Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 105: Chương 105: Bắt cóc




Cố Ninh Tinh cùng trong đám đông được họ hỏi thăm về mình, Âu Thành Nghiêm cùng vời hai đứa bé cũng ở cùng và được họ tung hô, chúc phúc như là đám cưới của cả hai vậy,

Trong lúc họ đang quay quanh một gia đình ấm áp, thì phía xa lại có một người đàn bà đang tình trạng tức điên lên vì ghen tị,

Trong khi cả gia đình đang ở cùng nhau thi lúc này đột nhiên từ xa cô nghe có tiếng gọi mình, “Ninh Tinh, thật sự là em sao “

Cô xác nhận tiếng đó chính là của La Thiên Tôn, nên cô vui mừng mà quay người lại, thì đột nhiên giật mình khi bị anh ta ôm lấy,

Cố Ninh Tinh không cau mày khó chịu với cái ôm của La Thiên Tôn, đã vậy cô còn chủ động theo ôm lại anh ta,

Âu Thành Nghiêm nhìn cậu ta ôm lấy vợ mình, ngay lập tức cau mày kéo ra,

“Nè, cậu muốn ôm đến khi nào, buông ra “

La Thiên Tôn giả vờ bực mình, còn mắng anh ta, “Lâu lắm tôi mới gặp lại Ninh Tinh, vậy mà cậu lại... Ích kỷ “

Cố Ninh Tinh tươi cười nhìn la Thiên Tôn, con hỏi thăm cậu ta, “Thiên Tôn, Anh vẫn khỏe chứ, Đình Thâm có chăm sóc tốt cho anh không “

Loading...

Anh ta và Hàn Đình Thâm nghe được, liền giật mình, sau đó La Thiên Tôn mới tròn mắt nhìn cô,

Cô cười kiêu ngạo một cái, nhìn La Thiên Tôn, rồi nhìn đến Hàn Đình Thâm mà nói, “Em biết từ lâu rồi, và cũng biết hai người đã chia tay nhau một thời gian, hèn gì dạo này anh không về nhà, là hai người đã ở cùng nhau đúng không “

Cả hai nghe cô nói vậy, liền xấu hổ, một người gãi đầu, một người ngại ngùng làm lơ, sau đó cô nhìn biểu hiện của hai người mà khoái chí cười,

“Ninh Tinh em ở đây nha, anh có việc cùng bà nội một chút “

Cố Ninh Tinh gật đầu một cái, Âu Thành Nghiêm nói xong cũng mỉm cười rồi dẫn theo hai đứa con đi,

Âu Thành Nghiêm, đem hai đứa nhỏ đến cho Tô Diệp trông chừng, cô liền nhanh chóng đem hai đứa nhỏ ăn tối trước,

Còn Cố Ninh Tinh lại ở buổi tiệc cùng trò chuyện với mọi người, sau đó cô đột nhiên được một người phục vụ bảo là có người nhắn với cô là đợi cô bên ngoài,

Sau đó cô ngỡ ngàng không biết là ai đang tìm cô, nhưng cô vẫn đi ra ngoài để gặp người đó,

Thế nhưng lúc cô ra đến ngoài sân thì trước mặt mình khiến cô giật mình, vì người đó là Lâm Bình Chi và Băng Tĩnh Mỹ,

Thế nhưng điều cô bất ngờ nhất chính là, cô ta đang bắt giữ hai đứa trẻ, “Mami, mami “

Cố Ninh Tinh nhìn thấy hai đứa con bị cô ta bắt trong tay, cô liền hốt hoảng

“Cô... Cô sao cô lại...”

Băng Tĩnh Mỹ tay vẫy vẫy rồi cười một cách tà mị, “Thiếu phu nhân, cô vẫn khỏe chứ “

Cố Ninh Tinh chưa kịp phản ứng, thì cô đã bị người của cô ta thả thuốc mê, “Ưm... “

Hạ thuốc mê khiến cô ngất đi, sau đó mới ra lệnh thuộc hạ của cô ta đưa Cố Ninh Tinh đi lên xe,

Trong lúc đó La Thiên Tôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nên lúc nhìn cô vừa đi không lâu, thì đã nắm tay Hàn Đình Thâm kéo theo, đi theo sau cô,

Quả đúng như cậu ta đoán, cả hai vừa đi đến thì nhìn thấy cảnh cô bị người đàn ông vác lên vai, còn thêm hai người phụ nữ, mà cậu ấy không nhìn thấy mặt mà lên xe chạy đi,

Sau đó cả hai hốt hoảng mới chạy thật nhanh để đuổi theo hét lớn tiếng, “Nè mấy người muốn làm gì, mau thả người, đứng lại “

Nghe đến tiếng hét lớn của La Thiên Tôn, khiến cho cả buổi tiệc hoảng loạn nhìn theo, đến cả Âu Thành Nghiêm và bà Âu cũng nghe được mà hỏi,

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy La Thiên Tôn chạy hối hả, nên nhanh chóng chạy theo để hỏi, “Thiên Tôn có chuyện gì vậy “

La Thiên Tôn hấp tấp lẫn thở mạnh, giọng nói cũng lo lắng, “Có người đã bắt Ninh Tinh và hai đứa nhỏ rồi “

Âu Thành Nghiêm mới bất ngờ hốt hoảng không tin, “Cái gì “

Anh ta không tin vì hai đứa nhỏ đang ở chỗ Tô Diệp kia mà, anh ta chưa khỏi thất thần thì người hầu trong nhà hối hả chạy đến nói, “Thiếu gia, Tô Diệp bị người ta hạ thuốc mê rồi, và không nhìn thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư ạ “

Âu Thành Nghiêm nghe xong như muốn suy sụp, thế nhưng anh ta không thể, anh ta tức giận mắng một tiếng, còn bảo người của anh ta đuổi theo, “Chết tiệt, ai lại to gan đến như vậy, mau nhanh đuổi theo “

Tiếp theo đó, Âu Thành Nghiêm cũng chạy đi đến chiếc xe thì trước mắt đã có một chiếc xe vừa chạy đến, đó là Hàn Đình Thâm, “Mau lên xe đi “

Hàn Đình Thâm lúc nãy mọi người đang hốt hoảng lo lắng, thì anh ta đã một mình đi lấy xe,

Cả ba người ở trên chiếc xe và đuổi theo, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe mà La Thiên Tôn nhớ được, kể cả bản số xe,

Dù xe chạy nhanh đến đâu, cũng không đuổi theo kịp vì khoảng cách quá xa, lại còn bị chặn bởi một chiếc container,

Âu Thành Nghiêm mạnh tay đập vào thành xe mà tức giận, anh ta không biết là ai lại to gan đến như vậy, lại vào bữa tiệc bắt người của anh,

Trong lúc Âu Thành Nghiêm đang cáu gắt tức giận, thì La Thiên Tôn vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội đưa tin một ngục tù đã trốn thoát, tên là Băng Tĩnh Mỹ,

Sau đó cậu ta đưa cho Âu Thành Nghiêm xem, “Thành Nghiêm, cậu xem này, cô ta đã trốn tù rồi, có khi nào... “

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy trên bản tin, thì anh ta chắc chắn sẽ có liên quan đến Lâm Bình Chi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.