Đánh Mất Nụ Cười

Chương 43: Chương 43: Anh trai (3)




Phong ko nói gì cả, đi thẳng 1 mạch đến phòng y tế

……………….

Tại phòng y tế, cánh cửa baatj mở ra là lúc Hùng và Hồng cùng đi vào. Vừa mới vào đến nơi, Hồng lập tức chạy đến bên giường của Vũ Long, ngó lên ngó xuống rồi nói:

“ Anh có đâu lắm ko?Có cần tới bệnh viện kiểm tra cho chắc ko?”

Vũ Long cười xòa:

“ Anh ko sao, có chút vết thương nho nhỏ này thì làm gì đc anh chứ?”

Hồng nghe vậy thì khẽ thở dài rồi lại hường Vill nói:

“ Mà cậu đi đứng kiểu gì vậy? Sao lại để anh mình phải chịu họa thay cậu chứ? Na mẹ mình mà biết, cậu chết chắc!”

Trong giọng điệu của Hồng có vài phần đe dọa và tức giận, Vill ko nói gì trước những lời trách móc của Hồng, cô chỉ im lặng nhìn về phía Long.

Hùng chỉ cần liếc qua cũng biết Long ko sao, nên cậu chỉ mải để ý xem Vill có bị thương ko thôi:

“ Cậu ổn chứ Vill?”

“ MÌnh ổn mà, cám ơn… Ơ, mà đang là giờ học cơ mà, sao các cậu lại xuống đây?”

Hồng vẫn vẻ cáu gắt:

“ Anh tôi gặp tai nạ, sao tôi có thể ngồi học đc chứ? Mà á, tất cả cũng là do cậu hết”

“ Cậu thôi đi Hồng, chuyện này đâu phải Vill cố ý sắp đặt đâu, hơn nữa anh cậu bị thương là tự anh ấy….”- Hùng đã cố nhẫn nhịn từ nãy nhưng nghe giọng điệu của Phẩm Hồng nên vẫn ko chịu đc lên tiếng, nhưng chưa nói xong thì Vill đã lắc lắc đầu ko ngăn cho Hùng nói tiếp.

Vũ Long cũng thấy đc thái độ của Phẩm Hồng có phần quá đáng nên cũng lên tiếng can ngăn::

“ Hồng à, là anh muốn cứu Vill nên mới bị thương thôi, em bỏ ngay cái thái độ đó đi, nếu ko anh sẽ giận đó..”

“ anh hai à….”- Hồng nhõng nhẽo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vũ Long nên lại thôi, chỉ bĩu môi nhìn về phía Vill.

Vill chẳng để ý gì đến vẻ khó chịu của Hồng, cônhìn về phía Hùng:

“ Thôi, cậu lên lớp đi, đừng vì mình mà ảnh hưởng…”

“ Cậu là bạn gái của mình mà, sao mình lại sợ ảnh hưởng gì chứ..?”- Hùng cười

“ E hèm.. 2 đứa này, tình cảm thì cũng dừng quá lộ liễu vậy chứ?”- KVux Long giả bộ tế nhị nhắc nhở, chứ thực ra đang khuc khích cười.

Vill hơi đỏ mặt, Hùng cũng vậy..

.

Ngoài cửa có tiếng thở dốc, là Quân, cậu ta vừa chạy bán sống bán chết đến phòng y tế, nguyên nhân là nghe ko kĩ đầu đuôi sự việc. Vốn rất đang lo lắng cho Vill, nhưng ở ngoài cửa nghe đc mấy lời này, lại nhìn thấy Vill bình an vô sự nên cậu đã hiểu tất cả, là Hạ Vũ Long đã hứng chậu cây đó thay Vill, nghĩ vậy nên Quân cũng ko xông vào, chỉ đứng ở ngoài nhìn, nhìn…

Nhưng chưa đc mấy phút thì Quân chợt thấy đằng xa Phong lạnh như băng tiến đến, đằng sau là 1 cô gái có vẻ rất sợ sệt…….Sợ sệt? Lại còn run rẩy nữa, có lẽ đây là thủ phạm đã xô chậu cây đó xuống dưới

Quân khẽ cười, hiểu rồi, ra là Hạ Vũ Phong đang muốn trả thù cho Vill, chà.. lại thêm 1 đối thủ rất nặng kí nữa, Vill đào hoa thật… Có lẽ mình vẫn là kẻ vô dụng thôi, đã có người quan tâm hỏi han cô ấy, cũng có người thay cô ấy trả thù, lại có người liều mình cứu cô ấy… chà, trên tình trường này cậu đang yếu thế đây…

Thấy Phong đã gần đến nơi, Quân lặng lẽ rời đi, trở về lớp học…

…………..

Phong dẫn cô gái kia xông thẳng vào phòng y tế, khiến cho mọi người đều phải giật mình… thấy vẻ mặt của Phong, Vill thấy hơi lo lắng.. hiếm lắm mới thấy anh ấy có vẻ đáng sợ như thế…

Cô gái kia vừa bước vào trong thì lại càng sợ hãi hơn nữa.. ở đây.. toàn là những người có thể đem cô tống xuống địa ngục.

Lòng sợ hãi dâng lên khiến cô ta luống cuống chẳng biết làm gì.. Cứ đứng mà run rẩy..

Vill đến gần Phong, hỏi:

“ Cô ta là người đã đẩy chậu cây đó đúng ko?”

Phong gật đầu, nhưng cả người vẫn tiếp tục tỏa ra hàn khí thật đáng sợ.

Vũ Long nhìn cô ta 1 lúc, rồi khẽ thở dài, hướng phía Phong và Hùng đang đứng khá gần nhua nói:

” Chắc cô ta là fan hâm mộ của 1 trong 2 người đó, chẳng là ghen tỵ với Vill nên mới làm ra chuyện như vậy đó..”

“ Sao lại liên quan đến em?”- Hùng tròn mắt cãi lại

“ ơ, thì anh đang nói là 1 trong 2 mà, có thể là của Phong..”- rồi Vũ Long chợt quay về phía cô gái ki nói-“ mà cô là vì ai?”

Cô gái đó càng run sợ hơn nữa, ko trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Long mà lại sợ sệt nói:

“tôi ko cố ý đâu, chẳng qua là..lúc đó tôi…tôi ….tôi ko làm chủ đc bản thân, hãy tin tôi…..tôi thực sự ko phải cố ý đâu mà.. hãy tha thứ cho tôi.. cầu xin mọi người, cầu xin mọi người..”

Vừa nói nước mắt cô ta cũng bắt đầu rơi lã chã, thật khiến người khác mềm lòng.

Tuy nhiên..với mấy kẻ sắt đá đang đứng trong căn phòng nyaf thì hoàn toàn vô dụng, thậm chí là phản tác dụng ấy chứ..

Nhất là với Vũ Phong, anh lạnh nhạt xen tức giận nói:

” Dám làm như vậy, giờ lại nói là do ko thể kiềm chế bản thân sao? Cô – tôi ko quan tâm là cô ko vô tình hay cố tình, dù gì cô cũng dám động vào ….um”

Phong đang nói thì đột nhiên bị Vill chặn miệng lại, sao cô ko biết là Phong định nói gì tiếp thoe chứ? Cô đã cố gắng giấu giếm lâu như vậy, mà Phong lại định vì tức giận mà phum ra hết hay sao? May là nhanh tay, nên Vill đã ngăn ko cho Phong nói nốt 3 từ “ em gái tôi”.

Đợi Phong bình tĩnh hơn, Vill nháy mắt với Phong rồi hỏi anh:

“ Anh định làm gì chị ta?”

Nhưng Hạ Vũ Long lại nhanh miệng trả lời trước:

“ Theo quy định của học viện.. thì cô ta sẽ bị đuổi học..và dù có thông mình mấy thì cũng ko thể vào 1 trường học danh tiếng nào khác.. Chia buồn nha~”

Dĩ nhiên, sau đó cô ta còn van xin tha thiết..khóc lóc thảm thiết..nhưng cũng vô dụng

Ngay hôm sau thì học bạ của cô ta đã bị rút ra khỏi phòng hồ sơ.. Long cũng có thể trở lại lớp học..

Có điều, sau vụ việc này.. tên tuổi của Vill càng nổi hơn nữa.. vì đang có 3 chàng trai hot trong trường cùng để ý đến cô ~ đương nhiên, vẫn chỉ là đoán già đoán non ra thôi…. Còn sự thật thì vẫn là ẩn số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.