Thông tin truyện

Dâu Dầm, Thằng Lớp Trưởng Và Đứa Con Nít

Dâu Dầm, Thằng Lớp Trưởng Và Đứa Con Nít

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Đam Mỹ

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 6.8/10 từ 3 lượt
Truyện Dâu Dầm, Thằng Lớp Trưởng Và Đứa Con Nít của tác giả Oliu là một truyện đam mỹ hiện đại. Em chẳng biết vì sao mà cứ đến năm cuối cấp là em lại chuyển lớp.

Có thể vì do thói quen, cũng có thể là thích cái gì đó mới mới, thay thế cái cũ lặp đi lặp lại chán phèo, cũng có lúc là không thích cái không khí lớp cũ. Uhm thì vui đấy nhưng nó hời hợt sao ấy, tình cảm có mà xem như không được bền, hoặc lý do ghê nhất là không ưa giáo viên sẽ dạy nên em chuyển sang lớp khác học, ác hơn là chuyển luôn trường như hồi cấp 2, thế thôi. 

Lớp 12, khi biết tin ông Tùng lão đại dạy em môn Toán, Thầy Kiết râu dê dạy môn Lý, và bà cô Cung xì dầu dạy môn sử là em sợ xanh mặt, lật đật chạy về năn nỉ ba má chuyển gấp giùm.

Bình luận truyện