Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 59: Chương 59




Chẳng mấy chốc đã tới ngày mừng thọ Hoàng lão gia cũng tới. Sau khi xong công việc ở công ty Di Linh về tới nhà thấy đã muộn liền vội vã về nhà thay bộ sườn xám mẹ chồng cô đã chuẩn bị từ trước. Nhất Long có cuộc họp nên không đi cùng Di Linh được.

Di Linh đứng trước gương ngắm nghía dáng mình trong gương, thấy phần bụng có nhô lên hơn với thời gian trước nhưng cũng không sao vì chỉ cần bảo cô béo lên là được. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất cô đi xuống dưới tầng.

Nhược Vũ đang đang ngồi dưới lầu vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Thấy Di Linh xuống mà cô như bị hút hồn chạy tới tấm tắc khen

- Chị dâu! bộ này hợp với chị thật đấy! quả thực rất khí chất! - Nhược Vũ giơ tay ra dấu like.

- Cũng tại em bỏ về mà bây giờ không được đi mừng thọ ông nội đấy!.

- em đã bảo với mẹ em không về được mà gửi quà về rồi! Cũng muộn rồi chị đi đi kẻo không kịp giờ tổ chức.

- Được rồi! chị đi đây! chịu khó ở nhà nhá.

- Không sao tý nữa em cũng đi chơi rồi! - Nhược Vũ chào tạm biệt chị dâu rồi hí hửng lên lầu thay đồ.

Sau 20 phút chạy xe thì cô cũng tới nơi tổ chức tiệc. Đó là một nhà hàng dành cho giới thượng lưu hay lui tới. Vì hôm nay là ngày đặc biệc nên Hoàng não gia đã bao chọn cả nhà hàng.

Ngay từ đầu sảnh vào đã có lễ tân tiếp đón. Di Linh và cũng không quá xa lạ với kiểu thượng lưu này họ chỉ đều đều cất bước đi một cách sang chảnh.

Khi tới nơi cánh cửa phòng tiệc vừa mở ra thì mọi ánh mắt đều dồn về phía Di Linh. Dáng người cô đã đẹp sẵn rồi mà mặc sườn xám lại tôn dáng. Trời hôm nay hơi gió cô sơn ảnh hưởng tới thai nhi nên đã khác bên ngoài tấm áo choàng đỏ. Tóc cô quấn gọn sau gáy cộng thêm phụ kiện là cái kẹp tóc ngọc trai hoa tai vòng cổ tới lắc tay càng làm cô thêm quý phái hơn.

Mẹ chồng cô thấy họ tới liền đi ra dắt con dâu mình vào. Bà rất ưng ý khi thấy con dâu mặc bộ sườn xám mình chuẩn bị.

- Con mặc đẹp thật đấy! đúng ta có mắt nhìn mà! - Bà nhỏ nhẹ nói.

- Nó rất đẹp đấy mẹ ạ! con rất thích!.

- Ta tính dẫn con đi chọn cùng nhưng thấy công việc con bận quá nên không làm phiền con! mà Nhất Long đâu sao không tới cùng con?.

Lúc này Hoàng phu nhân mới nhớ ra con trai mình liền hỏi cô.

- À anh ấy có cuộc họp đột xuất! Nên anh bảo con đi trước rồi anh tới sau.

- Xin chào tất cả mọi người! xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi tiệc.

MC cất giọng.

Khách mời ngay sau đó ổn định chỗ ngồi. Đèn tắt, ánh áng dồn lên sân khấu. Từ dưới Hoàng lão gia đi ra.

- Hôm nay! là ngày mừng thọ của tôi! thực ra thì tôi chỉ cần làm một bữa cơm gia đình là được! nhưng con cháu tôi muốn tổ chức thật long trọng vì cả năm mới có một dịp!.....

Sau màn phát biểu khá dài từ vị trí của Hoàng lão gia. Bữa tiệc được bắt đầu. Mấy doanh nhân tên tuổi thay nhau chào hỏi Hoàng lão gia nhưng Di Linh cũng là tên tuồi lớn nên cô không thể nào thoát được việc mọi người thay nhau chào hỏi.

- Lâu rồi không gặp Chu tiểu thư - Giọng nam nói từ đằng sau.

Di Linh theo phản xạ quay lại. Người con trai kia cười híp mắt khi cô quay lại. Người con trai kia cao tầm 1m8 hay 9 gì đấy. Mái tóc nhuộm xám khói được vuốt lên gọn gàng. Khuân mặt anh ta rất điển trai đặc biệt là nốt ruồi ở đuôi mắt. Cậu ta mặc một bộ được thiết kế từ đồ cổ trang rất lịch thiệp.

Di Linh hơi ngờ ngợ nhìn anh ta nhưng chỉ mấy giây sau cô liền ngạc nhiên lấy tay che miệng cười.

- Lý Giang Thần!.

- Lâu ngày không gặp Hoàng thiếu phu nhân - Giang Thần tươi cười đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Di Linh cũng không ngần ngại đưa tay ra.

- Thật sự tất bất ngờ khi cậu có mặt ở đây đấy!.

- Chỉ có cậu bất ngờ thôi chứ mình biết chắc cậu sẽ đến mà!.

Lý Giang Thần là bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 của Di Linh. Khi học xong cấp 3 cậu đã sang bên Mĩ.

- Zaaa! đúng là phụ nữ có chồng có khác nhìn quyến rũ hẳn lên nhỉ! - Giang Thần nói mấy câu trêu đùa.

- Cậu đúng thật là! Cậu cũng lập gia đình rồi chứ.

Câu nói của cô làm tâm trạng anh giảm đi.

- Mình....đang yêu đơn phương một người phụ nữ có chồng! Mình đang ngày đêm mong hai người họ li hôn để mình có cơ hội đây! - Giang Thần nói nửa đùa nửa thật.

- Yêu đơn phương sao? lại còn là phụ nữ đã kết hôn! cậu có sở thích kì lạ thật đấy!.- Di Linh bông đùa nói.

- Không phải! là mình chậm 1 bước! giá mà mình nói yêu cô ấy thì có phải cô ấy sẽ không yêu người kia rồi.

- Được rồi mình mời cậu một ly.

Di Linh quay lại lấy 2 ly rượu đưa cho Giang Thần 1 ly.

- mấy năm trước mình nghe nói cậu đã sinh con là trai hay gái thế!

Câu hỏi hồn nhiên của Giang Thần làm Di Linh khựng người lại. Không thể trách anh hỏi vô duyên mà là chuyện con cô mất chỉ có người trong nhà mới biết chuyện. Cô không cho rò rỉ bất kì thông yin vào về đứa bé cả.

- Đứa bé.........

- Di Linh con lại đây.

Hoàng phu nhân từ xa gọi cô lại.

- À vâng..... mình đi trước!.

Nói rồi cô để ly rượu lại trên bàn đi về phía mẹ chồng.

Giang Thần nhìn cô bằng ánh mắt vừa liu luyến rồi anh quay đi chỗ khác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.