Thông tin truyện

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Tên Hán Việt: Thú cá họa hại đương phu nhân
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp tu chân, điềm văn, sảng văn, nhẹ nhàng, chủ công, 1v1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương
Edit: Khấu
CP: Vô liêm sỉ diễn tinh công x ngạo kiều táo bạo thụ.

Văn án

Không nghĩ tới bản thân lại có vận khí tốt đến như vậy, tốt đến mức thái quá

Thần Phật đều không dám tới gần. Vì sao?

Thần lại gần thì gặp xui xẻo, Phật tới thì thì phật quang ảm đạm, người xấu mà có mưu đồ với hắn, còn chưa kịp chạm vào người, trời đã giáng sét xuống, đánh cho cháy đen

Ai ai cũng mong muốn có phúc vận, nhưng Phật cũng từng nói: Vật cực tất phản, cái gì càng nhiều thì càng sẽ dễ bị phản ngược lại.

Nhưng một người như vậy lại bị người nào đó lấy làm đạo lữ, mọi người hỏi: Sau này người đó thế nào rồi?

Sau đó, Lăng Lang ôm bụng khóc: Ôi, đau chết đi được, ta sẽ không bao giờ sinh nữa.

Lăng Lang tự nhận mình là người không sợ trời không sợ đất là một đại bá chủ trong thành này. Người gặp người trốn, quỷ gặp quỷ cũng bộc lộ tài năng chuồn như thấy thần. Mọi người đều gọi hắn là điểm gở, là sao chổi, không ai dám chọc giận hắn. Nhưng tất cả đều thay đổi từ khi hắn gặp một người.

Tên diễn tinh nào đó: "Ta lạnh lùng, ta cô độc".

Lăng Lang: Ta nhịn.

Người nào đó: "Làm phu nhân của ta đi?"

Lăng Lang: Tiếp tục nhịn.

Người nào đó: "Ta sẽ bảo vệ ngươi".

Lăng Lang không thể nhịn được nữa, lao lên đấm người nào đó một phát.

Mạc Nhậm vẫn còn nhập vai quá sâu: "Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành phu nhân của ta".

===

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạc Nhậm, Lăng Lang ┃ vai phụ: Nhược Dạ ┃ cái khác:...

Bình luận truyện