Cô Vợ Cứng Đầu

Chương 41: Chương 41




hùa theo khóc nức nở khiến cho cả khu vui chơi ngập tràn trong tiếng khóc làm Nó bối rối đứng im bất động không biết ứng xử ra sao còn các phụ huynh của những đứa trẻ đang đứng khóc một cách ngon lành thì đang nổi cơn tức giận mặt đỏ phừng phừng đầu bốc ra khói ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào Nó muốn ăn tươi nuốt sống Nó ngay lập tức như nhận thấy sự bất ổn không khí lạnh lẽo bao trùm và sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình 36 kế chuồng là thượng sách Nó vội vàng hấp tấp vừa cười giảng hòa vừa chạy với tốc độ của gió nên chỉ trong 5 giây Nó đã thoát khỏi nơi đó sau khi Nó đi thì những đứa trẻ nín hẳn không còn tiếng khóc nào chỉ văng vẳng những tiếng thút thít

"két..." Nó đang chạy như bay thì chợt dừng lại đột ngột khi tấm biển căn teen hiện ra trước mắt Nó không chần chừ Nó chọn ngay một chỗ ngồi lí tưởng và kêu người phục vụ mang thức ăn ra

chỉ trong 30 phút Nó chén sạch sành sanh 10 tô cháo thập cẩm làm cả căn teen ngừng hoạt động có người còn làm rơi đũa miệng há hốc ra mắt không rời Nó giây nào họ ví Nó như người ngoài hành tinh tái thế

"Ợ" Nó ăn xong vỗ bụng ợ lên một tiếng chợt dừng lại đưa tay che miệng lại nhìn ngó xung quanh cảm thấy xấu hổ về hành động quá lố của mình -"mọi người cứ tiếp tục ăn đi ạk đừng quan tâm đến tôi cứ xem tôi như người vô hình là được rồi " Nó cười xòa tự độc thoại một mình rồi cuối gầm mặt xuống ăn tiếp ngay sau đó là những tiếng xì xào không ngớt Nó cảm thấy ngượng nên đứng dậy đi ra khỏi căn teen "hayza sao đi đâu cũng gặp toàn việc gì không đâu vậy trời ôi xấu hổ quá đi mất" Nó vừa đi vừa tự cốc vào đầu mình tự trách rồi cứ tiếp tục đi thẳng hướng về phòng đột nhiên Nó va vào một vật gì đó vì mải mê đi mà không nhìn đường 5s 10s 20s thấy không có cảm giác đau

mà ngược lại còn rất mềm mại ấm áp ngát hương thơm Nó tận hưởng một hồi rồi ngó xem cái vật mềm mềm này là gì khi ngước mặt lên thì Nó đơ người sốc toàn tập cứng miệng khi cái vật mềm mềm tỏa ngát hương kia không phải ai khác mà chính là Hắn

Hắn đứng im lặng lạnh lùng trước cửa phòng khi bước vào phòng mà không thấy Nó tức giận đùng đùng huy động hết người của bệnh viện đi tìm kiếm Nó nhưng vẫn không tìm ra Hắn tức giận ng̣hĩ Nó dám trốn khỏi Hắn khi Hắn vừa ra đến cửa phòng thì một thứ đập ngay vào mắt Hắn là cái xác ướp đang di chuyển về phía Hắn mà mặt thì cuối gầm xuống không để ý nên va vào Hắn

-"tôi thấy đói nên đi ăn...." Nó vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả cho hắn hiểu ngay cả Nó cũng không hiểu tại sao Nó lại giải thích cho Hắn hiểu...Hắn không nói gì nắm chặt lấy tay Nó kéo vào phòng và cho người canh giữ phòng nghiêm ngặt phòng không cho


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.