Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 34: Chương 34: Luật Chơi Ảo




CHAP 34 : LUẬT CHƠI ẢO

Khuya 1h sáng tại bar Devil . Tại phòng vip 2 sang trọng bắt mắt

"Anh này , kì quá"_tiếng yểu điệu thục nữ

Chàng trai liên tục đưa tay di chuyển lên bắp đùi trắng trẻo của cô gái rồi từ từ xuống mông . Ánh đèn lập lòe trong căn phòng làm cho đôi nam nữ quấn quýt bên nhau càng thêm sảng khoái hứng thú . Anh ta giật phanh chiếc áo của cô gái và quăng xuống sàn . Trên người chỉ để lộ da thịt hồng hào đang bao bọc bởi chiếc áo ống lót quanh ngực .

Anh chàng từ từ ngắm ngía nhìn bộ ngực với vẻ hứng thú , đưa khuôn mặt mình dùng chiếc mũi để giữa khe ngực của cô ta lướt từ từ khe ngực xuống bụng nhỏ làm nhỏ khoái sung sướng . Hai tay liên tục kéo từ dưới chân lên bắp đùi trắng trẻo và rồi ....

Anh ta khựng lại có vẻ là hết hứng thú rồi cầm ngay sấp tiền trên bàn ném vô mặt ả ta và buông ra 1 chữ BIẾN nghe sởn gai ốc . Anh ta ngồi dậy lấy chiếc áo sơ mi của mình vác trên ghế mặc vào . Còn về ả ta sau khi thấy như vậy liền cầm ngay sấp tiền nhặt ngay chiếc áo của mình lật đật chạy ra khỏi phòng .

Vội châm điếu thuốc , kéo 1 hơi rồi để lên cái gạt tàn , dựa mình vào sopha nhả khói ra.

Điếu thuốc trên gạt tàn cứ thế mà tàn từ từ xuống , khói thì từ từ bay lên bay khắp nơi.

Vừa lúc đó có tiếng mở cửa đi vào , là Will

"Uầy , sao không rủ tao mậy ?"_Will lắc đầu với hắn

Cậu ngồi xuống , vớ lấy chai bia trong xô lạnh khui ra uống tự nhiên luôn , thêm thánh nữa . 2 chàng trai mạnh ai nấy dựa lưng vào ghế sopha

"Vụ Jun và Jo sao rồi?"_Hắn nhìn lên trần nhà hỏi cậu

"Vẫn tốt chỉ là đi khảo sát thôi mà?"_Will cầm chai bia lên húp một ngụm

"Vậy khi nào biết kết quả?"_Hắn chau mày

"Không lâu nữa đâu , 2 ngày nữa!"_Will nhìn hắn

"Vài bữa nữa hộp mặt rồi bàn công việc luôn"_Hắn cầm điếu thuốc lên

"Mà nghe đâu là lô hàng đó khá lớn"_Will khựng lại nhìn hắn

"Vì vậy chúng ta cần khảo sát cho rõ"_Hắn ung dung nghiêm nghị

"2 ngày nữa thôi"_Will trề môi

2 người cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác bàn về gái nữa , lạy luôn , nói tùm lum cũng đã tới 2h sáng , 2 chàng ra về

...............

2h sáng tại Tổ Chức ROSE ICE

Từ khi lúc nó bị ám sát và trúng đạn thì cũng chả ai biết ngoài nó , hắn và Phong . Nó cũng không nói với lũ loi nhoi kia làm gì mắc công phiền phức chết đi . Thế nên nó cũng đe dọa hắn và cậu kêu họ im không thôi chắc Âm Phủ chào đón hắn và cậu @@ .

Mọi việc cứ tưởng là vụ xả súng nhưng ai ngờ đâu .........

Người nó ê ẩm với vết thương ở vai trái , khá bực bội khi phải quấn quấn quanh như đòn bánh tét như vậy .

Nó bực bội ngồi tháo hết băng quấn quanh vai nó , lột sạch bông gòn đồ ra hết và thay vào đó đấp nhẹ một lớp bông mỏng và lấy keo dán 2 bên mép lại cho miếng bông đừng rơi . Xong rồi nó đi lại tủ quần áo mini giựt lấy chiếc áo thun trơn đen tay dài from rộng mặc vào .

Trúng đạn thôi mà , bắt nó quấn chằng chịt vải băng quanh vai đúng là nổi khổ đời nó . Nó rất xem nhẹ mấy việc như vậy , có gì lớn đâu mà làm quá vấn đề !

"Thoải mái quá"_Nó thở nhẹ nhõm

Đi lại bàn bấm nút ở điện thoại trên bàn

"Joly à"_nó nói phỏng phãnh 2 chử

Ngay lập tức , Joly đi vào phòng VipBlack

"Công việc sao rồi em"_Nó ngồi xuống ghế

"Em vừa nhận được tin tính báo với chị ngay đây"_Joly đầy vẻ lo lắng

Nó thấy lạ quay lại nhìn thẳng mặt Joly và chau mày mình

"Bên Devil cho người qua khảo sát bên Nhật vì lô hàng này đấy chị"_Joly nói

"Khảo sát sao , chúng biết là mình chưa?"_nó nhăn mày

"Dạ thưa chị là chưa"_Joly cười nhẹ

"Vui rồi đây , để mai chị bàn bạc với lũ kia"_Nó hừ lạnh

"Lỡ chúng cướp sao chị"_Joly lo lắng

"Muốn cướp thì ta cho cướp"_Nó nhếch mép môi

Và rồi nó phất tay cho Joly đi ra , còn nó thì lại đắng đo ngồi trầm tư tính toán gì đó . Nếu thật sự muốn cướp lô hàng , quả thật chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá . Nó xoay xoay tay mình ở 2 bên trán , mắt thì nhìn lên trần nhà , xem ra nó đã tính xong kế hoạch rồi , nhanh gọn lẹ chưa đầy 20 giây

Bên dưới quán bar thì ....

"Này phục vụ kiểu gì vậy?"_1 tên láo toét quát lớn

"A tôi xin lỗi quý khách"_tên bồi bàn lấm tấm mồ hôi hột ở trán

"Biết cái áo này tao mua nhiêu không?"_

"Tôi tôi xin lỗi quý khách"_tên bồi bàn cứ liên tục cuối đầu nói xin lỗi

"Đền đi chứ ranh con"_hắn ta quát lớn lên làm mọi người ai quay lại nhìn

Hắn ta giơ tay nắm lấy cavat của cậu bồi bàn có vẻ như định đánh cậu đây mà , bất chợt 1 cánh tay rắn chắc khác giựt lại , đó là Joly . Joly ra hiệu cho cậu bồi bàn đi vào trong để cậu lo xếp .

"Mày là ai ranh con?"_Hắn ta chỉ vào mặt Joly

Joly nhếch môi hừ lạnh bất chợt dùng tay mình đấm thẳng vô mặt gã đó làm gã đó ngã lăng văng máu mũi tùm lum rồi cậu ra hiệu cho 2 người bảo vệ lôi gã ta ra ngoài .

Bấy giờ trong phòng làm việc , nó đã chứng kiến hết mọi chuyện qua camera trong khuôn phòng

"Huh giỏi , không hổ danh chị xem trọng em"_nó buông từ khen ngợi cậu mà nó đang nghĩ trong đầu mình

Suy nghĩ của nó đã đúng , dạo gần đây bar cứ liên tục bị phá rối bởi những tình huống như vậy bảo đảm là đã có sắp xếp từ trước , có người đang kiếm chuyện đây mà , nó thông minh đoán được là do ai làm nhưng chỉ là không chắc mà thôi , phải có chứng cứ mới được .

"Reng reng reng"__tiếng chuông điện thoại nó reo lên

Neoruel chajaseo oo ei oo

Nal bicweojuneun jeo dalbicharaero

Geudael chajaseo oo ei oo oo oo

Kkeuti eodinjj moreugetjiman Hey

Tonight - Tonigth - Tonigth - Tonight

Ajik nan sarangeul molla

Ddo hollo jayeowon ee bam

( Tonigth - Big Bang )

"Alo"_giọng nó bắt máy kéo nhừa nhựa

"Con quỷ mày đang ở đâu thế?"_Cô la hết max

"Bar"_Nó trả lời cụt ngủn súc tích một chữ ngắn gọn lẹ

Cô cúp máy cái rụp làm nó ngớ người , nếu không phải là người thân , bạn thân , chị em kết nghĩa hẹn thề có nhau là nó đã băm trăm mãnh cô ra từ lâu rồi . @@ ( dữ thế :v ) . Nó đặt điện thoại xuống bàn bỗng thiếp đi trên ghế làm việc của mình .

20 phút sau , cánh cửa bar lập tức được 2 tên vệ sĩ mở ra đó là cô đang bước vào và 2 tên vệ sĩ đi theo . Lập tức mọi hành động ở bar đều dừng lại .

Tông đồ cô chọn chủ yếu là màu đen , cô chọn cho mình chiếc quần da màu đen bó sát tôn lên đôi chân dài thon gọn , chiếc áo cúp ngực 2 dây màu đen ,đi cùng đôi guốc nhọn 1 tấc cũng là màu đen . Nhưng ngược lại chiếc mặt nạ cô đang đeo ngang nửa mặt lại là màu xám , bên trên phía mắt trái có đính 2 hạt kim cương nhỏ dùng để phân biệt giai cấp .

Cô bước đi như người mẫu đang đi trên catwalk , mà đúng rồi ở Hàn Quốc cô là người mẫu cơ mà , tiếng nhạc sập sình cũng tắt chỉ còn nghe được tiếng giày cao gót đang đi trên sàn nền .

Mọi ánh mắt các chàng trai công tử các tiểu thư đều hướng về phía cô đang đi , họ nhìn cô với ánh mắt hết hồn và tràn đầy thắc mắc lạ lẫm .

Lúc này Joly đi ra cuối đầu chào cô theo góc 90 độ và mời cô vào phòng VipBlack nơi nó đang chờ .

2 tên vệ sĩ khi đi theo cô đến gặp Joly thì cô phất tay cho 2 người họ lui ra ngoài cửa đứng .

Cả quán thấy vậy liền hết sức ngỡ ngàng dưới sự tò mò không biết cô gái ấy là ai mà ngay cả Joly tay giám đốc bận rợn cũng phải kính nể nghiêng đầu cuối chào . Nhưng rồi mọi hoạt động lại tiếp tục trở lại .

Tại VipBlack , Ji mở cửa xông thẳng đi vào

"Hề ya , con quỷ"__cô ném chiếc túi xách loại cầm tay vào người nó

Nó đang thiếp đi cũng giựt mình với giọng la toáng của cô , gặp thêm chiếc bóp ném vô người của cô nữa cũng đủ làm nó phát mệt với con mụ Anh điên này , nó xoa xoa trán mình

"Ngồi đi Ji , tao nói cái này luôn"_Ice lắc đầu

Ji ngồi xuống , Ice thì tường thuật kể lại kế hoạch cho Ji nghe , một lát sau thì Joly bước vào bàn chuyện luôn .

"Vậy là chị bàn ra hết , khi nào ta thực hiện"_Joly nhìn nó

"Ngày mai sẽ hội tụ hết sẽ thực hiện "_nó nhìn cô và Joly

"Muốn cướp thì ta cho cướp , huh"_nó nhếch mép môi mình

Và rồi bàn chuyện xong Joly đi ra ngoài để lại Ji và Ice ngồi nói chuyện riêng





"Dạo gần đây tao cứ bị lũ ruồi theo bám miết"_Ice nhìn Ji

"Này mày đùa tao đấy à?"_Ji đánh nhẹ lên tay nó

"Nhưng lần nào tao cũng cho chúng lọt cống"_nó nháy mắt với cô

Cô cũng cười với nó

Cả 2 nàng ngồi buôn dưa bán dứa với nhau cũng 3h sáng và rồi về nó đưa cô về bằng lambo của nó , còn xe cô thì cho 2 tên vệ sĩ đem về biệt thự nhà cô trước . 2 nàng đi xuống gara xe bằng một lối thang máy khác , trên đường đưa cô từ bar về nhà thì có 1 chiếc xe BMW đen cứ bám đuôi 2 người , cũng may là 2 người gỡ mặt nạ ra và thay đồ khác nên người khác không biết cũng không nhận ra 2 người .

Nó nhìn qua gương chiếu hậu thì cũng biết lại là lũ ruồi mọi ngày ấy . Còn cô thì mãi chơi game ở điện thoại nên có biết gì đâu . Bó tay luôn .

"Két , phanh dừng trước biệt thự nhà cô "

"Ngủ ngon nha quỷ già , hề hề "_cô chọc nó

Nó nghiến răng lườm cô thì cho xe chạy đi .

Bây giờ đến lúc tốc độ chơi với lũ ruồi này rồi . Nó đạp tăng ga lên từ từ với tốc độ bàn thờ phóng nhanh , lũ ruồi đằng sau cũng không vừa gì bám dai như đĩa ý .

Đến khi nó bắt gặp đường lộ lớn , nó rẽ ngay qua phải .

Lũ ruồi rẽ theo nhưng xe cô đã MẤT bóng dáng , tụi nó bước xuống xe nhìn qua nhìn lại kiếm xe nó nhưng không thấy.

Và rồi , xe nó quẻo ngược lại đằng sau chúng chạy ngang bên dưới tụi nó trong khi tụi nó mãi lo tìm bên trên . Nó hừ lạnh rồi lái xe đi về nhà . Lũ ruồi thì mãi ngơ ngác không biết vì sao nó nhanh đến như vậy .

"Ting ting ting"__xe nó dừng trước cổng sau khi nó đang nhập khóa cổng thì quẻo vô nhà .

.

Ở bên ven đường , đằng sau gốc cây đối diện góc 90 độ nhà nó có một chiếc Ferrari màu cam đang đứng nhìn theo bóng xe nó đang chạy vô trong

"Cô thận trọng hơn tôi nghĩ đấy vịt ,

"Xem ra cô không phải người thường như tôi nghĩ ?"__Dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu hắn và rồi hắn cho nổ máy xe đi chạy đi

Trên cửa sổ phòng nó , nó vén tấm màn cửa sổ ra thì nhìn thấy hắn lái xe ngang , nó hừ lạnh

"Tôi biết ngay là anh mà óc khỉ "_nó nhếch mép hừ lạnh

Và rồi nó mở nhạc trong laptop ra nghe và quơ lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm rửa .

...............................................

Còn hắn sau khi về tới nhà , thì đi thẳng lên phòng luôn . mệt mỏi ngả người xuống giường gối tay đầu mình





" Cô ta cũng là người bình thường mà , nhưng xem ra có vấn đề ở đây , tất cả hồ sơ khi truy tìm cô ta cũng chỉ là số 0 , tại sao vậy ? .... Cắt đuôi được thuộc hạ của mình chỉ bằng một nốt nhạc ! Không đơn giản , lại hay ra vào bar ICE ..........chẳng lẽ ................Không đâu , chắc cô ta cũng chỉ thuộc hạng tiểu thư ăn chơi vậy thôi "__Một loạt suy nghĩ trời ơi đất hỡi cứ cạy trong đầu hắn . Nhưng rồi hắn cũng mệt mỏi thiếp đi khi nào cũng không hay ...

....

Đà Anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.