Cưng Chiều Tiểu Nữ Loài Người

Chương 6: Chương 6




sau khi bị đưa đến Bạch ÂM VIỆN thì cô cũng chẵn làm gì ngoài việt rèn luyện sức khỏe và ăn chơi hương lạc nơi đồi núi thanh cao ....chớp cái cô cũng ở đây gần tháng rồi nha , cô cũng phát hiện được 1 số thứ ví dụ như BẠCH ÂM lí ra phải thờ cái gì chứ không thần phật thì là tổ tiên cớ sao lại chỉ để mỗi bức tranh ở chính điện , còn khuôn mắt này vốn là xinh đẹp 'nghiên thùng đổ nước ' chứ chẵn chơi mà không hiểu sao lại đi dịch dung làm cho khuôn mặt trở nên sấu xí tới cô cũng chán ghét , bỏ qua mấy cái thứ dỡ hơi hôm nay trăng tròn cô rất có hứng ngấm cảnh nha ,

vốn là đang ngồi đợi nô tì thân cận của mình mang dịch dúng mới đến , vì theo như cô biết là cứ tới trăng tròn là tới lúc thay dịch dung ,nên bây giờ cô đang ung dung ngồi xởm trên đất để ngấm trăng sối bên trên mặt hồ sẳn tiện ngấm khuôn mặt đẹp 'nghiên thùng đổ nước của mình '

aaaaa cái mặt này cô mê chết đi được vừa mịnh vừa chơn nhéo mãi mà không chán ....cũng đúng thôi tuy cô trước kia có dược không mặt xinh đẹp trời ban nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của cô chịu nhiều khắc nghiệp trong huấn luyện cũng không ít lần chết đi sống lai... cũng như lần đó cô vì hoàn thành nhiệm vụ mà bất chấp 1 mình đánh với 200 tên sát thủ tuy l2 thắng toàn mạng trở vê , nhưng lần đó về dược tới tổ chức thì cô cũng còn có nữa cái mạng thương tích dầy mình , trị chữa cả năm trời cô mới lết được xuông giường . cũng vì khổ cực nhiều nên tay cô khô và nổi gân xanh lên trong cũng chẳn giống con gái tí nào da mặt cũng hơi khô vì tiếp xúc với bụi nhiều có khi là cả hóa chất , còn Mạc dương Nhi công chúa từ nhỏ sống trông nhưng lụa chẳn trách lại có thân thể cùng nước da mê người thế này

PHANH

đôi mắt mắt miên nang của cô chợt lóe bản năng nhạy bén cho cô biết có thứ gì đó kg ổng tiếng động vừa rồi tuyệt kg bình thường cô lập tức đúng dậy phóng nhanh về hướng tiếng động vừa nghe được thế nhưng khi đến nới thì cô muốn lộn mắt ra ngoài

WHAT ĐỜ HỢI

/cái quỷ gì dây ?/

trước mắt có là một cái hố to đùng xung quanh khối đen nghi ngúc , cái hố ây có mông chôn thêm năm người như cô cũng chẳn vừa , chầm mắt khẳn định dây không phải hiện tượng thiêng nhiên , con người dù nối cổ đại có cái gọi là nôi công cũng tuyệt đối không thể tao ra cái hố này lí do ư rất dơn giản bởi đời thực chứ chẳn phải phim nên dù là nội công thâm hậu tới dâu làm bằn 1 nửa cái hố là cùng .,,, cẩn thận thâm dò cô từ từ bước tới cái hố đến khi đến giữa thì cô lại bắc gặp 1 con thú kì lạ nói bự kg bự nhỏ không nhỏ , nó chỉ vừa người nhìn có hơi giống có nhưng cái đuôi lại rậm long như đuôi hồ li đôi mắt cũng rất đăc biệt cứ như là loài sói trong phim vậy 1 màu đỏ thẩm ,cô nhì dôi mắt ây nhiếu mài bởi nó đối với cô thân quyen hơn bao giờ , dó là mắt của một sác thủ lạnh lẽo rình rập như muốn ăn tươi nuốc sống cô , dù trên người thương tích dầy mình , nhết mép cô tiếp túc bước tới con thú đang trừng mắt ,dù sao cô cung rất hứng thú nha mặt kệ là con gì cứ thu vê nuôi trước đã

về phía con thú kì lạ kia nó nhìn cô rồi từtừ khụy dậy như thủ thế chuẩn bị chiến đấu

cô tới gần nhẹ nhàn đưa tay ra dăc lên người nó nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nó cắn lấy đến bật ra máu tươi cô cũng chỉ nhẹ nhăn mài rồi hỏi

/máu của tao ngon đến vậy sao /

con thú còn đang mê man gậm lấy gậm để tay cô lại trở thành nhàn nhạt cắn như cái kiểu mấy con chó quý sờ tộc ngồi ăn thức ăn lại bị câu hỏi của cô làm ồn mà khó chịu nhìn cô như muốn nói

/phải thì sao / miệng vẫn không bỏ tay cô

khó chịu 1 chúc nhưng lại hưng thứ nhiều hơn đúng là con vật kì lạ , rất có linh tính rất kêu ngạo giống cô

/ngươi thương thế không nhẹ muốn cắn sau này ta cho ngươi cắn giờ thì nằm yên ta băng bó vết thương cho /

nối rồi cô dực tay ra khổi miện con thú kia xé lấy mãnh vải ở dạt áo rồi thấm vào 1 chiếc lọ nhỏ cô lấy từ trong thắc lưng ra băng bó cho nó nhẹ nhàn nói

/hắc bối ngoan sao này cùng ta quậy phá tìm phu quân nhá /

đôi mắt đỏ nào đó trơt đão3 ý nghỉ của nào đó chợt hiện

'cái gì hắc bối nực cười ,nữ nhân này .....rõ ràng dung mạo nghiên nước nghiên thành dáng người mảnh khãnh bàn tay trơn trúi rõ là tiểu thư việc không đụng móng tay sao lại thành thục mấy chuyện băn bó , lai có thể đêm hôm suất hiện nơi rừng núi hoang vu ,còn là..............thôi cứ khệ theo nữ nhân này dưỡng thương trước dù sao thuốc của nàng ta rất tốt vừa băng bó đã có cảm giác thuốc ngấm vào da thịch ...vã lại máu cũng .....rất muốn cắn nữa nha ,,....thèm thật. ....'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.