Dungeon Hunter

Chương 114: Chương 114: Quỷ giới Đấu giá hội (phần 1)




“Y-Yihihi. Sao tự nhiên Ngài lại nhìn em vậy? Aw ~ Em thấy nóng ghê ”

Yihi xua tay và giả vờ chẳng biết gì. Nhưng gương mặt cứng ngắc của cô nàng đã tố cáo tất cả.

“Kể lại tôi nghe nào, bình tĩnh thôi”

“Chuyện đó... Yihi... sai rồi... hiing...”

Yihi bay tới và quỳ cả 2 chân xuống trước mặt tôi.

Tôi sẽ check choác mọi lời bào chữa mà cô nàng đưa ra.

Yihi, ‘cô nàng kiệm lời’ từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cái tên trắng toát đó. Nó mang xác thịt đến. Thế chẳng phải là bảo Yihi cần có trách nhiệm xử lý sao? Nhưng xác thịt đột nhiên khiến em giận sôi máu. Yihi không cố ý làm điều đó.”

Cái tên trắng toát đó là Bạch.

Tôi lắng nghe câu chuyện trong im lặng.

Yihi liên tục khua tay múa chân khi giải thích. Cô lấy một mảnh rễ của Cây Khởi Nguyên và đâm vào ‘xác thịt’. Và Stein dường như đã nhặt được phần xác thịt cứng đơ sau đó. Nói cách khác, Stein đã vô tình nhặt được ‘Xác thịt vô hạn’ và biến nó thành ‘Giáp Vô cực’.

“Yihi sai thật rồi. Yihi lẽ ra nên cẩn thận đến tận phút chót. Chủ nhân tha thứ cho em nhé... hiing.”

Lời xin lỗi đã thành tâm hơn trước rất nhiều.

Tôi chỉ tiếp tục nhìn Yihi.

Tôi thường bị ngạc nhiên trước những biểu cảm khác xa nhau của cô ấy.

Yihi vốn rất bất cẩn, ngoài ra còn hung hăng và ham chơi. Tiếp nữa là trung thành và hơi bị ảo tưởng. Cô ấy khác xa so với tôi. Sự sáng tạo. Sức mạnh để tạo ra những điều mới mẻ.

Theo bản năng, tôi đã nhận ra khả năng của cô nàng. Chẳng ai sẽ lấy rễ Cây Khởi Nguyên rồi đâm vào xác thịt cả. Những người biết bản chất thật của xác thịt sẽ sợ hãi mà không dám đến gần. Hoặc có thể họ sẽ coi đó là 1 ngọn cỏ ven đường không với nổi mây.

Cô cũng chôn cất các thiên thần gần Cây Khởi Nguyên. Là tôi thì 1 là ném đi, 2 là cho lũ đệ ‘liên hoan’. May mà Yihi đã chôn chúng đúng cách, khiến Tashmal vơi bớt phần nào sự cảnh giác. Ngoài ra, trong đầu cô nàng còn có vài ‘hòn sỏi’ khác nữa.

'Cô ấy thực sự hữu dụng, vậy mà mình chẳng để ý'

Tôi đã nghĩ đó có thể là một sự trùng hợp nhưng nhanh chóng gạt ngay đi vì trùng hợp lằm gì mà lốn thế.

Rõ ràng là Yihi đã làm sai, nhưng tôi không biết mắng cô ấy có phải là điều nên làm hay không. Nếu đặt ra ràng buộc thì khả năng sáng tạo của cô ấy sẽ biến mất.

Tất nhiên, Yihi có để ý đến mấy cái ràng buộc đó đâu.

“Giờ thì em xưng tội đi xem nào”

Đầu tiên, tôi sẽ cho cô ấy một lựa chọn.

Yihi suy nghĩ một lúc trước khi nói.

“Em không chờ Chủ nhân về”

“Không. Đó không phải 1 tội, tôi đã cho phép em làm vậy”

“Yihi vứt xác thịt đi!”

“Đó là một sự tồn tại nguy hiểm, chúng ta không thể để nó tự tung tự tác được. Đó cũng là 1 tội, nhưng mà còn tội lớn hơn nữa kìa”

Một tội lỗi lớn.

Tội gì cơ?

Yihi thể hiện bộ mặt đang bận suy nghĩ. Sau đó cô nàng dường như nhận ra điều gì đó và nói.

“Hiing... Em liên lạc với Chủ nhân hơi bị muộn”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy. Lẽ ra em nên liên lạc với tôi ngay khi chuyện đó xảy ra. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi ở quá xa chỗ này.”

“Yihi hiểu rồi ạ. Yihi tệ quá”

Yihi rưng rưng nước mắt nói.

“Trong trường hợp này, lỗi của em là đã không liên hệ với tôi đủ nhanh. Em không làm được thì phải chịu phạt. Nhưng em được lựa chọn mức phạt.”

“Yihi được á?”

“Đúng.”

Lại phải làm trò cây gậy và củ cà rốt. Điều này sẽ giúp Yihi duy trì sự sáng tạo. Cô ấy cũng sẽ thừa nhận sai lầm và không tái phạm nữa.

Tôi chờ Yihi suy nghĩ một lúc.

Sau 10 phút, Yihi cuối cùng cũng đi đến quyết định và mở mắt ra.

“Em sẽ trở thành ong trong 1 tháng. Sẽ làm con gái của mật ong. Em sẽ chơi đùa với đám ong. Yihi biến thành ong ngay đây”

… Đùa à?

‘Không, không phải’

Đó không phải là một trò đùa.

Gương mặt đỏ ửng. Cơ thể run rẩy. Bản thân sự hiện diện của cô ấy dường như đã quấy rối lũ ong.

Tôi đã nghĩ về việc xử lý cô ấy tương tự với những gì đã làm với Dark Elf trong quá khứ. Ý tưởng của cô ấy thật sáng tạo nhưng nó không thực sự như những gì tôi đang nghĩ.

“Một tháng thì dài quá. Hầm ngục sẽ để cho ai”

“Hình phạt của Yihi không thể ngắn hơn được”

“Thế việc em giành khoảng thời gian còn lại đến giúp Tashmal cùng đám nhóc thiên thần thì sao?”

Những chiếc lá của Cây Khởi Nguyên đã giúp ích rất nhiều trong việc phát triển cánh của đám nhóc thiên thần. Tôi tự hỏi nếu Tiên nữ Khởi nguyên mà chăm sóc chúng thì còn hiệu ứng gì xảy ra nữa.

“Em hiểu rồi, Chủ nhân. Cứ để Yihi lo vụ này”

“Giờ thì bắt chước đám ong đi”

“À, đúng rồi. Yihi giờ là một con ong. Wiiing ~”

Yihi vỗ cánh rất mạnh, cố gắng hết sức để bắt chước cách bay của ong. Cô ấy nhanh chóng đi đến vị trí của bầy ong.

“……”

Khô lời mất rồi

Tôi sẽ theo dõi cô nàng hẳn 1 tuần.

* * *

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tiếp quản Hầm ngục ở Trung Quốc, cuộc tấn công của các thiên thần và sự xuất hiện của Chỉ huy Lãnh huyết.

Sau ba tháng, một ghi chú được gửi tới thông qua vết nứt thời không.

Đó là của Dubolong.

'Danh sách vật phẩm cho Quỷ giới Đấu giá hội.'

Cuối cùng thì cũng đến lúc được quẩy.

Tôi mỉm cười khi đọc danh sách.

'Năm nay sẽ là bước ngoặt.'

Nội dung của ghi chú rất tuyệt. Tôi đã kiểm tra nó một vài lần và biết được sẽ có những gì được mang ra đấu giá.

Sắp đến lúc ôm hàng về rồi. Chỉ nghĩ đến những của quý mà tôi sẽ thu thập được sau vụ này … ầy, kimochi thật.

Tôi sẽ sử dụng cuộc Đấu giá này để tiến lên 1 tầm cao mới, vậy nên năm nay sẽ là bước ngoặt. Một khi đã bị bỏ lại phía sau, lũ Quỷ còn lại sẽ hít khói của tôi trong vòng 5 năm tới.

Ngược lại... tôi sẽ vớ bẫm.

Dubolong đưa tôi danh sách vì giờ chúng tôi đã thành đồng bọn.

“Haha!”

Tôi bật cười khi kiểm tra số pt mình có.

Quỷ giới Đấu giá hội.

So số pt năm ngoái của tôi với hiện tại thì chẳng khác nào đem kiến so với voi. Điều này rất quan trọng. Nó có nghĩa là tôi cứ shopping tẹt bô cũng chả hết pt. Tôi sẽ là người chiến thắng.

Đồng thời, tôi sẽ vẽ lên đầu lũ Quỷ khác 1 cái dấu “Loser“. Upa lúc ấy chắc sẽ trông ngu lắm.

Đấy chẳng phải là ép hắn phải thở oxy sao?

‘Có mà tuổi tôm mà bật bố mày nhé’

Dù sao thì tôi cũng sẽ là người chiến thắng. Cho dù hắn có giở trò gì đi nữa.

‘Mình sẽ chào hắn bằng một nụ cười'

Hắn chỉ là hòn đá nhỏ khiến tôi phải chậm lại chút ít trên con đường xưng Đế của mình.

* * *

Khe nứt đã được mở ra. Ám Hồn hình gnome quen thuộc chào đón tôi.

“Khá lâu rồi nhỉ”

“Kihihi. Ngài thế nào ạ?”

“Một năm thành công. Hồn giới thì sao? ”

“Rât bận rộn. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra lũ gián điệp...”

Tôi biết vụ này. Nhưng không biết kết quả sau đó. Vì không muốn để lộ mối quan hệ của tôi với Dubolong, nên tôi đã tỏ ra chả biết gì. Tôi hỏi với sự hiếu kỳ giả tạo.

“Ở đây mà cũng có gián điệp hả?”

“Kihihi. Thật là buồn cười. Lũ Linh hồn khác cải trang thành Ám hồn hòng gây rối chúng tôi. Nhờ vậy, cuộc đấu giá này sẽ rất yên tĩnh. Nhân tiện... Ngài đã thu thập được bao nhiêu pt rồi?”

“Ngươi không bị cấm hỏi câu này hả?”

Tên Ám hồn chỉ cười.

“Aigoo, tôi xin lỗi. Xin hãy coi như tôi chưa từng nói gì. Chỉ là số pt trung bình năm nay rất cao... Randalph-nim chẳng phải khách hàng VIP1 của chúng tôi hay sao? Ngài là trợ lực lớn nhất giúp chỉ số đó tăng cao đến vậy”

“Bao nhiêu?”

“Đừng hoảng hốt nhé. 1,3 triệu!”

1,3 triệu.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Đám Quỷ khá phết rồi đây

69 con Quỷ với tổng số 89,7 triệu pt. Riêng của tôi là 22tr.

Nói cách khác, trung bình 1 con Quỷ có 1 triệupt. Một mình tôi đã làm tăng mức trung bình lên 300.000.

Trong kiếp trước của tôi, thế là đủ để mua hai sinh vật thượng đẳng lv2.

Tất nhiên, đấu giá sẽ rất gay gắt. Có trường hợp còn là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Vì vậy, điều quan trọng là phải có được những sinh vật thượng đẳng. Chúng sẽ là thước đo sức mạnh của Hầm ngục.

Chúng là những quân bài ẩn có thể lật ngược thế cờ. Đám Đại công tước sẽ nhăm nhăm mua về những sinh vật cao cấp nhất. Hydra, rồng, v.v… rồi sẽ xuất hiện.

'Sinh vật thượng đẳng lv2.'

Và... sẽ có những tồn tại cao cấp hơn cả Griffin hay Gigantes trong buổi Đấu giá này.

Tôi đã tận mắt trông thấy. Giống như Dubolong đã nói lúc trước. Các sinh vật thượng đẳng đã có thể được mua vào năm thứ ba. Nó sẽ làm rung chuyển sự cân bằng.

'Mình phải mua chúng.'

Tôi cần phải mạnh tay chi tiêu cho những bảo vật, dù có phải bỏ ra bao nhiêu pt đi chăng nữa.

Tên Ám hồn xem xét biểu hiện của tôi và nói.

“Ngài có vẻ không ngạc nhiên cho lắm”

“Ta đang ngạc nhiên đây”

“Kihi, Ngài kiềm chế tốt thật đấy”

“Bớt thừa lời. Bắt đầu di chuyển đi”

“Rất hân hạnh được hướng dẫn Ngài. Mời Ngài theo tôi!”

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Edit: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.