Danh Môn Ác Nữ

Chương 153: Chương 153: Cung yến (1 - 2)






Editor: Puck - Diễn đàn

Liễu Vân Hiên bắt đầu hoài niệm tới thời điểm khi hai người này còn chưa vào cửa, tuy nói khi đó chỉ cần hắn đi uống rượu với người phụ thân chính là muốn trách phạt mắng hắn, nhưng thời điểm đó ít nhất hắn còn có thể cảm nhận được phụ thân thật lòng quan tâm hắn, nhưng bây giờ hắn đã không cảm nhận được phụ thân quan tâm, giống như Vân Thù mới là nữ nhi của ông, còn hắn chỉ là một người có cũng như không ở trong nhà thôi, một chút cũng không cần để ý đến. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Hiên cảm thấy chán ghét với Vân Thù càng thêm nặng nề.

Ý nghĩ này, Vân Thù dĩ nhiên không biết, nếu nàng biết Liễu Vân Hiên chán ghét nàng và mẫu thân nàng nhất chính là vì Liễu Bác Ích, nàng thật tình muốn cười to hai tiếng, cười Liễu Vân Hiên hắn quả thật là một phụ khống.

Đợi đến vừa qua giờ thìn buổi sáng ngày cung yến kia, bên trong phường thêu cũng đã đưa tới quần áo đẩy nhanh tốc độ làm ra, tuy thời gian hơi gấp chút, nhưng thợ khéo cũng một chút cũng không cắt giảm nguyên liệu, Vạn Thục Tuệ cũng cho người trong phủ đi hỏi thăm, biết được mặc dù Liễu Vân Hiên không để cho người Vân Thù mang đến đo vóc dáng cắt may nhưng cũng vẫn từ người phường thêu nào đó khác chế tạo gấp gáp ra một thân quần áo mới, khi nghe được tin tức này, lúc này Vạn Thục Tuệ mới yên tâm, đối với người con riêng này, Vạn Thục Tuệ thật sự có phần không biết làm sao, bà đây là muốn đi lấy lòng, hắn cũng một chút không cần, hung hăng đẩy ý tốt của bà sang một bên, nhưng nếu không lấy lòng, bà làm mẹ kế thật sự có phần bị làm khó, cho nên khi đối mặt với Liễu Vân Hiên, bà thật sự có phần không biết làm sao mới phải.

Tuy cung yến này vào buổi tối, nhưng một vài mệnh phụ đại thần suy cho cùng cũng không thể sát giờ dùng cơm mới đến trong Hoàng cung, cho nên sẽ vào cung trước khi cung yến một canh giờ, các đại thần tất nhiên tự thành một nhóm, còn mệnh phụ tất nhiên theo đứng đầu hậu cung dẫn vào hoa viên ở hậu cung đi dạo một vòng, hoặc ở trong cung điện nói chuyện phiếm một phen, lúc trước khi Vạn Thục Tuệ vào cung, Hiếu Hiền Hoàng hậu vẫn còn, tự nhiên cũng do người của Hiếu Hiền Hoàng hậu dẫn vào Ngự hoa viên đi dạo một phen, nhưng vào tám năm trước Hiếu Hiền Hoàng hậu đã mất, cho nên hiện giờ rốt cuộc như thế nào, đây cũng là chuyện nói không chính xác được, cũng có khả năng sẽ để cho Quý phi nương nương hiện giờ cao nhất ở trong hậu cung bố trí.

Cho nên buổi chiều khi vào cung, xe ngựa trong phủ cũng chia ra làm hai chiếc, một chiếc chở Liễu Vân Hiên và Liễu Bác Ích, một chiếc chở Vạn Thục Tuệ và Vân Thù đến cửa cung.

Khi đến cửa cung, cũng chính là có không ít xe ngựa của quan viên đậu ở đó rồi, một nhà cũng đều chia ra làm hai chiếc xe ngựa, tuy nói trong Đại Khánh phân chia không nghiêm, nhưng cũng có quy củ bảy tuổi không chung chiếu, cũng chính là nói con trai con gái trong nhà trước bảy tuổi cùng ăn thậm chí ngủ cùng sập cũng không gì không thể, nhưng sau bảy tuổi chính là phải dạy dỗ hiểu được quy củ nam nữ có khác, tránh cho đến lúc đó phá hư quy củ không đâu lại bị người nhạo báng. dinendian.lơqid]on

Liễu Bác Ích cũng biết Vân Thù không phải lần đầu tiên vào Hoàng cung, nhưng lần trước vào Hoàng cung tuyệt đối không giống như lần này, một mình gặp Nguyên Hi Đế là một chuyện, dưới tình huống nhiều người như vậy gặp Nguyên Hi Đế lại còn chung đụng với các mệnh phụ này lại là một chuyện khác, còn nữa, Liễu Bác Ích còn có mấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.