Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 58: Chương 58: ĐỒNG Ý




chap 58 : ĐỒNG Ý

ĐỒNG Ý_ 1 câu nói tỉnh bơ từ miệng của Ngọc Băng

Cái gì?

What the lợn

What the..

Hàng chục câu nói từ các cô cậu cún kia , trố mắt ra nhìn nó chằm chăm , Băng với muôn vàn số tội . Nó ngồi mà hàng chục suy nghĩ thắc mắc đang nhìn vào nó . Băng biết ý , thế là nó quay sang:

Có tiền mà chê à_Băng bĩu môi nhìn lũ cún

Từ khi nào mà bạn tôi ham tiền đến thế , hừm?_Khánh Anh lườm nó

Phải thả con tép bắt con tôm, đúng là cái lũ đần độn , chỉ giỏi mỗi việc ăn với uống, hàzzz

Nói xong 1 câu đấy thôi , Băng liền đứng dậy bỏ đi về phòng làm việc của mình . Lúc đấy lũ cún kia mới hiểu câu nói của Băng nói là gì ! Đúng là nó nói đúng , lũ cún kia chỉ giỏi mỗi việc ăn uống , còn việc công thì không tiêu hóa nhanh được chú nào .

..

Tính ra nó không ở trường học cũng gần 1 tháng nay rồi , suy cho cùng nó cũng là 1 đứa học sinh mang trên mình 2 chữ Mọt Sách. Nó rất đam mê việc học nhưng được cái làm biếng , với chỉ số max não như thế thì chữ cũng đủ làm cho nó rối nào .

Những câu nói làm nên thương hiệu của Băng vẫn là : Học Hành Như Cá Kho Tiêu - Kho Nhiều Thì Mặn - Học Nhiều Thì Ngu !

Không biết trường học nay có chuyện gì hot không ?

..

--- BỐP --- _1 cái bạt tai thật mạnh in hẳn 5 ngón

Đám đông ngày càng bu đông như kiến ở giữa căn teen . Lại là cái lũ kẻ thù không độ trời chung với tụi nó . Đó là Mai và Quyên , còn cô Diệu thì nay biệt tăm luôn

Đề nghị nhìn rõ đường nha mậy_Mai trợn mắt nhìn

Dưới đất là 1 bé gái lớp 10 mới chuyển vào trường trông khá xinh xắn nhưng trên mặt đã in 5 dấu ngón tay đỏ ửng , trên bộ váy dễ thương kia đã bị vấy bẩn bởi khay thức ăn của cô bé . Ngồi bệt ở nền , cô bé chỉ biết ôm mặt lo sợ , rưng rưng nước mắt .

Da trắng đó, mặt xinh đó_Hàng chục lời chế giễu đùa cợt

Mỗi tội đuôi hay sao ấy , haha

..

Ôi trời ạ , cái lũ này_Vy xoắn tay áo lên

Thôi thôi , con lạy má_Kiệt véo lỗ tai Vy níu lại

Không lẽ để vậy luôn sao?_Vy chu mỏ lên

Giúp 1 lần không giúp được cả đời_Băng lật tờ tập chí sang trang khác xem thản nhiên

Không nờ lâu nay không đi học thì lũ ngạo mạng kia đã thành nhền nhện tinh cả rồi . Thấy cô bé kia bị ức hiếp cũng chả ai dám can thiệp , họ sợ bị liên lụy .

Chế giễu cô bé ấy xong cả lũ hèn hạ kia kéo nhau đi chỗ khác , đám đông người cười , kẻ xót xa cũng lủi thủi đi di tản .

Thấy thế , cả Vy và Khánh Anh tiến lại chỗ ..

Đứng lên đi nào em_Vy cma62 tay đỡ bé lên

Bẩn hết đồ rồi_Cô Anh nhăn mặt mình nhìn

Vy nắm tay bé gái đi lại chỗ bàn mình ngồi .

Dạ em cám ơn 2 chị_Bé gái mỉm cười cuối đầu

Oa dễ thương quá_Cả đám long lanh nhìn

Đây để chị lau tay cho bé_Vy cầm hộp khăn giấy lên

Dạ nhưng mà anh chị là .._Cô bé rụt rè nhìn tụi nó

Hi hi , thôi em đừng ngại , em tên gì?_Kiệt mỉm cười

Dạ em tên là Ngô Thùy Chi_Có bé nở 1 nụ cười

Là con của chú Vỹ sao ?_Băng lúc này mới lên tiếng

Dạ đúng rồi thưa chị , mà sao chị biết 3 em?_

Tập đoàn Ngô đứng top 10 trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc _Băng nói

Lúc này nó mới ngước lên nhìn cô bé tên Chi đó , ánh mắt thân thương làm ai cũng thắc mắc

Sợi dây chuyền đó trên thế giới chỉ có 2 sợi_Kiệt nhìn thẳng vào người cô bé đó

1 của cô con gái , 2 của phu nhân Ngô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.