Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 72: Chương 72: Nhất Long Chiến Quần Phượng




•••

Trên bầu trời của Già Lam Học Viện.

Một vết rách không gian được mở ra.

Theo đó thì thân ảnh một nam cùng mười nữ từ trong vùng không gian bước ra. Còn ai khác ngoài Lâm cùng chúng nữ?

Đương nhiên trong số mười nữ thì có đến bảy nữ đã bị hắn đem lên giường rồi.

Hiện tại cũng đã trôi qua hai tháng thời gian kể từ khi đánh với Ma Vương.

Sau đó thì Lâm đã luyện ra thêm vài loại đan dược mới, giúp mấy nữ tấn thăng tu vi.

Trong hai tháng thời gian thì mấy nữ Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị và Tiểu Y Tiên đã tấn thăng đến Đấu Thánh nhờ vào việc phục dụng Thăng Thánh Đan, Đan Dược Cửu Phẩm.

Đương nhiên, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết và Phượng Thanh Nhi đã tấn thăng đến Đấu Tôn. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết thì nhờ vào công pháp Đế Cấp cùng đan dược mà tấn thăng. Còn Phượng Thanh Nhi thì bị Lâm đè ra luận bàn nhân sinh liên tục khiến huyết mạch của nang bộc lộ rõ ra, giúp tu vi tấn thăng nhanh hơn.

Tuyết Di thì do tu vi đã bị phân tán theo năm tháng nên cần phải tu luyện lại từ đầu. Nàng cùng với Kỷ Hiểu Phù sau hai tháng thời gian thì cũng tấn cấp đến Đấu Vương.

Trước sự phát triển kinh hồn của Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù thì Lâm cũng là chấn kinh không thôi. Đặc biệt là Kỷ Hiểu Phù, Tuyết Di tu luyện lại từ đầu thì hắn không nói. Thế mà Kỷ Hiểu Phù cũng không hề thua kém với Tuyết Di. Hắn thầm nghĩ Tuyệt Diệt Sư Thái mang vận cứt chó gì mà có thể tìm được một Kỷ Hiểu Phù với thiên phú như vậy.

Một mặt khác thì hắn lại càng muốn đi Ỷ Thiên Vị Diện để đồ sát Đinh Mẫn Quân một phen vì dám hó hé này nọ với Tuyệt Diệt Sư Thái, để Kỷ Hiểu Phù phải nhận lấy cái chết. Đương nhiên là không thể không quên tiện tay dọn luôn hai tên cò hó nào đó.

Ngoài sự tiến bộ của mấy nữ lão bà của hắn thì không thể thiếu phần mấy nữ đồ đệ khi được hắn cung cấp tận răng từ công pháp cho đến đan dược. Hiện tại, cả ba nữ đồ đệ kia đã tấn thăng đến Đấu Tôn đỉnh phong.

“Đi hơi lâu rồi nhỉ?”

Lâm trừ trên không trung nhìn xuống tòa biệt viện mà khi trước hắn cùng chúng nữ sinh hoạt khi ở Già Lam Học Viện.

“Không biết các nàng đang làm g...”

Vừa định nói hết câu thì Lâm bỗng cảm nhận được điều gì.

“Khí tức này! Đừng bảo là...”

Lâm cảm nhận được khí tức quen thuộc mà hắn đã gặp được cách đây vài tháng trước. Không chỉ một mà là rất nhiều.

Ầm

Không thể kiềm được cảm xúc, Lâm lập tức đáp xuống và phóng thẳng vào biệt viện để xác nhận.

“Phu quân!”

Đúng như Lâm dự liệu. Những khí tức kia quá dỗi quen thuộc với hắn.

Trước mặt hắn chính là những lão bà của hắn ở Vân Lam Tông. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Minh Nguyệt, Thanh Lân, Tiểu Tuyết.

“Các nàng đã đến Đấu Tôn?”

Lâm cảm nhận được khí tức của các nàng đã mạnh hơn nhưng hình như vẫn còn đang ẩn giấu.

“Chàng đoán xem!”

Vân Vận che miệng cười. Đồng thời thì bộc phát toàn bộ khí tức của bản thân.

Lâm cảm nhận được cổ khí tức này thì ánh mắt lóe lên niềm tự hào.

“Đấu Thánh Đỉnh Phong!”

Không thể nhầm đi đâu được. Đích xác là Đấu Thánh Đỉnh Phong.

“Vận Nhi của ta thật là lợi hại a! Hôm nay muốn phu quân thưởng cho cái gì nào?”

Lâm cười nói. Động tác nhanh chóng tiến đến vòng tay qua eo Vân Vận, ôm nàng vào lòng.

“Chàng bình tĩnh đi! Còn chuyện quan trọng hơn đây này!”

Vân Vận thấy hành động của Lâm thì chặn lại nói.

“Hửm! Còn chuyện gì quan trọng hơn?”

Lâm nhíu mày. Mà khoan, hình như không thấy Lôi Mị trong chúng nữ.

“Ừm! Lôi Mị đã đột phá Luyện Dược Sư Bát Phẩm!”

Vân Vận che miệng cười nói.

Phốc

Lâm thì xém phun ra một ngụm. Cái quái gì thế, Lôi Mị chưa đến một năm đã từ Luyện Dược Sư Nhất Phẩm lên tới Bát Phẩm. Hack gì kinh thế.

Riêng Lâm là phản ứng ngạc nhiên thì chúng đệ tử của hắn đã sốc đến độ mà mắt chữ O mồm chữ A rồi.

“Luyện...Luyện Dược Sư Bát Phẩm!!”

Ở với Lâm suốt hai tháng thời gian thì cũng biết được hắn là một tên Luyện Dược Sư đã đạt đến Đan Đế. Nhưng khi nghe bên cạnh hắn lại còn có một Luyện Dược Sư Bát Phẩm thì quá là khó tin đi.

“Vậy nàng đâu?”

Lâm nhìn Vân Vận hỏi. Bởi hắn không nhìn thấy nàng a.

“Nàng đi về Hắc Nham Thành thăm Áo Thác rồi!”

Vân Vận đáp.

“Ừm! Để nàng về thăm lão cũng được!”

Lâm gật đầu nói. Dù sao thì Lôi Mị cũng có thành tựu thì về khoe với Áo Thác cũng không sao.

“Mà chàng đi đâu mà tận hai tháng mới về vậy?”

Lúc này, Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc bước đến trừng mắt nhìn Lâm nói.

“Thật ra là việc cản trở a!”

Lâm cũng bắt đầu kể về những gì mà hắn đã trải qua.

Nghe xong thì cả đám biểu hiện như không tin vào những gì mà các nàng vừa nghe.

“Đấu...Đấu Đế! Chàng đạt đến Đấu Đế rồi?”

“Rồi còn Long Thần nữa?”

“...”

Chúng nữ nhốn nhào cả lên khiến Lâm có chút bất đắc dĩ, đành cười khổ không thôi.

“Mà xem ra Ngọc Nhi, Huân Nhi và Mị Nhi tiến bô không tồi!”

Lâm đổi chủ đề nói. Đương nhiên là các nàng đã tấn thăng Đấu Tông Đỉnh Phong, chuẩn bị đột phá Đấu Tôn.

“Đương nhiên rồi! Lão bà của chàng mà lại!”

Chúng nữ ra vẻ đắc ý nói.

Thấy vậy thì Lâm cũng hài lòng với kết quả. Xem như chuẩn bị bước đến giai đoạn đồ sát cả Hồn Tộc được rồi.

“Vậy thì nhanh hoàn thành công việc ở nơi này thôi!”

Lâm nghĩ thầm. Đương nhiên là ở nơi này đã hết những thứ có thể đánh ngang kèo với hắn rồi.

“Vậy để thưởng cho các nàng thì phu quân sẽ khiến cho các nàng có thai a!”

Lâm cười tà nói. Sau đó thì không cho chúng nữ kịp phản ứng thì hắn đã phong tỏa không gian, không cho bât cứ ai có thể thoát.

Sau đó thì nhanh tay bắt lấy Vân Vận rồi đè nàng xuống. Đương nhiên là vận luôn cả Đấu Khí để xé nát y phục của nàng.

Phốc

côn th*t lộ ra ngay sau khi mất đi lớp y phục, trực tiếp cắm thẳng vào âm hộ của Vân Vận.

“Ưm...Sướng!”

Vân Vận bị côn th*t đâm vào và ma sát với âm hộ thì khoái cảm truyền lên khiến nàng rên lên.

Bạch Bạch Bạch

Lâm như một cái máy giã, nhấp liên tục vào âm hộ của Vân Vận.

“Á....sướng....sướng chết!”

“Phu...phu quân...nhẹ...nhẹ lại chút!”

Vân Vận bị Lâm đâm chọt càng lúc càng nhanh khiến nàng không chịu được thế công mà cũng dần nũng nịu xin tha.

Bất quá Lâm bây giờ nào còn quan tâm.

Kể từ 4 ngày trước thì chúng nữ Mỹ Đỗ Toa đã không có hắn động vào là vì lý do hắn quá cường hãn. Các nàng liên hợp lại vẫn không thể chịu được thế cường công của hắn.

Bây giờ thì được cơ hội để xả nỗi buồn thì sao có thể nhịn.

Bạch Bạch Bạch

“Á....Thiếp raaa!”

Vân Vận bị côn th*t đâm chọt gần 1000 cái thì đạt đến cao trào, d*m thủy tràn ra như suối.

Phụt

Lâm cũng xả một đợt tinh hoa vào thẳng hoa tâm của nàng.

Hắn rút côn th*t ra khỏi âm hộ của Vân Vận và bước đến chỗ của Nạp Lan Yên Nhiên.

Nạp Lan Yên Nhiên thấy hắn tới thì cũng ngồi xuống, dạng hai chân ra như mời chào hắn tiến vào.

Lâm thấy vậy thì còn nào khách khí, hắn trực tiếp đem côn th*t đâm một phát vào sâu bên trong âm hộ của Nạp Lan Yên Nhiên.

Phốc

“Á....Sướng....Của phu quân thật sướng!”

Ngay khi bị côn th*t cả Lâm đâm vào, chạm đến tận tử cung thì Nạp Lan Yên Nhi kêu lên trong khoái cảm, hông tự động nhịp lấy mà không cần Lâm nhấp.

“Nàng thật dâm a!”

Lâm thấy Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện dâm đãng như thế thì trong lòng thầm hài lòng. Lão bà hắn càng dâm thì hắn mới không khách khí mà mạnh bạo các nàng.

Bạch Bạch Bạch

“Sướng...sướng quá phu quân!”

“Hảo phu quân! Mau...mau nhấp mạnh lên!”

Nạp Lan Yên Nhiên bị côn th*t liên tục đâm chọt thì cơn sướng dâng lên cao, hông nàng cũng tự động nhấp nhanh hơn và mạnh bạo hơn.

Bạch Bạch Bạch

“Aaaa....thiếp ra....thiếp raaaaa!”

Sau một hồi bị Lâm giã như cái máy cày thì Nạp Lan Yên Nhiên lên đến cao trào, d*m thủy theo đó mà phun ra.

Nhưng xui cho nàng là Lâm vẫn chưa xuất tinh hoa.

Lâm chuyển đổi sang tư thế sư thầy giã cối mà tiếp tục chinh phạt Nạp Lan Yên Nhiên.

Bạch Bạch Bạch

“Aaaa.....sướng....sướng chết thiếp!”

“Mạnh....mạnh lên nữa!”

Do mới vừa ra nên Nạp Lan Yên Nhiên còn khá mẫn cảm. Bây giờ lại bị côn th*t cường thế mà đâm chọt lần nữa, đương nhiên khoái cảm sẽ dâng lên gấp bội.

Bạch Bạch Bạch

“Aaaa....thiếp lại ra.....thiếp lại raaaa!”

Phụt

Sau gần 1000 cú đâm của côn th*t thì Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa lên đỉnh, côn th*t cũng theo sức ép và co bóp của âm hộ mà phun ra tinh hoa vào thẳng hoa tâm của nàng.

Lâm lại rút côn th*t ra, bước đến chỗ của Tiểu Ngọc.

Tiêu Ngọc vốn đã ở tư thế dogy mà chờ sẵn hắn, cái mông của nàng chổng lên để lộ ra âm hộ thần bí chờ hắn tiến vào khám phá.

“Ta vào đây!”

Phốc

Lâm nói một tiếng rồi mạnh mẽ đâm côn th*t vào âm hộ của Tiêu Ngọc. Theo đó thì máu đào trinh nữ của nàng chảy ra.

“A....sướng!”

Có lẽ vì thấy Lâm đã ân ái cùng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên khiến Tiêu Ngọc cũng tự xử cho bản thân, bên dưới âm hộ cũng ướt đẫm vì n*ng.

Bạch Bạch Bạch

“Aaa....sướng....sướng quá!”

“Hảo....hảo phu quân! Nhấp mạnh lên!”

Tiêu Ngọc trước thế công của Lâm không những không xin nhẹ mà còn muốn mạnh. Lâm đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng.

Hắn kéo nàng ra đằng sau, cơ thể hắn nằm ngửa dưới đất, bên trên hai tay chống lấy lưng của Tiêu Ngọc, bên dưới cường thế mà đâm chọt liên tục.

“AAAA! Tư thế này.....sướng....sướng quá!”

“Nhanh...nhanh lên phu quân! Thiếp sắp ra....thiếp sắp raaa!”

“AAA! Thiếp ra.....thiếp raaaa!”

Tiêu Ngọc bị Lâm đâm chọt theo tư thế mới lạ khiến nàng không chịu nổi mà xuất ra d*m thủy.

Phụt

Lâm cũng không khá hơn khi hắn côn th*t cũng co giật mà phun ra tinh hoa bắn thẳng vào tử cung của nàng.

Sau Tiêu Ngọc thì hắn rút côn th*t ra. Đương nhiên người tiếp theo chính là Huân Nhi, rồi lại đến đám lão bà của hắn.

Không chỉ riêng các lão bà của Lâm mà hắn cũng bóc tem luôn của tam nữ đệ tư của hắn. Cho các nàng cảm nhận được khoái lạc trong chuyện ân ái.

Một trận đại chiến giữa nhất long chiến quần phượng diễn ra liên tục suốt cả ngày hôm đó, 24/24.

Một màn cảnh xuân sắc cùng những thanh âm vô cùng dâm đãng bao trùm khắp gian phòng.

Sau trận đại chiến thì Lâm mới ngủ thiếp đi trong khi hai bên hắn là Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa đang phân biệt hai bên mà ôm hắn ngủ.

Lâm nào biết trận đại chiến của hắn đã kinh động đến vài nữ tử khác. Thậm chí từ bên ngoài, các nàng cũng đã vô thức đưa tay xuống vùng đó mà tự xử.

- --

Ae đọc vv.

Tác xin mặt dày lên đây xin donate của ae do tác sắp hết tiền ăn mỳ gói rồi.

Momo: 0765830540.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.