho thì ta cũng tự đè nàng ra mà làm a!”

Lâm bá đạo nói.

Sau đó thì vận Đấu Khí lên bộ váy của Vân Vận cùng với bộ đồ của hắn mà chấn nát, để lộ ra hai cỗ thân thể.

Sau đó thì cỗ ngọc thể của Vân Vận cùng cơ thể cường tráng của Lâm hiện ra.

Trước sự dụ hoặc cực lớn đến từ Vân Vận thì Lâm nào còn kiềm chế gì nữa, côn th*t dựng lên như muốn ra trận ngay và luôn.

“Nàng thật đẹp a!”

Lâm nhẹ giọng nói.

“Vậy sao!”

Vân Vận mỉm cười nhẹ đáp. Nữ nhân ai mà chẳng thích được khen. Đặc biệt là lời khen đến từ người mà nàng yêu thương.

“Ta vào đây!”

Lâm nhẹ nhàng nói.

“Ừm!”

Vân Vận gật đầu đáp một tiếng.

Phốc

Lâm đem côn th*t vào ngay giữa âm hộ mà đâm vào và đâm thẳng đến tận tử cung của nàng.

“Thật khít và sướng!”

Lâm thầm nghĩ. Không thể không nói, mặc dù Vân Vận đã bị Lâm lấy đi trinh tiết nhưng độ khít và độ ép của âm hộ nàng lúc này chả khác gì lúc còn trinh tiết cả.

Bạch Bạch Bạch

“Sướng...sướng quá, phu quân!”

“Chàng...nhấp mạnh lên chút!”

Trước nhịp độ tấn công liên hồi của côn th*t thì âm hộ tràn ra càng nhiều d*m thủy. Theo đó thì do côn th*t được bôi trơn tuyệt đối nên tốc độ cũng ngày một tăng.

Từng cú đâm, mỗi cú nhấp đều đem đỉnh côn th*t chạm vào tử cung. Điều này khiến Vân Vận khoái cảm được dâng lên cao, rên rỉ ngày càng lớn hơn.

Bạch Bạch Bạch

“AAA...Sướng...Sướng chết thiếp!”

“Mau...Mau lên! Thiếp sắp ra!”

Sau gần 30 phút bị côn th*t đâm chọt thì Vân Vận cũng sắp đạt đến cao trào lần thứ nhất.

“Á...Thiếp ra....thiếp raa!”

Bị côn th*t đâm thêm vài chục cái thì Vân Vận đã đạt đến cao trào, d*m thủy phun như thác đổ xuống đầu gấc của côn th*t.

Tuy nhiên Vân Vận đã ra nhưng Lâm thì chưa nên hắn lật nàng lại, chuyển sang tư thế doggy rồi tiếp tục chinh phạt.

Sau đó là một màn xuân sắc bao trùm khắp căn phòng cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng của Vân Vận cùng những âm thanh phành phạch do va chạm xác thịt vang lên.

Đến tận hơn 7 tiếng sau thì Lâm mói buông tha cho Vân Vận. Theo đó thì Vân Vận cũng xụi lơ khi lên đỉnh tận 15 lần và thành công khiến Lâm ra tận 6 lần.

Hiện tại thì hàng đống tinh hoa mà Lâm bắn vào trong âm hộ của Vân Vận đã bắt đầu tràn ra xuống giường nệm.

[Chúc mừng ký chủ đã có truyền nhân]

Ngay lúc Lâm còn đang hài lòng vuốt ve mái tóc của Vân Vận thì Hệ Thống lên tiếng.

“Truyền nhân?! Đừng bảo với ta là...”

Lâm chợt hiểu ra điều gì.

[Bingo! Chính xác là ký chủ đã thành công khiến cho Vân Vận có thai]

Hệ Thông lên tiếng nói.

Nghe đến đây thì đầu Lâm như muốn nổ tung vì sự vui sướng. Sao có thể không vui sướng cho được khi mà Vân Vận có thai con của hắn.

“Mà Hệ Thống này! Ngươi nói thử xem đứa bé ra đời là trai hay gái?”

Lâm tò mò hỏi Hệ Thống.

[Với cái Huyết Mạch của ký chủ thì chỉ có sinh ra con gái mà thôi!]

Hệ Thống đáp.

“What? Lý do?”

Lâm nhíu mày. Bởi theo môn sinh học thì người cha mang XY và người mẹ mang XX thì khi sinh ra phải là XX hoặc XY chứ. Không lẽ cái Huyết Mạch của hắn chỉ cho ra được XX thôi à.

[Thế ký chủ nghĩ với cái máu dâm của Long Tộc thì nếu sinh ra con trai sẽ không hấp mấy lão bà của ký chủ à?]

Hệ Thống giảng giải nói.

Nghe đến đây thì Lâm thầm hiểu. Nếu sinh con trai với Huyết Mạch Sáng Thế Long Thần của hắn thì việc con trai hắn có Huyết Mạch Long Tộc là chuyện bình thường. Mà như vậy thì khả năng cao là con trai hắn sẽ cắm cho hắn vài chục cái sừng nên Hệ Thống mới can thiệp và chuyện giới tính của con hắn a.

“Goodjob System!”

Lâm thầm giơ lên ngón tay cái nói.

“Vận Nhi! Từ giờ nàng không được làm việc nặng hay đi đâu lung tung một mình biết chưa?”

Lâm nhìn sang Vân Vận đang định nhắm mắt ngủ trong lòng nói.

“Vì sao?”

Vân Vận khó hiểu hỏi.

“Vì nàng đang mang thai nhi nữ của chúng ta!”

Lâm cười nói.

“Thật sao?”

Vân Vận nghe xong cũng kích động không kém gì Lâm. Dù sao thì đây cũng là đứa con đầu lòng của cả hai a.

“Đương nhiên là thật rồi!”

Lâm cười nói.

“Vậy chàng đình đặt tên cho nó là gì?”

Vân Vận vừa nời, vừa xoa xoa cái bụng của nàng.

Nghe vậy thì Lâm suy nghĩ một chút rồi nói:

“Diệp Vân!”

- --

Ae đọc vv.

Ae có lòng thì donate ủng hộ.

Momo: 0765830540.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.