Giáo Viên Siêu Quậy

Chương 15: Chương 15: Sinh Nhật




Kết thúc tiết văn trong tâm trạng hí hửng của mấy bạn học sinh, Skellen đủng đỉnh xách chiếc túi Chanel ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên nói một câu:

- Hô hô các cưng, hẹn gặp lại!!!

Lindy ngồi nhếch môi:

- Bà ta nói tào lao gì thế?

- Biết chết liền. Ngôn ngữ tông giật ai mà hiểu- Jun lơ đễnh trả lời

- À há- Will quay xuống góp vui- Làm quen nhá!

- Không không- Hạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi xuống hất tay Will đang

lơ lửnv trên khônh, phong thái nhẹ nhàng nhưng hành động thì chẳng nhẹ nhàng chút nào

- Tâm trạng bạn học Phạm Huỳnh Thiên Băng đây đang không tốt nên dại dột chọc tức là chết như chơi đấy. Tại bỏ lỡ cuộc hẹn ăn xôi với Ban Ki Moon mà nhỉ? nghe chất thế- Hạ Minh Nguyệt cười cợt nhả, giọng nghe đầy vẻ khiêu khích

Lúc này, đồnv minh trên giấy tờ của bạn Lindy, nó bắt đầu đi tới, hùnc hổ xắn tay áo kéo Lindy và Jun ra khỏi lớp:

- Care mụ ta làm gì! Đi nào, xuống canteen với ta

Hắn nhíu mày nhìn ba thân ảnh vừa rời khỏi lớp:

- Hai người họ( ý chỉ Jun và Lin) hình như là người tổ chức, hôm trước rõ ràng họ cùng nhau đến phòng lưu trữ vũ khí mà. Lạ thật, chẳng lẽ cô ta cũng...

- Mầy tự kỉ gì thế Kayn- Jess quay xuống bàn hắn, tay vân vê mái tóc mới được nhuộm đỏ rực của mình

Quay lại với ba bạn trẻ đanv xuống căn tin trong tiếng reo hò không ngớt của học sinh trong trường, hai bạn phái nữ lại bắt đầu câu chuyện làm đẹp không điểm dừng của phụ nữ:

- Uôi Lindy, mi để cái tóc ombre tím này nhìn đẹp đấy!- Ice mở lời

- Còn cái tóc xanh rêu của mi thì chẳnv đẹp tí nào!- Lindy

Jun đi sau lầm bầm:

- Phũ vãi~

Lindy nghe thấy liền quay xuống lườm xéo Jun:

- Mi cẩn thận không ta cẳ lưỡi đấy

- Thử xem! Hai thành viên A+ nên so tài cao thấp một lần nhỉ?- Jun cười, với tảng bănv nghìn năm như Jun thì việc này quả là hiếm thấy, có lẽ, trong khoảng thời gian sống trong nhà Lindy, Jun đã thay đôur nhiều rồi. Mà nói đúng hơn là từ khi Lindy bước vào cuộc đời cậu thì tảng băng di động cũng dần tan chảy rồi

Tiết Anh văn...

Skellen đi vào lớp với tâm trạng pơ phệch, hồ hởi thông báo

- Các em, hôm nay là sinh nhật Skellen. Nhớ đến nho, số nhà X, đường Y, thành phố Z

- À há!- Utto mệt mỏi thở dài

Tối ấy, cả dàn toàn siêu xe, từ Ferrari, Lamborghini, Camry, Audi ...lần lượt xuất hiện trước cổng nhà Skellen. Người giúp việc thấy vậy liền chạy ra mở cửa. Hắn là người bước ra đầu tiên, tiếp đó là Raen

- Kayn, mầy tặng gì?

- Chả biết, nhờ giúp việc mua tạm một thứ- hắn đáp nhàn nhạt

- Uôi, nhà to thế? Chẳng biết cô ta đào đâu ra lắm tiền nhể?- Utto mở to mắt

- Ờ, thân thế thì hoàn toàn tịt mù!- Jess góp lời

Vào trong nhà, bọn hắn còn càng thêm ngạc nhiên hơn. Ngôi nhà này, phải là quá hoành tráng đi--

Ngoài vườn, nơi tổ chức tiệc chính, Andy và Claire đang chuẩn bị nốt cho chiếc bánh ba tầng khổng lồ cho Skellen. Bailey, MC chính của buổi tiệc, đang sửa lại mic. Nó và Lindy đang thầm thì to nhỏ gì đó với nhau. Hạ Minh Nguyệt và Roy đang sửa lại một vài chỗ trang trí bị hỏng

- E hèm- khi tất cả mọi người ổn đinhj được chỗ, Bailey bắt đầu nhiễm vụ mc cao cả của mình- Chính xác là vào ngày này, tháng này, giây phút này, tích tắc này 21 năm trước có một đứa bé lọt lòng mẹ với nước da trắng như bút xoá, môi đỏ như con cua vừa luộc, tóc đen như đít nồi, mắt sáng như đèn một tỉ oát... Nói chung cuối cùng lời muốn nói của bạn ý là: Đứa nào mang quà thì ném hết ra đây! À vâng, sau đây mời bạn nhân vật chính của hôm nay lên phát biểu đi ạ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.