Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 97: Chương 97: Hoàng hậu được cưng chiều (1)






- Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới!! - Hoàng My vươn vai ngồi trên giường.

- Được rồi! - Đoàn Huy gật đầu, phất tay.

***Hoàn thành nhiệm vụ***:

*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Hoàng My là sống một đời an nhàn cùng sự yêu quý của mọi người trong gia đình. Loại bỏ Hồng Ngân*.

*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Đoàn Huy là giúp đỡ Minh gia*.

*Cấp nhiệm vụ: C*

*Nhận: 1000 tích phân và 20% sao*.

***Bảng số liệu***:

*Tên: Minh Hoàng My*

*Tuổi: (Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên...) Không có*

*Nghề nghiệp: Tử Thần*

*Mị lực: 16*%

*Nhan sắc: 85*%

*Dáng người: 100*%

*IQ: 100*%

*EQ: 100*%

*Thể lực: 100*%

*Ngôn ngữ: 100*%

*Hệ Thống: Chủ hệ thống Mạc Đoàn Huy*

*Cấp hệ thống: 100/100*

*Thú: Chó(Ma thú*)

*Đạo cụ: Chủy thủ(vĩnh viễn), Lưỡi hái(vĩnh viễn*)

*Vật phẩm: Sao chép linh hồn(vĩnh viễn), Thẻ rút tiền vô hạn(vĩnh viễn*)

*Sao: 23*%

*Tích phân: 5159645*

- Anh làm tôi nhớ ra một điều đấy! - Hoàng My chống cằm nhìn bảng số liệu.

- Điều gì nào? - Đoàn Huy híp mắt lại cười.

- Sao anh biết tôi có hai thứ này?! - Hoàng My móc Tử Minh và Min Cẩu từ trong không gian ra.

Tử Minh: "..." Ớ Đm! Anh mày đang ngủ!

Min Cẩu: "..." Cờ hó mày! Tao đang ăn sáng!

- Bí mật được không? - Đoàn Huy cười khẽ.

- Tùy anh! - Hoàng My ném Tử Minh và Min Cẩu trở lại không gian.

- Đùa em một chút thôi! Thật sự trên đời này không có gì là anh không biết được cả! - Đoàn Huy tự hào.

- Ồ...! - Hoàng My chống cằm nhìn anh.

Sau một hồi, một người cười vui vẻ không mỏi miệng và một người nhìn chăm chú không mỏi mắt thì hai người cũng chịu đi làm nhiệm vụ.

____________________

Đôi tử mâu pha lê đỏ mở ra, trước mặt cô cũng chỉ là một màu đỏ. Hoàng My đang ngồi khép nép trong một căn phòng xa hoa thời cổ đại. Trên thân người là bộ loan phụng đỏ nặng nề cho tân nương. Chuẩn đoán hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ cô đang ngồi trong phòng tân hôn để đợi phu quân đến.

Cô ngồi trên giường như bức tượng sứ xinh đẹp. Nhìn vào thì chỉ thấy một cô gái đỏ từ trên đỏ xuống đang ngồi im trong căn phòng cũng đỏ từ dưới đỏ lên. Nhưng chẳng ai biết nàng tân nương mảnh khảnh kia đang tu luyện để nhét đủ cái đống ma pháp của mình vào thân thể.

Một lát sau, cánh cửa mở ra. Một vật thể kinh khủng phóng vào chồm lấy người Hoàng My làm cô ngã xuống giường. Chiếc khăn đỏ chùm đầu cũng thuận thế mà rơi ra.

Hoàng My mở to mắt nhìn khuôn mặt đối diện mình. Nụ cười kinh điển đó được phát lên khe khẽ trước mặt cô. Mái tóc trắng xoá ngang lưng xuề xoà rũ xuống hoà lẫn với mái tóc đen nhánh của cô. Bàn tay thon dài to lớn của ai kia đè lấy cổ tay cô.

- Bảo bối!! - Đoàn Huy cười ngốc nghếch.

- Anh cũng hay quá rồi! Thả tôi ra mau lên! - Hoàng My trừng mắt.

- Làm sao dễ vậy...?!

Đoàn Huy ghé sát môi vào tai Hoàng My, chất giọng đầy nam tính đi vào tai cô. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai làm Hoàng My có chút ngứa mà run lên một chút.

- Đừng đùa nữa! Tôi không cảm thấy vui! - Hoàng My nhắm mắt lại, quay sang bên khác.

- Được rồi! Được rồi mà! - Đoàn Huy sợ vợ giận nên đành phải thả tay ra, ngồi ngay ngắn trên giường

- Cốt truyện! - Hoàng My lườm gương mặt vô tội vạ của Đoàn Huy.

*Cốt truyện* **đơn giản**! *Nữ chính Cố Ngọc Tiên, con gái của chính thất thất sủng của thừa tướng trọng sinh rồi gây thú vị cho nam chính Giang Cương Lãnh vương gia. Trải qua các chuyện tào lao rồi hai người hạnh phúc. HE*!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.