Dungeon Hunter

Chương 108: Chương 108: Phá hủy Hầm ngục (phần 3)




Trận chiến diễn ra rất căng thẳng. Tình hình không ổn chút nào.

Dị năng giả có thể xử lý đám sinh vật, nhưng binh lính chôn cùng cũng không hề ít, số lượng đã lên tới hàng trăm nghìn người.

Gào, gào nữa, thét mãi.

Số lượng sinh vật cũng đang giảm nhanh chóng. Đặc biệt, màn thể hiện của các Dị năng giả của Hàn Quốc rất chói mắt.

Nói chung, Dị năng giả của Hàn Quốc ở một tầm cao khác, họ có thể đối phó với các sinh vật cao cấp. Ngay cả chất lượng các trang bị cũng rất khác bọt. Ai cũng sở hữu vài món cấp U. Sinh vật cao cấp gặp họ cũng chỉ có nước khóc thét vì bị ăn đấm.

“Con mẹ nó! Cái gã kia có phải Ngục chủ không? ”

Kim Yong-woo rùng mình.

Ừ thì họ có thể đối đầu với cả đám sinh vật đang tập trung ở đây

Tuy nhiên, có một người. Hắn rất mạnh và là kẻ chỉ huy.

Móng tay dài, sắc nhọn. Hàm răng làm liên tưởng đến một con sói! Hắn chiến đấu một cách man rợ, vồ lấy Dị năng giả và rồi xé xác họ.

Một đẳng cấp hoàn toàn khác, gấp nhiều lần đám Orge 2 đầu khó nhai; họ dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Nếu hắn là Ngục chủ thì dễ hiểu. Nhưng nói thật thì, mạnh hư cấu thế này thì vãi nồi quá.

“Khụ khụ!”

“Xếp đội hình! Đừng đưa… ack! ”

Hắn di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt, các Dị năng giả đã bị áp sát.

“Giết hắn! Chỉ cần giết hắn! ”

Những Dị năng giả nhanh chóng nhận ra hắn là 'vua' của Hầm ngục.

Mộ trận chiến không cân sức. Gã Ngục chủ vẫn miệt mài diễn trò xé xác Dị năng giả của mình. Ở chiều hướng ngược lại, những con mồi cũng thành công cắn trả vài đòn trúng … vạt áo hắn.

‘Làm gì giờ, làm gì giờ'

Kim Yong-woo hoảng loạn. Đối thủ quá mạnh. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng họ vẫn chẳng đủ để nhét kẽ răng hắn.

Cần hiến bao nhiêu mạng mới bắt được hắn đây. 1k hay 10k?

Anh ta trở nên ngơ ngẩn trước suy nghĩ đó. Chắc chắn là mọi người sẽ bị giết sạch. Họ sẽ trở thành thức ăn cho đám sinh vật!

“Ặc!”

“Chị…!”

Yoo Eun-hye bị cào sượt qua hông. Cô nhanh chóng sử dụng dòng điện để câu giờ.

Edward nhận ra tình hình và vung kiếm. Nhưng cậu chỉ có thể ra vài đòn trước khi bị đâm thủng ngực và gục xuống đất.

“Khụ khụ!”

Hai siêu sao của Bang Thiên ý. Thật may là họ không chết ngay. Tất nhiên, với tốc độ này, sớm muộn họ cũng bị xé làm vài mảnh.

“Không!”

Kim Yong-woo rút kiếm ra. Họ là trụ cột của ‘Thợ săn Quỷ’, là tương lai của Bang Thiên ý. Anh yếu hơn họ, và sẵn sàng hi sinh để đổi lấy sự sống sót của hai người.

Tên Ngục chủ cười lạnh. Hắn giơ vuốt định lấy mạng hai người đang nằm dưới đất. Và… ngay trước khi hắn kịp ra tay.

Kwa ru ru rung!

Trong Hầm ngục, một con rồng sét giáng xuống.

* * *

Hàng chục nghìn người đã vào Hầm ngục. Họ chia thành các nhóm với các mục tiêu riêng, và giờ chỉ còn vài nghìn người sống sót.

Đi 1 container, về 1 nhúm vậy thôi sao?

Buồn cười thật.

Đám sinh vật thật sự bền bỉ. Vài nhóm hợp lại cũng không thể làm gì chúng. Sau một vài trận chiến quy mô lớn, một số bang hội và đám xã hội đen đành rời bỏ chiến trường. Một số khác cảm thấy chả có tí hi vọng nào, nên lựa chọn ‘tẩu vi thượng sách’.

“Lũ cứt chó!”

Những Dị năng giả còn lại cảm thấy phát ói

Cuối cùng, họ sử dụng những người bình thường đi theo họ làm lá chắn.

Đám Xã hội đen cố tình rời chiến trường để leo Hầm ngục. Chúng dự định độc chiếm tất cả các lợi ích trước khi nghĩ đến việc giết nốt đám sinh vật còn lại.

Thỏa thuận ngầm bằng mồm bị xóa bỏ. Các Dị năng giả không khỏi cảm thấy phẫn uất.

Họ không thể tin tưởng lẫn nhau vì khác biệt quốc tịch và chỉ vừa mới gặp mặt. Đồng ý hợp tác chỉ là xã giao. Những Dị năng giả đến từ những quốc gia khác nhau chẳng khác gì đám chó mèo vốn suốt ngày chành chọe.

Quân đội cũng di chuyển theo ý đồ riêng… sự phân chia này khiến họ dễ bị làm thịt.

Thoạt nhìn, có vẻ như chiến trường đang nghiêng hẳn về một phía. MVP cho đến lúc này tất nhiên là Ngục chủ.

Sức mạnh vượt trội. Hắn chẳng khác nào một vị Thần.

Dị năng giả cố gắng rút lui nhưng đã quá muộn. Họ đã bị đám sinh vật bao vây. Lẽ ra ngay từ đầu họ phải thoát ra ngoài, giống như mấy Bang hội khác và đám xã hội đen!

Cánh cửa hi vọng đã đóng sập. Mỗi Dị năng giả đều cảm nhận được điều đó. Tình thế rất nguy kịch và họ sẽ sớm về với ông bà. Những tiếng thét vô vọng vang khắp nơi.

“Giúp tôi…”

Những móng vuốt sắc nhọn xé nát cơ thể. Đôi mắt nạn nhân tối sầm, 2 tay buông thõng vũ khí. Từng chút một, mọi thứ nghiêng về phía Ngục chủ. Gió không thể đảo chiều.

Chwahahak!

Tất cả các Dị năng giả đều cảm thấy tuyệt vọng.

Ngay lúc này, có người lao qua đám sinh vật từ hướng lối vào Hầm ngục. Một ngọn Huyết thương xé nát các sinh vật.

Krasla!

Anh nhanh chóng lao qua hàng tá sinh vật.

Cái nồi gì thế? Đó là câu hỏi trong mắt mọi người. Nhưng sự nghi ngại không kéo dài lâu. Nước đến cổ rồi.

“Có đường rút lui!”

Vấn đề là ở lại chiến đấu hay rút lui.

“Triệt thoái! Nhanh!”

Binh lính là những người ra đi đầu tiên. Họ đã được kiểm chức sức mạnh vượt trội của đối thủ. Ngoài ra việc rời khỏi Ả Rập Xê-út thế nào cũng rất đáng lo ngại. Các bang hội từ các quốc gia khác cũng bắt đầu bỏ đi.

Người cầm thương rất mạnh, nhưng cũng chỉ có vậy. Nó không đủ làm sống lại hy vọng đang chết dần. Trong lồng ngực họ thiếu 1 thứ, trái tim quyết tử.

Nhưng chạy thế nào đây

Những Dị năng giả Hàn Quốc ở phía trước. Thương binh. Chỉ còn lại vài Bang hội. Họ đã bị bỏ rơi.

Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là cái chết.

Tuy nhiên…

Ddubeok.

Ddubeok.

Một người đàn ông cầm kiếm. Đeo một chiếc mặt nạ nửa đầu lâu màu đen.

Anh ta tiến đến trung tâm.

Cảnh vật xung quanh anh ta dường như bị mờ đi bởi một làn sương mù kỳ lạ và anh ta đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khi mọi con mắt đều hướng về phía anh, người đàn ông giơ tay lên.

Chiiiik.

Kwa ru ru rung!

Cùng lúc đó, một tia chớp nuốt chửng tên Ngục chủ.

* * *

Yoo Eun-hye há hốc miệng. Tình hình hiện tại nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

Một bóng hình quen thuộc. Người đàn ông cầm kiếm đó, nhưng vẫn không thể tin được.

'Đội trưởng...!'

Cô không thể nói vì bị những vết thương khá sâu. Nhưng Yoo Eun-hye đã nhìn thấy. Rất rõ ràng.

Cô không nhầm.

Cơ thể người đó có thể mờ đi, nhưng cô không thể quên được dáng vẻ kiêu hãnh đó.

Người đàn ông luôn xuất hiện bất cứ khi nào cô tuyệt vọng, ngôi sao của Bang Thiên ý trong quá khứ và là người dẫn đường cho Yoo Eun-hye.

Sau cái chết của anh ấy, Thiên ý đã tổ chức một cuộc họp để xử lý khủng hoảng. Yoo Eun-hye cũng có một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nó.

Randalph Brigsiel.

Anh ấy đã chết. Mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết. Anh bị thương nặng và bị kéo vào Hầm ngục cùng đám thiên thần. Yoo Eun-hye tin tưởng anh, nhưng anh không sống sót trở ra.

Cô đã khóc khi tổ chức lễ truy điệu. Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi Randalph Brigsiel trở thành Chỉ huy của cô, người duy nhất cô nghe lời. Kể từ đó, cô mở rộng những hạn chế trong giới hạn của mình. Một người đàn ông luôn biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện trở lại.

Trong sâu thẳm trái tim, cô luôn nghĩ anh sẽ trở về. Nhưng cô đã gạt bỏ nó như một ảo tưởng mỗi khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu.

Sau đó…

Anh ấy đã thực sự trở lại.

Anh ấy vẫn còn sống.

Một lần nữa khi tất cả mọi người gặp khó khăn. Khi tính mạng họ như chỉ mảnh treo chuông! Anh ấy một lần nữa trưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra.

Yoo Eun-hye không thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh ấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra; anh ấy sẽ lạnh lùng mỉm cười. Anh ấy sẽ giải quyết mọi vấn đề như thể nó rất thú vị.

“Uống vào đi. Đây là một lọ thuốc rất quý nhưng Chủ nhân đã ra lệnh cho tôi đưa cô. Chăm sóc thằng nhóc bên cạnh luôn đi nhé”

Krasla, tay cầm ngọn Huyết thương, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Cô chỉ gặp anh vài lần vì anh luôn đi theo đội trưởng. Anh đưa cho cô một lọ thuốc trong đó có những chiếc lá nhỏ.

Loại thuốc tốt nhất được tạo ra bằng cách sử dụng lá của Cây Khởi Nguyên. Yếu hơn Tiên dược một chút nhưng nó có khả năng phục hồi tuyệt vời. Nó có thể cứu chữa 1 người chỉ còn nửa cơ thể.

Yoo Eun-hye nhận lọ thuốc. Cô cho Edward uống trước. Tình trạng của Edward tệ hơn cô rất nhiều.

Cô đổ lọ thuốc và vết thương lành trong chớp mắt. Một hiệu ứng tức thì. Cô ngạc nhiên quay đầu lại.

“… Có cách nào giành chiến thắng không?”

“Miễn trả lời đi”

Krasla quay người lại.

Anh gia nhập chiến trường. Thật nhẫn tâm nhưng đó cũng giống như một câu trả lời.

'Đúng rồi. Rõ ràng là thắng được?'

Yoo Eun-hye nở nụ cười. Vết thương của cô đã lành sau khi cắn thuốc.

Thành thật mà nói, cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Lee Ji-hye dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống đội trưởng để lại. Sự tự tin ngập tràn trong cô.

'Cảm ơn vì anh vẫn còn sống.'

* * *

“…Ngươi!”

Pakan Griolli mở to mắt. Có vẻ như hắn đã nhận ra Krasla và tôi.

Không có mối liên hệ nào đáng chú ý. Trong tình huống này, tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm tránh rò rỉ danh tính. Đám đệ mạnh mẽ được tôi sắp xếp quanh Hầm ngục. Lúc này, có lẽ chúng đã lên đỉnh.

Gã bảo vệ Lõi Hầm ngục chỉ cần búng tay cái là nằm thôi.

Con người là một vấn đề, nhưng đây sẽ là một trải nghiệm chỉ xảy ra một lần.

Pakan Griolli vẫn là hàng mềm so với tôi. Xử lý hắn xong sẽ đến lượt Kim Yong-woo.

Lũ con người hèn mọn đã rút gần hết, chỉ còn lại một số ít ở đây. Một nửa là người Hàn Quốc… dù tôi không thể bịt mồm họ hoàn toàn, nhưng có thể che giấu tình hình.

Tất nhiên, không phải tất cả chúng đều có thể sống sót.

“Cũng lâu rồi nhỉ”

Tôi cười lạnh.

Tôi đeo một chiếc nhẫn cấp R được gọi là ‘Biến âm' có tác dụng làm biến dạng âm thanh. Nói cách khác, không nhiều người ở đây có thể đoán được tôi là ai. Vì vậy, tôi không cần phải lo lắng về cuộc trò chuyện được nghe thấy.

Chwack!

Một chém.

Pakan Griolli suýt bị thương và nói.

“Tại sao ngươi lại ở đây? Không… tại sao ngươi lại giúp đỡ con người? ”

“Ngươi sủa cái gì đó. Mục đích của ta khi đến đây chỉ có ngươi thôi. Pakan Griolli. ”

Đôi tay của chúng tôi không dừng di chuyển. Móng vuốt đập vào kiếm chan chát trong trận chiến tưởng như ngang tài ngang sức.

Nhưng biểu hiện là khác biệt. Pakan Griolli cau mày và nói.

“Ngươi đang nhắm tới ta? Ha! ”

“Buồn cười ghê. Ngươi vẫn say sưa với ánh hào quang ngày xưa và rồi bị ảo à. Giờ thì làm đồ nhậu của ta đi”

Tôi sử dụng ‘Tâm nhãn’. Cửa sổ trạng thái lập tức xuất hiện.

- -----------------

Tên: Pakan Griolli

Chức nghiệp: Công tước Quỷ (Ngục chủ)

Danh hiệu:

* Lang Vương (Ex U, Nhanh nhẹn và Sức mạnh +4)

* Đồ tể (Ex U, Nhanh nhẹn và Sức mạnh +4)

- -----------------

Chỉ số

Sức mạnh: 87 (+8)

Trí tuệ: 75

Nhanh nhẹn: 79 (+8)

Chống chịu: 72

Pháp lực: 78

Tiềm năng: (390 + 16/500)

Đặc tính: Là chủ nhân của Griolli, vùng đất cằn cỗi của loài sói

Kỹ năng: Con sói cuối cùng (E), Khôi phục (Ex U), Ác độc (U)

- -----------------

[So sánh chỉ số]

Pakan Griolli

Sức mạnh 95 - Trí tuệ 75 - Nhanh nhẹn 87 - Chống chịu 72 - Pháp lực 78

Tiềm năng (390 + 16/500)

Randalph Brigsiel

Sức mạnh 95 - Trí tuệ 81 - Nhanh nhẹn 90 - Chống chịu 85 - Pháp lực 96

Tiềm năng (396 + 51/500)

- -------------------

Pakan Griolli đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với trước đây. Danh hiệu và kỹ năng của hắn đều tăng tiến.

Nhưng tổng quan sức mạnh của tôi vẫn trội hơn nhiều. Nhờ thanh ‘Đế kiếm’ kích thích Trái tim của Chúa tể Địa ngục, tôi đã được cộng thêm 2 điểm Trí tuệ, thêm 2 nữa từ việc uống thuốc được tạo ra từ lá Cây Khởi Nguyên trong một tháng. Vậy nên là giờ tôi hết thiểu năng rồi.

“Nói mồm thì được gì! Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là Pakan Griolli”

Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.

Kỹ năng Con Sói Cuối Cùng (E) được kích hoạt.

Grrrrr!

Lập tức, Pakan Griolli biến thành một con sói màu xanh có kích thước lên tới 3m

Một bộ dáng trang nghiêm bao trùm cả khu vực.

Tôi rút ra một thanh kiếm nữa.

Đó là thanh ‘Đế kiếm’ sáng chói.

Mặc dù không quen với việc sử dụng song kiếm, nhưng thanh Linh kiếm này vẫn được nắm chắc trong tay tôi. Có cảm giác như nó đang thức tỉnh.

Thanh kiếm đã gắn vào cơ thể tôi, vậy nên nó không thể bị phá hủy.

Sử dụng càng nhiều, nó sẽ càng kích thích Trái tim của Chúa tể Địa ngục nhiều hơn.

Vậy nên giờ tôi xài song kiếm là nó cùng ‘Phẫn nộ’.

“Đối thủ tốt để soloQ đây rồi”

Tôi trao đổi chiêu thức dữ dội với con sói Pakan Griolli.

Hai thanh kiếm trong tay tôi. Không có chút gượng gạo.

Chiến đấu nổ ra ở khắp mọi nơi. Krasla đang giúp Dị năng giả chống lại đám sinh vật đang ùn ùn kéo đến.

Một số người cảm thấy có hy vọng và bắt đầu trở nên tích cực hơn. Nhờ đó, tôi đã có thể xả hơi và tận hưởng cuộc chiến chống lại Pakan Griolli.

Đại công tước thì may ra đủ đô. Chứ dăm ba cái thằng Công tước thế này thì mềm quá.

Cửa sổ tin nhắn lóe lên.

- -----------------------

Thành tích tuyệt vời!

Hầm ngục của Công tước 'Pakan Griolli' đã bị phá hủy!

Cộng thêm 1 chỉ số phụ trội.

Thưởng 1.500.000pt.

1.100 A.pt sẽ được cộng thêm.

- -----------------------

Đám đệ của tôi đã thành công trong việc phá hủy Lõi Hầm ngục.

Kết giới đã bị phá hủy nên Hầm ngục trở nên vô dụng. Sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục. Trong khi đám Quỷ và lũ con người sẽ không cho tôi thời gian. Đầu tư vào chỉ có nước lỗ to.

Grrr…!

Pakan Griolli hoảng sợ. Hắn sắp xếp những sinh vật mạnh nhất của mình gần Lõi Hầm ngục, vậy nên chẳng thể ngờ rằng mình ngã ngựa nhanh đến vậy.

Kwang! Kwakwang!

Hầm ngục bắt đầu sụp đổ.

Những tảng đá từ trên rơi xuống và đe dọa mọi người.

Nhưng tôi vẫn đánh nhau với Pakan Griolli.

Grwaang!

Chẳng việc gì phải cố trốn thoát cả.

Thực tế thì chuyện này rất tốt. Tôi sẽ phải chiến đấu max ping với Pakan Griolli, đó là một trải nghiệm vô giá.

“Pakan Griolli. Ta tuyên bố trao tặng nấm mồ này cho ngươi”

Đến lúc K.O con cẩu này rồi.

Kuuong!

Pakan Griolli gục xuống.

Hắn bị cụt chân, tim thì bị đâm xuyên thấu. Các đặc điểm của loài sói vẫn đang biến mất, nhưng thực tế, cơ thể hắn đã chết rồi.

- -----------------------

- Thành tích tuyệt vời!

Thành công hạ sát Công tước 'Pakan Griolli'!

Cộng thêm 1 chỉ số phụ trội

Thưởng 1.500.000pt.

1.100 A.pt sẽ được cộng thêm.

- ----------------------------

Tôi nhận được phần thưởng tương tự khi phá hủy Lõi Hầm ngục.

Sau đó Krasla chặt đầu Pakan Griolli. Đó là để đề phòng trường hợp Pakan sỡ hữu kỹ năng khôi phục cao cấp. Cái đầu bị đứt lìa nằm lăn lóc trên mặt đất.

“Hừm…”

Tình trạng của tôi không ổn. Cơ thể của Krasla cũng rách nát thảm thương. Chỉ số chống chịu của tôi hơi thấp và bị dính nhiều vết thương ở khắp nơi.

Tôi tự đẩy mình đến giới hạn khi chiến đấu với Pakan Griolli, mục đích là để trui rèn song kiếm thuật. Đánh càng nhiều, càng khốc liệt thì thành thạo càng nhanh. Đây là bài học xương máu trong kiếp trước của tôi.

“Đội trưởng!”

Các thành viên của Bang Thiên ý bao gồm Yoo Eun-hye và Kim Yong-woo đã đến gặp tôi.

Những người từ các Bang hội khác cũng từ từ đứng dậy.

Tuy nhiên, tôi đưa tay ra và ngăn họ lại.

“Ah…”

Hắc, Bạch, đám Saber Tiger và Spartoi lập tức xuất hiện.

Những người còn sống như chết lặng.

Tôi đã bị thương. Tất cả Dị năng giả cũng bị thương nặng. Giờ thì chỉ có đánh đấm bằng niềm tin.

Tôi vừa di chuyển vừa nắm chắc song kiếm trong tay. Và tôi đứng ở một vị trí để cứu mạng những thành viên trong Bang.

Sự yên lặng chẳng kéo dài lâu.

Ngay sau đó, móng vuốt và răng nanh của đám sinh vật đã lấy đi mạng sống của một số Dị năng giả.

“Chúng ta phải giúp họ!”

“Ở yên đó đi. Cô định ra nộp mạng sao”

Tôi chặn Yoo Eun-hye lại trước khi cô ấy có thể chạy ra ngoài.

Cô cắn chặt môi nhưng không cử động nữa. Chọn con tim để tìm chết hay nghe lý trí để giữ mạng. Yoo Eun-hye đã chọn lý trí, cô chỉ có thể đứng yên với đôi bàn tay siết chặt.

Một lát sau, các sinh vật rời khỏi Hầm ngục.

'Tốt rồi'

Tôi gật đầu.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của tôi.

Càng ít nhân chứng càng tốt

Tôi đã giết một Công tước. Tất nhiên, chuyện này bị lộ ra cũng chắng sao cả. Tôi vốn là một biểu tượng và bây giờ 'hồi sinh' trong sự kiện phá hủy hầm ngục. Điều đó hiện rõ qua khuôn mặt của Kim Yong-woo. Nhờ đó, tên tuổi của tôi sẽ lan xa hơn một chút.

“Rời khỏi Hầm ngục mau lên, hết giờ rồi”.

Kururung!

Hầm ngục đang dần sụp đổ.

Những người còn lại trong hội bám theo tôi.

Team trans: Đéo cần tên

Trans: Noob

Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.