Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 64: Chương 64




Sau khi xong xuôi Kha Nguyệt đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh rồi đắc ý đi ra ngoài đóng cửa lại.

- Di Linh ơi là Di Linh có lẽ đã đến lúc cô lên nhường lại mọi thứ cho tôi rồi.

Cửa đóng lại.

Tại Hoàng thị.

Nhất Long đang có cuộc họp. Tất cả mọi người trong phòng họp đều tập trung cao độ vì họ sợ nếu sai sót gì là Nhất Long sẽ loại.

Anh thì đang ngồi vắt chéo chân cao ngạo nhìn những ý tưởng từ các đối tác trình bày.

Tinh. tin nhắn tới.

Nhất Long mắt vẫn nhìn màn hình chiếu. tay vươn ra lấy điện thoại.

Nhưng khi vừa kiểm tra thông báo vừa gửi tới thì lông mày anh đã cau lại. Nhất Long đập bàn đứng dậy nhận thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì anh mới hẩy tay dùng giọng nói tức giận:

- Ra ngoài hết cho tôi!.

Trợ lý Hoành cũng không dám nói thêm gì nữa mà ngay lập tức ra hiệu cho mọi người đi ra.

Sau khi phòng họp chỉ còn có một mình Nhất Long thì anh cầm lại điện thoại lên nhìn lần nữa.

- Chu Di Linh tôi không ngờ cô cũng giám đi gian díu ở ngoài.

- Điều tra xem email này do ai gửi tới! và chuẩn bị xe ngay lập tức cho tôi.! - Nhất Long đưa điện thoại cho Trợ lý Hoành rồi cởi cúc áo ves ra.

Trợ lý Hoành tò mò rốt cuộc trong điện thoại có gì mà sếp mình lại nổi giận đùng đùng như thế, anh liền bật máy lên xem.

- Quát tờ s! Đây đây...!- Trợ lý Hoành đưa tay lên tre miệng vì sốc.

Tin nhắn gửi tới cho Nhất Long là ảnh của Di Linh và Giang Thần đều không mặc gì đang nằm cùng nhau. Nhìn góc máy như kiểu được chụp trộm. Nhưng thực chất đâu ai biết rằng là một tay Kha Nguyệt đảm nhận.

- Kiểu này to chuyện rồi! - Nói xong Trợ lý Hoành cất điện thoại đi rồi chạy theo Nhất Long.

Tại chỗ khác.

Vì thuốc ngủ đang đã dần hết tác dụng nên Di Linh bắt đầu động đậy. Cô mơ màng mở mắt nhìn quanh. Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ. Mọi thứ đều màu trắng đến cả mùi ohibgf cũng khác làm cho Di Linh nhanh tróng tỉnh hẳn mà ngồi bật lên.

Trong đầu cô đang là một mớ bòng bong. Đầu coi chủ sót lại hình ảnh Kha Nguyệt đang lo lắng khi cô mất ý thức.Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó cô còn lúng túng hơn khi nhận ra có người nằm cạnh mình và người đó không ai khác mà là Lý Giang Thần còn tệ hơn nữa là trên người cả cô và anh đều không mặc gì hết.

( Trường hợp này tôi sẽ kêu: Quắt tờ heo! cái quằn què gì đang diễn ra vậy bro).

- Trường...trường hợp gì đây chứ? - Di Linh đơ ra trong giây lát nhưng rồi cô cũng thoáng nhận ra âm mưu gì đó.

Cô vội vàng với lấy cái áo choàng tắm ở cuối giường mặc vào rồi đi ra ghế sofa ngồi suy nghĩ.

Cùng lúc này thuốc ngủ của Giang Thần cúng dần hết tác dụng anh đưa tay lên day thái dương của mình.

- Giang Thần rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? tại sao mình và cậu lại ở cùng với nhau?

Lúc này Di Linh chỉ mong có ai đó giải thích hộ mình xem cái gì đang diễn ra mặc dù cô đã đoán ra 1 phần.

Nghe thấy giọng Di Linh thì Giang Thần hơi ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói.

- Di Linh? sao cậu lại...lại ở cùng mình?.

Cả hai đều cùng 2 câu hỏi to đùng, nhưng với đầu óc nhậy bén thì cả hai đều nhìn nhau.

- Người cuối cùng cậu gặp là Kha Nguyệt sao? - Cả hai đều cất tiếng hỏi.

- Quả nhiên, không ngờ cô ta lại mưu mô như vậy! - Di Linh khoanh tay mắt phượng híp lại.

- Rốt cuộc cô ta làm vậy thì được cái gì? - Giang Thần vừa quấn khăn tắm vào vừa nói.

Trong đầu Di Linh liên tục load. Từ khi cô ta vào nhà ở đến những lần ăn mặc hớ hênh hay e thẹn khi gặp Nhất Long thì cô dám cá đến 90% là:

- Vị trí Thiếu phu nhân họ Hoàng! - Di Linh lạnh nhạt nói.

- Gì? tham vọng của cô ta còn xa hơn nữa!.

- Vậy thì mình nghĩ Nhất Long đã nhận được thứ gì đó theo như mấy kịch bản mình xem trên phim rồi đúng chứ? - Giang Thần đưa tay lên vuốt cằm.

- Cô ta bầy trò như vầy mà để mình biết luôn đường đi nước bước quả thực vẫn còn xanh lắm!.

- Vậy thì chúng ta nhanh chóng ăn mặc gọn gàng vào! nếu không nhìn căn phòng như vầy chồng cậu sẽ chẳng tin rằng bọn mình trong sáng đâu.

Giang Thần luống cuống hết cả lên làm Di Linh phải lắc đầu nhìn.

Nhưng đột nhiên trong đầu Di Linh có một suy nghĩ. Cô đang có thai, mà bây giờ cô không muốn và cũng không có ý định cho Nhất Long biết mình có thai........

- Giang Thần à! - Cô gọi theo Giang Thần đang đi vào phòng tắm.

- Hử? có chuyện gì sao?.

- Cậu giúp mình một việc được chứ?......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.