Đa Chức Năng Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 40: Chương 40: Nhóm của Jill




….

Lúc này Claire cười lên nhìn Kane

“ Anh thật là hài hước, dù chúng ta mới gặp, làm thế nào anh có thể là thứ đó được chứ….!” Chưa kịp cười nói hết thì Claire giật mình la toáng lên!

Vì cô ấy thấy trên tay kane có một thanh kiếm màu đen, một đôi cánh ác quỷ và cái đuôi màu đỏ!

“...Ác...ác..ác..quỷ?” Claire sợ sệt hỏi!

“ Không tin thì tôi chứng minh cho nghe, biết đâu lại bị dọa như thế” Kane thu hồi cánh, cười lên sự đau khổ của người khác!

“ Anh..anh!” Tuy rằng biết Kane dễ nói chuyện, nhưng mà….

“ Tôi có sức mạnh của quỷ vương, tuy nhiên vẫn tính là nhân loại, mà tôi chỉ là phân thân, còn thà to xác đằng kia là bản thể, ừ thì lỡ chơi dại chích Virus thì biến thành bộ dáng bự chảng kia!” Vì lý do thu phục Claire, Kane cũng không quan tâm bí mật của mình! Dù gì cái này cũng không tính bí mật, ai biết chả được chứ?

“ Anh thật là..dọa tôi tới mức này!” Claire tức giận hờn dỗi hắn!

Sau đó tập trung săn Zombie để thăng cấp!

“ Sếp, gần đây còn người sống!” Marine thông qua bộ đàm báo cáo!

“ Ồ..ai vậy nhỉ?” Kane nhìn xung quanh rồi nhìn thấy xuất hiện một nhóm người!

Lập tức các Marine liền giơ lên vũ khí hướng những bóng người đi tới!

Thì lập tức một nữ nhân đi tới giơ hai tay lên trời:” Tôi còn sống!”

Cô ấy mặc váy ngắn và áo thun xanh cùng tóc ngắn!

Nhìn trông rất đẹp, theo tạo hình thì cô ấy là Jill Valentine phiên bản trò chơi!

( Ta thích bản trò chơi hơn chứ bản phim đóng người xấu kinh dị, trừ con đóng Ada là còn khá ngon ra thì còn lại xấu khiếp)

Phía sau nàng là 1 thanh niên cảnh sát khá điển trai là Leon, một nữ phóng viên và 1 người da đen bị thương!

À quên còn 1 bé gái tóc vàng hình như là Sherry Birkin thì phải!

“ Là đồng bạn, hạ súng đi!” Claire nhìn hắn khẩn cầu lo lắng!

Thấy đúng là cô ấy thì Kane giơ tay lên ra hiệu cho các Marine thả súng xuống!

Còn Leon thì mỉm cười từ từ thả tay xuống, anh ta nghi hoặc nhìn siêu tân tiến quân đoàn phía sau không nhịn được hỏi:” Mọi người là người của tổ chức nào vậy?”

“Tư nhân, còn lại đừng hỏi gì thêm!” Kane buồn chán trả lời!

“ À được rồi!” Leon cũng không muốn hỏi thêm, anh ta chỉ cần biết đây là quân đội không thuộc về ai là được rồi!

Còn lại tuy có suy đoán chút nhưng anh ta không quản được!

“ Alice em đi về hướng tây đi, ta trú quân đội ở đấy, dẫn mọi người đi tới, khu bên đấy đã được dọn dẹp!” Kane đưa tay lên màn hình, sau đó dùng voice chat truyền âm tới Alice!

Thì màn hình phản hồi lại âm thanh của Alice:” Em hiểu rồi! Một lát liền gặp”

Đồng thời Kane xoay người nhìn đám lính phía sau!

“ Hellbat số hiệu HB10 và số hiệu HB12 đi đón người, hình dáng Alice đã phát dữ liệu!” Kane trầm giọng ra lệnh!

Thì hai tên mặc áo giáp dày cùng với bộ phận phun ra lửa đôi đứng thẳng trả lời:” Rõ chỉ huy!” Rồi xoay người chạy đi!

Kane nhìn lên trên đỉnh nóc nhà cao tầng, lập tức liền thấy bóng người rất nhỏ, chính là Ouja đang làm tầm nhìn thứ 3 cho bản thể đồng thời dùng kỹ năng khiên thần tiến hành support!

Jill không biết Kane đang làm gì và nhìn đi đâu, cho nên cô ấy nhìn theo thì thấy đó là hướng của đám quái vật khổng lồ đang đại chiến!

“ Anh đang nhìn gì vậy?” Jill hỏi!

Nghe vậy Kane tỉnh hồn lại rồi nói:” Cách để tìm ra Wesker!”

“ Wesker?” Jill lắc đầu, nàng không nhớ rõ đây là ai!

“ Umbrella đầu sỏ!” Kane trả lời!

Thì một tên Marine to bự khiêng hòm vũ khí ra!

Hòn được cạy ra và được lấp đầy bởi vũ khí!

“ Chọn 1 cái rồi giết Zombie đi!” Kane lạnh nhạt lên tiếng, hắn tận lực điều khiển càng ít càng tốt!

Bản thể hắn gặp chuyện nên không thể không tập trung!

Sau đó, cô phóng viên Terri đi tới hỏi:” Anh là Kamen rider?”

“ Tôi là phóng viên Terri của đài tin tức thành phố Racoon!” Dường như đã xem qua Kamen rider, cô ấy liền xem hắn như đồng hương!

Cô nàng này cũng được vẽ lại, nhìn khá là xinh xắn nhỏ nhắn cùng thành thục!

Khác xa vẻ thô sơ như trong phim, có một chút giống như Sheva!

“ Cũng đúng, nhưng và làm ơn đừng hỏi nhiều, giờ chả ai nghe cô thuyết minh đâu!” Kane lạnh lùng lên tiếng!

Đợi một hồi lâu, nhóm của Alice cũng được hai tên firebat dẫn tới!

“ Darling!” Alice dẫn đoàn tiểu đội của mình tới!

“Úi trời..tưởng anh có chuyện chứ? Không ngờ lại là sếp của cả quân đoàn đấy!” Rain huýt sáo mỉm cười!

“ Đúng là sếp, nhưng hiện tôi đúng là có chuyện đấy!” Kane cứ ngồi một chỗ lên tiếng!

“ Sao thế?”

“ Đánh nhau và bị hội đồng không vui đâu!” Kane nhìn lên bản thể đang bị Fury Atlas và Varanus áp chế liên tục!

Đạt dù gì không sợ laser,lửa,bom hạt nhân,..( liên quan hệ lửa) nhưng ít nhiều gì vẫn kỵ sát thương vật lý của nó!

Sức nặng của 2 con không phải là Đạt có thể chống lại!

Tuy rằng lúc nãy nuốt kha khá là nhiều!

Cho nên lv lên được 80!

Nhưng vẫn phải tránh né bằng không sẽ bị vồ ngược lại!

( Atlas là dạng khổng lồ, tuy to mạnh có thể làm ra đại địa chấn nhưng hoạt động quá chậm, có thể tránh né)

Huống chi gần đó còn con Giant Mega Titan nữa cùng 1 con mẫu thể đẻ trứng loại Zombie!

Còn trên đỉnh tòa nhà cao tầng, Ouja thì liên tục buff cho Đạt mấy cái khiên gió cùng 1 cái khiên giúp tăng tốc độ!

….

“ Có lẽ phải triệu hồi 4 Alice nhì và mười mấy Sona mới được!” Ouja lẩm bẩm!

Thì trên đỉnh thấy nhiều hơn mười mấy bóng người, đó là thêm Alice, Sona và Nami!

Bọn họ đều mở ra kỹ năng của mình!

Nhanh chóng Buff được cho Đạt gấp 10 lần tốc độ!

Nhận được ưu việt tốc độ, Đạt lướt tới gần Atlas cùng mấy cái phân thân bóng tối dùng ma kiếm đâm nó cùng một lúc rồi há miệng cúi xuống vào chỗ trái tim của nó cắn!

Fury Atlas đau đớn, vì trái tim của nó bị kéo ra ngoài và bị nhai nát!

Vì mất đi trái tim, nó cũng ảm đạm đi rồi từ từ ngã xuống!

Đạt nhận được hồi rất nhiều máu, đủ quay lại mốc 70% nên Đạt cứ được đà lấn tới, dùng kỹ năng đoạt hồn để tạo lớp giáp rồi xông lên!

…..

AI rãnh thì đánh giá + Like facebook trên web đi!

Nhìn cái đánh giá mà chỉ có 1 người đánh giá thấy vặn lòng làm sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.