Em Là Nữ Quỷ!

Chương 36: Chương 36: Làm giúp việc cho siêu sao cũng không có gì đặc biệt lắm




Bước vào căn nhà, nghe những âm thanh quen thuộc, chàng siêu sao liếc nhìn TV treo tường kia, lại đưa ánh mắt nghiên cứu về phía nữ quỷ. Nữ quỷ nhanh chóng cười cười, rồi chạy ra tắt TV. Quay ra, anh chàng đã chậm rãi lên tầng rồi.

- A, oppa...

Nữ quỷ nhìn sang con ma nữ mắt còn ngây ngây nhìn theo dáng anh chàng đi khỏi, khẽ cốc lên đầu nó một cái. Con ma tỉnh lại, vẻ mặt không hiểu nhìn nữ quỷ. Chợt nhớ ra gì, ma nữ vội vã lôi nữ quỷ đi, miệng không ngừng hoạt động:

- Chị chị, oppa hôm nay về nhà nha! Chị chuẩn bị đồ ăn hết rồi ha? Xem nào, xem nào! Phải sắp ra cho đẹp nữa! Nhanh lên chị!

Khi nữ quỷ dọn xong xuôi thức ăn ra bàn, thì tên thần tượng kia cũng xuống tầng. Nữ quỷ lần nữa cố gắng nhòm xem hắn ta có gì đẹp mà con ma kia hâm mộ đến vậy? Chẳng lẽ mắt mình thực sự có vấn đề? Hay do quan niệm xấu đẹp ở hai thời kì lịch sử khác nhau?

Anh chàng người Hàn đã thay đồ. Áo phông trắng, rộng rãi kết hợp với quần jeans thoải mái càng tôn dáng cao ngất và làn da trắng mịn. Dáng bước xuống tinh tế, bộ mặt chút mệt mỏi. Anh chàng khẽ lắc đầu, dể xua đi nét uể oải. Tay bất giác xoa nhẹ mái tóc mềm, lộ ra cơ tay khỏe khoắn, các đường gân rõ rệt, rất mạnh mẽ.

Nữ quỷ chằm chằm nhìn, thậm chí nheo mắt để đánh giá thật kĩ. Cuối cùng vẫn không hiểu được, thằng này đẹp ở đâu nhỉ? Chỉ có thể là con mắt nhìn của người thế hệ này có vấn đề. Chắc chắn thế!

Chàng thần tượng người Hàn theo thói quen xuống tầng, không để ý xung quanh. Bất chợt bước đến bậc cuối cùng, giật mình nhận ra cô gái giúp việc đang nhìn mình như nghiên cứu con mồi, mắt ti hí nhíu chặt. Khựng lại một chút, chàng đưa tay lên:''Khụ khụ!''.

Nữ quỷ thừa nhận mình nhìn như thế có nét bất nhã, nên quay mặt đi. Anh chàng lúc này khoan thai đến trước bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống, nhìn một lượt bàn đầy món ăn.

Nữ quỷ theo dõi ánh nhìn của tên này, hào hứng lẫn hồi hộp không ngừng!

Đây là ta cực kì cố gắng làm nên nha! Xem tên tiểu tử nhà ngươi ăn ngon không? Công sức bao nhiêu của ta đổ vào đấy! Dám nhăn mặt khi ăn thôi, thì đừng trách!

Năm lạng toàn lươn to được làm sạch nhớt, bỏ nội tạng, lọc sạch sẽ xương, cắt khúc hai đốt ngón tay, ướp muối, tiêu, hành băm nhỏ, mì chính. Hai lạng gan gà thái mòng bằng nửa miếng lươn. Còn cả thịt mỡ lạng rưỡi được luộc chín, thái nhỏ, ướp với muối, tiêu đường, hành băm nhỏ. Đặt gan và thịt mỡ vào miếng lươn gấp đôi lại, đặt vào vỉ đem nướng vàng. Băm nhỏ ít thịt mỡ, rán lên, cho tiếp hành, tỏi phi thơm. Rồi thêm cả tương, gừng, lạc, vừng đun sôi. Để ra ngoài thêm dấm, đường, mì chính, muối quấy đều. Đây là lươn nướng gan gà thơm ngon đấy!

Chu choa, còn mán này nha! Thịt bò bỏ gân, thái miếng mỏng, ướp nước mắm, muối tiêu, hành, tỏi, mỡ nước đủ thứ. Xiên thịt vào que vót nhọn đem nướng chín. Thị bò xiên nướng ra đời!

Còn món này nữa! Sườn vụn một cân chặt khúc ngắn, ướp muối, tiêu, xốc đều với bột mì khô. Đem rán cho thật vàng, vùi thơm ngào. Phi hành, tỏi, cho sườn đã rán vào đảo đều. Hòa đường, dấm, tương ớt, nước mắm đổ đun sôi. Cho bột đao hòa nước và phẩm hoa hiên, nêm cho đủ vị mặn, chua, ngọt. Cuối cùng bỏ hành thái khúc thêm màu sắc xanh xanh rồi bắc xuống. Đây là sườn xào chua nha!

Và còn, và còn nữa nè...

Anh chàng nhìn bàn đầy đồ ăn đủ mọi màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, bất giác quay lên tác giả của đống đồ ăn này.

- Sao cô làm nhiều vậy? (tiếng Hàn)

Nữ quỷ tất nhiên không hiểu, mắt vẫn long lanh chờ được khen. Lan Linh đã ra đến, nghe câu hỏi của oppa thân yêu, lại nhìn về phía nữ quỷ, nói ngay:

- Như thế này nhiều quá ạ? Em không biết anh thích ăn món gì, nên...

Ma nữ nói chậm, nữ quỷ nhắc lại từng tiếng một. Tuy nhiên biểu cảm hưng phấn trên mặt lại chẳng hợp chút nào với câu mình thốt ra. Ma nữ toát mồ hôi. Chàng thần tượng cũng thấy có gì không đúng, sau không nói gì nhiều, chỉ vào ghế chỗ kia, nói:

- Cô cũng vào ăn đi!

Nữ quỷ thầm thì, miệng vẫn cười với anh chàng, dầu cố tình hơi nghiêng chút về phía Lan Linh:''Hắn ta nói gì vậy?''. Ma nữ giọng ỉu xìu:''Bảo chị ngồi vào ăn.''.

Nữ quỷ nghe vậy liền ngồi vào chỗ luôn. Ma nữ thấy không ổn, vội nhắc:

- Chị cư xử lịch sự chút! Xin chị đấy!

Nữ quỷ lườm ma nữ, khẽ nhăn mặt. Anh chanf ngay lập tức nhìn thấy cảnh ấy. Càng không hiểu. Lan Linh nói xong mới nhớ ra một vấn đề. Liền vò đầu, vẻ mặt đau khổ. Đáng ra phải tỏ ra nghiêm tốn nói:''Sao thế được?'', hai người nhường nhịn trước sau rồi mới ngồi chứ! Chij ấy ngồi luôn như vậy, còn vẻ mặt hớn hở kia... Mất mặt quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.