Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 244: Chương 244: Mày rất đáng giá




Edit: TH

Beta: Sun

Lúc này, thiết bị dò tìm trong tay gã đàn ông cầm đầu không ngừng phát ra những tiếng còi hiệu chói tai.

Ngay sau đó gã đàn ông này từ từ đến cạnh Lâm Yên, đồng thời cầm cái máy thiết bị dò tìm này dí lại gần Lâm Yên.

Một giây sau, trên màn hình thiết bị dò tìm xuất hiện ánh sáng màu đỏ rực.

Trong nháy mắt, những người sau lưng gã đàn ông trẻ tuổi này nhanh chóng vây chặt xung quanh Lâm Yên.

“Thật không đơn giản, là thể chất thuộc đẳng cấp A.” Gã đàn ông nhìn Lâm Yên một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười trên mép ngày càng sâu thêm vài phần: “Cái giá này lấy về cũng không tệ chút nào.”

“Có ý gì?” Lâm Yên cau mày nhìn đám người trước mắt. Sao bọn hắn biết cô thuộc cấp A...

“Ý là mày rất đáng tiền.” Gã đàn ông khẽ liếm đôi môi nứt nẻ, đồng thời đánh mắt ra hiệu với ả đàn bà phía sau.

Dường như không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự nguy hiểm cận kề. Ả ta tung ra một đòn bổ thẳng về phía người Lâm Yên.

“Rầm”!

Chỉ nghe được âm thanh gió vút gào xé vang lên. Sức lực của con ả này mạnh tới khủng khiếp. Một đòn này mà đánh trúng thì chỉ sợ đến cả tảng đá lớn cũng bị ả ta đánh nát.

Ngay trong chớp mắt, Lâm Yên nhanh nhẹn lùi về sau một bước.

Đột nhiên một tiếng nghe rất nặng nề vang lên. Một đòn này của ả ta tung ra bị hụt, thoáng cái y như không khí bị cô đặc lại.

Con mắt của Lâm Yên hơi híp lại. Xem ra mấy tên trước mặt này không phải dạng tầm thường.

“Ồ, vật thí nghiệm này không có vấn đề gì... Quả nhiên loại cấp A này đúng là có hiệu quả cao.” Trông thấy Lâm Yên né được đòn, gã đại ca càng cười đậm.

“Các người là ai?” Lâm Yên nói với giọng băng lãnh.

“Suỵt...” Lúc này gã đàn ông cầm đầu đặt ngón trỏ lên miệng ra vẻ đừng nói gì, gã ta cười nhẹ: “Đừng vội, mày sẽ biết ngay thôi.”

Vừa dứt lời, ả đàn bà kia lại tiếp tục đánh về phía Lâm Yên, chiêu nào chiêu nấy dứt khoát mãnh liệt, không nhường nhịn hạ tay chút nào.

Nhất thời trong lòng Lâm Yên sốt ruột như nước sôi lửa bỏng. Cô chỉ đơn giản ra hóng gió ngoài bờ biển thôi mà. Mới vừa rồi tâm trạng còn có chút vui vẻ thì giờ đều bị đám người này quấy phá bằng sạch.

“Bốp”!

Lâm Yên chỉ dùng một tay đã chặn được cú đấm của ả đàn bà này.

Trong tay cô ta đang đeo “nắm đấm thép*” được bao bọc quanh khớp đốt ngón tay. Lực sát thương cực mạnh.

(*) Nắm đấm thép/ Cú đấm thép hay còn gọi là tay gấu - Một đặc sản trong giới côn đồ xã hội đen. Những quả đấm thép cổ nhất được tìm thấy quanh các lãnh thổ của người Ba Tư từ thế kỷ 18. Sau đó, món vũ khí này lan truyền sang châu Âu và rồi đi theo những đoàn thuyền buôn đến châu Mỹ. Trong hàng trăm năm, nó được xem như món vũ khí - công cụ tự vệ và là món đồ bất ly thân của giới côn đồ và tội phạm châu Âu suốt thế kỷ 19. - Bản edit hoàn thiện nhanh nhất tại: https://www.wattpad.com/user/Meow_team và https://meowteam.home.blog/

“Các người... Rốt cuộc là ai...” Mặt Lâm Yên không cảm xúc nhìn chằm chằm ả đàn bà trẻ nọ, trong lòng bàn tay dùng lực, gắt gao bóp chặt tay của ả đàn bà này.

Lực tay mạnh mẽ của Lâm Yên khiến cho ả đàn bà nhăn mặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Cút.”

Lâm Yên lạnh lùng nhả một câu, dứt lời nhanh nhẹn tiến nửa bước. Đầu gối phải nâng lên, mạnh mẽ đá vào bụng của ả tả.

Ngay lập tức từ trong miệng ả đàn bà này kêu lên một tiếng thét kinh hãi. Cả người y như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài cách xa đấy 10 mét, ngã xuống nền cát đá dưới chân.

Sau khi thấy Lâm Yên lên gối đạp bay ả đàn bà kia, gã đàn ông liếc mắt nhìn kĩ lại Lâm Yên lần nữa.

Lâm Yên còn đang muốn nói thì đã thấy đám đàn ông còn lại trong nháy mắt hành động. Tất cả đồng loạt đánh về phía Lâm Yên.

Lâm Yên cũng phản xạ cực nhanh. Trong tíc tắc đã tóm được hai gã đàn ông, dùng sức hung tợn ném thẳng hai tên quăng xuống biển.

Giây tiếp theo, một cú đấm vụt qua. Lâm Yên theo bản năng dùng tay đỡ lấy.

Tuy nhiên hai lực đẩy nhau khiến tay Lâm Yên run lên rồi lan ra khắp người, suýt nữa không trụ nổi.

Đúng lúc Lâm Yên lùi về sau thì gã đàn ông cầm đầu này dường như hiện rõ mồn một phóng đại trước mắt cô, gã ta nhanh như chớp đã nắm được cổ họng của Lâm Yên.

“Mặc dù cấp A cũng không tệ nhưng sao đấu lại được cấp S.” Gã đàn ông nhếch mép nhìn Lâm Yên.

————

Chương mới lại có rồi. Mại zô, mại zô....

Lần này liệu Yên tỷ có thoát được không nhỉ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.