Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 34: Chương 34: Nguy hiểm (2)




“Chủ Tử, thuộc hạ thất trách.” Ma Phong cùng mười mấy tên hộ vệ đồng loạt quỳ xuống nhận tội. Tưởng Từ Hi vẫn đứng bất động, mọi người trong đại sảnh Tổng bộ Khắc Long đang đối mặt với cơn hoả ngút trời của Chủ Tử. Ngay cả Doanh Hạo luôn luôn cà lơ cà phất cũng thu liễm lại, dáng vẻ cực kì nghiêm túc. Chuyện Chủ Mẫu bị bắt đi chưa rõ sống chết, là chuyện lớn trong tổng bộ ai ai cũng biết. Chủ Tử rất cưng chiều Chủ Mẫu, đính thân xác nhận Diệp Bối Nhi là Chủ Mẫu, vậy mà bây giờ... Diệp Bối Nhi mất tích.

Lòng người rối ren, Ma Phong và Doanh Hạo cùng mười mấy tên hộ vệ đang cực kì lo lắng cho an nguy Diệp Bối Nhi.

Mà Tưởng Từ Hi đứng như trời chồng, ngay cả mí mắt cũng không động, nhưng sát khí toả ra ngày càng đậm. Ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng thấy rõ mồn một.

Doanh Hạo và Ma Phong thường hay bên cạnh Tưởng Từ Hi cũng cảm nhận được, hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi, và càng chắc chắn rằng vị trí của Diệp Bối Nhi cực kì quan trọng đối với Tưởng Từ Hi.

“Doanh Hạo.” Căn phòng im lặng, bỗng nhiên Tưởng Từ Hi cất giọng gọi người anh em của mình.

“Cậu mau tra vị trí hiện tại của bảo bối đi.” Giọng anh vẫn không mảy may thể hiện một tia cảm xúc nào, lạnh nhạt. Đúng, chính là lạnh nhạt. Từ lúc phát hiện Diệp Bối Nhi mất tích tâm tình biến đổi thất thường, tuy rằng không dễ phát hiện nhưng cái dáng vẻ âm trầm bất định của anh gây cho người khác giác rợn người, bảo bối của anh mất tích mà anh bình tĩnh lạ thường, giống như chuyện này chẳng hề liên quan đến anh.

Thật ra, Tưởng Từ Hi trong đầu trăm mối tơ vò, anh phải giữ vững bình tĩnh, mau chóng điều tiết tâm trạng muốn giết người của anh. Phải lí trí, tìm giải pháp cứu Diệp Bối Nhi. Chỉ mảy may sơ xuất chỗ nào, tính mạng Diệp Bối Nhi lập tức gặp nguy hiểm, không được, anh không cho phép. Diệp Bối Nhi là bảo bối trong tay anh, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao anh nỡ để cô gặp chuyện không may được. Bảo bối sẽ không có chuyện, mọi chuyện sẽ như cũ. Chỉ cần anh tìm được cô. Tưởng Từ Hi đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm.

Bảo bối, đừng sợ, anh ở đây.

“Từ Hi, trên người chị dâu nhỏ có gắn thiết bị định vị?” Doanh Hạo kinh ngạc trước lời nói của anh.

“Lúc giúp bảo bối buộc dây giày tớ đã gắn vào đế giày cô ấy.” Ngữ điệu chậm rãi, bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm.

“Được. Cho tớ một giờ.”

“30 phút, chậm một giây cũng không được.”

“Tớ sẽ cố gắng.” Doanh Hạo lập tức đứng dậy dẫn theo vài thuộc hạ đi vào phòng tin tức tình báo trong Tổng bộ. Ngón tay lướt trên bàn phím vi tính rất nhanh, thông số lập hiện ra trước mặt, các hacker khác nhanh chóng truy tìm tung tích Diệp Bối Nhi dựa vào thiết bị định trên người cô.

========

“Chủ Tử, thuộc hạ thất trách.” Ma Phong cùng mười mấy thuộc hạ vẫn đinh ninh quỳ dưới sàn. Nhận thức, được sự sơ xót của bản thân, Ma Phong tự nhận lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.