Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 114: Chương 114: Cùng nhau ăn lẩu




Cả hai một ngài âu yếm lẫn nhau nói chuyện rất nhiều, mà không để ý đến thời gian trời đã gần đến chiều,

Cả hai mới quyết định là sẽ đi đến siêu thị, vì trong nhà của cô không có thứ gì đề nấu cả, từ khi Cố Ninh Tinh qua đây, thì mấy ngày đó cô chỉ ở trong nhà mà chỉ đặt đồ ăn mà thôi, không hề ra khỏi nhà,

Sau đó cả hai mặc quần Áo dày để đi đến siêu thị, cô còn cẩn thận choàng cho anh một cái khăn,

Âu Thành Nghiêm cảm động nhìn cô mỉm cười, anh ta thích thú ôm lấy eo cô, âu yếm trong lòng,

Cô choàng xong cho anh, thì cả hai nắm tay đi ra ngoài, cả hai không chịu đi Phong Diệp lái đưa đi, mà nắm tay đi bộ trên đường đến siêu thị,

Âu Thành Nghiêm trong siêu thị, một tay cầm xe kéo, còn tay kia đang nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình, mà tình tứ chọn những thứ cần mua cho anh ta,

Một lúc sau Cố Ninh Tinh mời rời khỏi tay anh ta, còn bảo anh đứng ở yên đây hoặc anh muốn mua gì thì hãy mua, còn cô qua những hành thịt và thực phẩm để mua một chút,

Lúc này Âu Thành Nghiêm muốn đi theo cô, nhưng cô lại, bảo anh cứ mua những gì cần thiết với anh,

Vậy là anh ta mới ngoan ngoãn nghe lời cô, mà kéo chiếc xe đẩy đi khắp chỗ, anh ta lại vô tình khéo đến quầy để những hộp condom, anh ta liền cầm lên một cái xem, thế nhưng lại bỏ lại không mua,

Anh ta không thể làm chuyện đó nếu như cô chưa đồng ý cho phép anh, anh cố gắng nhịn là vì anh tôn trọng cô,

Anh ta quay đi, không thèm nhìn đến những thứ xung quanh nữa, là vì những gì anh cần đến thì Cố Ninh Tinh đã giúp anh mua được hết tất cả rồi,

Anh ta đẩy xe đến gần cô, nhìn thấy cô mua những thứ rất nhiều, và những nguyên liệu tất cả là để nấu lẩu,

Cả hai thật lâu mới mua được những thứ nguyên liệu, rồi mới quay về, lúc về anh còn bỏ những thứ trên tay xuống, mà cẩn thận tháo khăn choàng cho cô chăm sóc cô,

Cô nhìn anh rồi mỉm cười, sau đó cô nhờ anh đem những bao đồ ăn vào bên trong bếp giúp cô,

Sau độ cô còn bảo Phong Diệp đi vào phụ giúp cô một tay, Âu Thành Nghiêm thấy vậy liền ganh tị, cũng muốn vào trong giúp cô,

Thế nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài không cho vào bếp, khiến anh ta bực mình mà ngồi trên ghế giận dỗi,

Cố Ninh Tinh nhìn thấy anh ta giận dỗi, cô nhìn mà phì cười một cái, cô liền nhanh chóng đi đến gần anh, dỗ dành năn nỉ anh ta,

Thế nhưng anh ta lại giận cô quay mặt chỗ khác không thèm trả lời, Cố Ninh Tinh hiểu chuyện liền hướng đến mặt anh ta hôn một cái,

Sau đó còn đưa cho anh một bao đầy bia bên trong, bảo anh giúp mình đi ướp lạnh nó,

Quả nhiên có hiệu quả ngay, anh ta sở dĩ đang ganh tị và chỉ muốn giả vờ giận cô để gây sự chú ý của cô mà thôi,

Anh ta nhìn cô mỉm cười một cái còn hôn cô rồi mới khoái chí rời đi làm nhiệm vụ lão bà giao cho, “Tuân liện lão bà đại nhân “

Cố Ninh Tinh nhìn anh tươi vui như vậy, liền phì cười một cái, sau đó mới đi lại vào trong bếp, để chuẩn bị nồi lẩu

Bên trong bếp Cố Ninh Tinh nhìn Phong Diệp thành thạo về dao, anh ta cắt thịt khiến cô rất vừa lòng, cô liền khen ngợi anh ta, “Phong Diệp anh giỏi quá, không ngờ lại cắt thịt đẹp đến như vậy “

Phong Diệp ngại ngùng chỉ biết mỉm cười rồi mới trả lời cô, “Là em ấy dạy cho tôi đấy ạ “

Cố Ninh Tinh nghe xong liền nghi ngờ với lời nói của anh, sau đó cô liền cố tình tra hỏi anh, “Em ấy, là Kháp Kháp dạy anh sao “

Phong Diệp biết mình đã bị nói hớ, nên có tật giật mình mà ngại ngùng cười ngượng,

Quả nhiên cô đã đoán đúng, sau đó cô còn hỏi thêm rất nhiều về tình cảm giữa anh và Kháp Kháp,

Phong Diệp vốn rất ngại về quan điểm này nhưng anh ta vẫn là trả lời một câu khi cô hỏi một câu,

Cả hai trong bếp vừa nói chuyện vừa chuẩn bị lẩu, thì một lúc sau cuối cùng cũng xong,

Cả hai trong bếp vừa nói chuyện vừa chuẩn bị lẩu, thì một lúc sau cuối cùng cũng xong,

Phong Diệp giúp cô bưng nồi lẩu ra, thì bàn bên ngoài cũng được Âu Thành Nghiêm chuẩn bị, bia cũng được ướp lạnh để uống cùng,

Phong Diệp bưng ra giúp cô rồi lại đột nhiên ngại ngùng rời đi, thì Cố Ninh Tinh lại bảo anh ở lại cùng nhau ăn,

Phong Diệp khách sáo từ chối, nhưng Âu Thành Nghiêm lại lên tiếng, anh ta mới chịu ngồi vào cùng ăn,

Bàn ăn trên bàn cả ba người cùng nhau ăn, bia thì Phong Diệp và Âu Thành Nghiêm với nhau, anh ta rất khách sao khi Âu Thành Nghiêm rót bia cho anh,

Cố Ninh Tinh thì không uống rượu mà chỉ uống nước ngọt, còn ngồi nhìn cả hai uống bia với nhau,

Đang ăn uống giữa chừng, thì Cố Ninh Tinh lên tiếng “Phong Diệp, phòng của Kháp Kháp trên lầu, tối nay anh ngủ ở trong có đi nha “

Phong Diệp ngại khó xử, “Không thích hợp cho lắm ạ '

Cô nhìn ra anh ta đang ngại, mà không dám ngủ lại, nên cô nhanh chóng thuyết phục anh ta, “Kháp Kháp con bé ấy sạch sẽ lắm, nên trong phòng rất gọn gàng, thôi không nói nhiều nữa, anh tối nay ngủ ở phòng con bé đi nha đừng ngại “

Phong Diệp không còn cách nào từ chối mà chỉ biết gật đầu nói, “Được, cảm ơn phu nhân “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.