Dungeon Hunter

Chương 107: Chương 107: Phá hủy Hầm ngục (2)




Cửa sổ thông báo đột nhiên xuất hiện.

Những Dị năng giả nhìn thấy nó đều cảm thấy bối rối.

- --------------------------------

Kết giới Hầm ngục tọa lạc tại Ả rập Xê út đã bị phá hủy.

Kết giới sẽ cần 30 ngày để hồi phục.

- --------------------------------

“Cái nồi gì thế?”

“Kết giới?”

“Có cái Hầm ngục nào ở Ả rập Xê út hả?”

Các Dị năng giả đã tìm ra được ý nghĩa của thông báo đó. Có đủ thể loại comment trong cộng đồng, bao gồm cả 1 số góc nhìn đáng tin cậy.

- Không cần thiết phải đi vào hầm ngục mới có thể thịt luộc lũ sinh vật.

- Trước đây mọi loại tấn công vật lý đều không có tác dụng lên hầm ngục. Và giờ cái kết giới bên ngoài đó bốc hơi cmnr đúng chưa?

Chính quyền nhanh chóng điều động quân đội tới hầm ngục Ả rập Xê út và nhận được tin rằng hỏa lực cuối cùng cũng có tác dụng.

- Hầm ngục đang sụp đổ!

- Hư cấu! Thật luôn á? Hay là chúng nó dựng 3D để lừa tộc đấy?

- Oh my chuối. Lũ sinh vật đã bắt đầu tràn ra ngoài! Cứ như chúng đang cực kỳ hoảng sợ!

- Các đồng gay! Ngồi nhiều trĩ đấy, đứng dậy hành động đi thôi? Đến giờ lên sàn rồi! Avenger Assemble!!!!!!!!!!!!!!

Dị năng giả đã nhìn thấy tia hy vọng trước sự sụp đổ của hầm ngục. Tất cả những đau đớn chịu đựng cuối cùng cũng đã đâm hoa kết trái.

Đám đông Dị năng giả bắt đầu hành động. Một số để mắt tới lợi lộc thu được bên trong hầm ngục, nhưng vui là 9, ‘hủy diệt’ là 10

* * *

Tôi nghe tới tin này hơi trễ.

24 giờ 1 ngày là không đủ để quản lý vấn đề nội bộ của hầm ngục và giải quyết hậu quả của Cây khởi nguyên.

Lee Sarang đã giải quyết vấn đề, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải để mắt tới.

Tôi chỉ biết được vụ đó sau khi Krasla đi ra ngoài.

“Kết giới bị phá vỡ? Nó chắc hẳn là hầm ngục của Paka Griolli”.

“Đúng vậy”.

Krasla xoa cằm và xác nhận.

‘Không thể là trùng hợp được. Xác thịt vô hạn đã ăn kết giới à?’

May mà tôi đã sút nó ra ngoài. Nếu không thì Kết giới Hầm ngục của tôi đã bị nó gặm sạch.

Ban đầu…chẳng phải đến cả lũ Thiên thần cũng thấy khó khăn khi tấn công Kết giới sao? Tôi đã không ngờ rằng Xác thịt vô hạn lại có thể dễ dàng phá hủy nó đến vậy.

“Các bang hội ở Hàn Quốc cũng đang hành động. Cụ thể thì, nhóm đột kích ‘Thợ săn Quỷ’ đã đạt được 1 ít thành công trong lần đột phá hầm ngục này.”

“Kết giới biến mất nên hầm ngục trở nên rất dễ bị tổn thương. Nhưng…khá là liều lĩnh đấy.”

Bên ngoài và bên trong Hầm ngục là 2 phần riêng biệt, nhưng chúng được liên kết với nhau. Kết giới đã biến mất, nên các tầng của hầm ngục sẽ bị thu lại. Ví dụ như, nếu ban đầu có 30 tầng thì sẽ chỉ còn lại 3 tầng. Khác bọt to lớn. Thêm vào đó, cũng có sự khác biệt trong hành vi của lũ sinh vật.

Sau khi Kết giới khôi phục, hầm ngục sẽ mất tới 3 tháng thở ô xi mới mong hồi lại.

Tuy nhiên, năng lực của đám Dị năng giả khá là rẻ rách. Sau 4-5 năm nữa thì ez 15p gg, nhưng bây giờ thì chỉ có 2 từ ‘toàn diệt’.

Pakan Griolli. Dù gì thì hắn vẫn là 1 Công tước.

Tôi suy tính một vài biến số trong đầu trước khi cất lời.

“Chuẩn bị dần đi. Chúng ta sẽ đi giãn gân giãn cốt.”

“Tuân mệnh.”

Krasla vội vàng quỳ xuống.

* * *

Pakan Griolli.

Một trong những Công tước thuộc phe Đại Công tước Upa.

Một thằng gắt hơn ‘mắm tôm’ và dễ bị kích động. Sau khi bị bỏ rơi bởi Đại Công tước Upa sau sự cố tại Đấu giá hội, hắn đã không ngừng suy nghĩ mình đã ngu ngốc như thế nào.

Dĩ nhiên, hắn có thể đầu tư pt bằng sạch vào Hầm ngục vì đã bị cấm cửa khỏi Quỷ giới đấu giá hội. Và hắn đã đạt được một vài thành tựu nhờ vào đó. Chất lượng lũ sinh vật của hắn không hề tệ chút nào. Thay vào đó, có vẻ như hắn cũng đang lọt top server.

Chỉ có 1 vấn đề duy nhất.

Xác thịt vô hạn.

Nó vô cùng giản đơn và di chuyện chậm chạp, nhưng lại có chỉ số chống chịu vô song. Pakan Griolli đã hy sinh hàng nghìn sinh vật để giải quyết nó. Hình dáng nó làm gợi nhớ tới 1 con slime nào đó, nhưng chống chịu và kích thước thì không thể so sánh được.

Kết quả là, phải mất tới tận 2 tháng mới giết được nó. 24 giờ mỗi ngày. Hắn chẳng hề nghỉ ngơi cho dù chỉ 1 giây. Pakan không bao giờ tưởng tượng được rằng nó lại khó giết tới vậy.

Nhưng tổn thất là quá nặng nề. Thêm vào đó, hắn đã sử dụng toàn bộ số pt thu thập được. Hắn còn thất bại trong việc bảo toàn Kết giới.

Pakan Griolli cảm thấy tình thế đang vô cùng khẩn cấp. Hắn sẽ không thể ngăn cản những con quỷ khác đến xin tí huyết. Nhưng gì đây? Lũ con người đột nhiên bắt đầu tấn công.

“Lũ khốn loài người!”

Pakan Griolli nghiến răng ken két.

- --------------------------

Kết giới Hầm ngục đã bị phá hủy!

37 tầng hầm ngục đã bị giảm xuống chỉ còn có 4. 671 sinh vật đã chết do sự chồng lấn không gian. Lũ sinh vật trở nên bối rối và bắt đầu chạy thoát khỏi hầm ngục.

- --------------------------

Kung! Kukukung!

Hầm ngục rung chuyển không ngừng.

Kiik! Kieeek!

Do Kết giới biến mất, quyền hạn của Lõi hầm ngục cũng bị suy yếu. Những sinh vật với trí tuệ thấp bị ép buộc văng ra khỏi hầm ngục.

Pakan Griolli nắm chặt tay đầy thịnh nộ.

“Đũy mọe lũ con người…!”

Lũ yếu nhớt. Chúng đã hoàn toàn bốc hơi nếu không có lòng nhân từ của hắn!

Hắn dùng những sinh vật để phá hủy hoàn toàn những vũ khí hùng mạnh mà loài người sử dụng. Hắn đã gần cạn ví nhưng Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Số lượng sinh vật còn lại là đủ để đập chết ăn thịt cái đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Dù hắn đã phá hủy phần lớn vũ khí, nhưng 1 số lượng lớn Dị năng giả đã bắt đầu hành động. Họ liên tục tiến công. Dị năng giả từ khắp mọi miền thế giới đang bắt đầu tập trung lại hầm ngục của hắn.

Nếu chỉ là Dị năng giả thì cũng ok thôi. Ở đây lại còn xuất hiện cả đám người thường liều mình cầm vũ khí lao tới, lại còn bọn lính Hàn Quốc được trang bị tận răng.

Nếu Kết giới vẫn đang hoạt động thì vũ khí bình thường sẽ trở nên vô dụng… Nhưng Kết giới toang rồi, nguồn pháp lực không thể phát huy tác dụng như trước. Những sinh vật yếu ớt bị bắn thành tổ ong. Đám mạnh hơn thì bị lượng lớn súng ống vùi hoa dập liễu cho đến chết.

Quét sạch chúng!

Loài người đã leo đến tầng thứ 2 chỉ sau vài ngày. Vẫn còn đó tầng thứ 3 và hắn đang ngồi đợi ở tầng 4.

“Bố mày sẽ giết, giết hết!”. Đam Mỹ Sắc

Pakan Griolli rống lên đầy dữ tợn.

* * *

“Chầm chậm tiến lên. Bảo vệ các binh sĩ.”

Dị năng giả từ khắp nơi trên thế giới. Ở giữa họ là Bang Thiên Ý đến từ Hàn Quốc. Họ mang trang sức ma thuật để có thể liên lạc với nhau.

Mỹ và Trung Quốc theo sau họ. Có 1 vài lời phàn nàn nhưng nó là không thể tránh được, bởi họ là ‘Thợ săn Quỷ’, nhóm đột kích nổi tiếng nhất.

Đây là 1 hầm ngục. Họ phải đoàn kết. Và cần có một Thủ lĩnh. Một thỏa thuận ngầm đã được đưa ra.

Tất nhiên, cũng có nhiều Dị năng giả từ chối nghe theo chỉ thị từ Thiên Ý. Và giờ đây những Dị năng giả đó đang la hét ở khắp mọi nơi.

“Đội trưởng của ‘Thợ săn Quỷ’ à … nghe giang hồ đồn là bị hấp diêm đến chết rồi? Giờ chúng chỉ là 1 nhóm đột kích tầm thường. Hàng Tàu của chúng ta mới là vô địch?”

“Chuẩn cmnr. 1 đám nhãi nhép mà dám cầm đầu chúng ta? Nực cười!”

Lũ mất não vẫn tiếp tục vừa la lét, vừa sủa. Chúng muốn nhân cơ hội này chinh phục 1 hầm ngục. Lũ thích ăn lưỡi bò đó không muốn tỏ ra thua kém trước Hàn Quốc.

Chúng muốn làm lít đờ (leader).

“Clgt…? Chỉ là 1 lũ tầm thường?”

Yoo Eun-hye không thể chịu đựng hơn nữa và phàn nàn với Bang chủ Kim Yong-woo.

“Im lặng là vàng! Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi. Hãy đoàn kết, đừng để nội bộ lục đục.”

Sự phân chia cứ thế tiếp diễn. Đây là cơ hội nghìn năm có một để vượt mặt Thiên Ý.

Kim Yong-woo có rất nhiều âu lo sau cái chết của đội trưởng ‘Thợ săn Quỷ’. Cậu ta có thể giữ vững vị trí chủ Bang hội là nhờ cả vào người đàn ông đó. Nhưng rồi lũ khốn khác bắt đầu vây lấy cậu ta như linh cẩu đói mồi sau khi đội trưởng ‘Thợ săn Quỷ’ chết. Cậu ta phải chạy trốn mỗi ngày. Kèm theo đó là những áp lực lớn từ bên ngoài nữa.

‘Mình lom dom thật sự.’

Cậu ta cười chua chát trong lòng.

Kim Yong-woo không hề mạnh. Những người mạnh hơn đầy rẫy trong hội. Và họ rõ ràng là rất thèm muốn cái ghế bang chủ.

Trong xã hội này, nắm tay to thì có quyền. Kẻ yếu thì bị bỏ lại phía sau…Kim Yong-woo chỉ đang lay lắt gắng gượng qua ngày.

‘Mình phải dùng cơ hội này để cải thiện bản thân. Mình cần phải sống sót trong bang Thiên Ý.’

Cậu ta có thể chuộc lỗi cho bản thân ngay tại đây, ngay lúc này.

Phá hủy hầm ngục! Cậu ta cần phải là người dẫn đầu nhiệm vụ này. Sau đó cậu ta sẽ đạt được sức mạnh lớn hơn cho bản thân mình. Cậu ta cần phải kiểm soát mọi hành động diễn ra nơi đây.

Thất bại? cậu ta còn chẳng muốn tưởng tượng tới nó. Có rất nhiều kẻ đang cố kéo cậu ta xuống vũng bùn.

‘Thợ săn Quỷ’ phát hiện ra ngôi làng ‘Người lùn’ ở tầng 7 là 1 thành quả lớn lao, nhưng cậu ta nhiều khả năng sẽ mất hết mọi sức ảnh hưởng từ đó nếu kết quả thất bại tại đây.

Tuy nhiên, lũ thích sủa vẫn đang nhao nhao sồn sồn như mấy con mẹ bà 8.

“Bah! Bang chủ mà chả làm được cái nồi gì”

“…Cẩn thận miệng mồm đấy. Giờ không phải lúc để bới móc tội lỗi của nhau.”

“Cái dis? Mày dám kết tội bố mày à? Vẫn còn là đàn ông thì mở miệng ra sủa đi xem nào”

Hahaha!

Chúng rõ ràng là đang cà khịa. Kim Yong-woo cảm thấy tuyệt vọng. Cậu ta cố dằn cơn giận xuống, không thể cứ vậy mà mắc bẫy chúng được.

“Đây không phải nơi thích hợp. Hay chúng đã trở nên loạn trí sau khi chết quá nhiều? Dù thế nào thì, lũ này…”

Nhưng những bang hội khác ở Hàn Quốc không thể chịu được điều đó. Cụ thể là, Bang Mithril được cấu thành từ nhiều người trẻ tuổi nóng máu.

Nhật Bản và Mỹ thì tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng cũng bày trò đấm chết voi. Họ liếc về phía lũ Tàu khựa.

Lũ Tàu khựa bật cười.

“Muốn bảo vệ răng miệng thì ngậm cái mõm vào. Chúng mày thích dùng tay chân chứ gì? Dis mẹ, solo chặt cu không?”

“Hầy, đéo nói lại được nên muốn dùng nắm đấm à?”

Các bang hội đối đầu lẫn nhau.

“Dừng tay!”

Kim Yong-woo chen vào giữa trong khi thở dài trong lòng.

Họ cần tương trợ thay vì đấm nhau…tương lai vô cùng tăm tối.

Mới chỉ là tầng 2 thôi nhưng nhiều sinh vật hơn sẽ bắt đầu tủa ra.

Kururung!

Kung! Kung!

Và dự đoán của cậu ta đã đúng.

Ogre 2 đầu. Cerberus.

Hàng tá troll băng…và hàng trăm sinh vật khác.

“Các ngươi dám xâm lăng hầm ngục của ta! Lũ khốn loài người! Cạp đất hết mẹ chúng mày đi!”

Pakan Griolli đứng giữa đội hình.

Team trans: Đéo cần tên

Trans: Noob

Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.