Cô Tiểu Thư Đáng Yêu

Chương 5: Chương 5




Risa lên phòng vs gương mặt buồn bã

-TẠI PHÒNG RISA-

Risa: tại sao ba mẹ lại quyết định 1 mk cơ chứ

Risa: hay ba mẹ có chuyện j khó nói sao

Bỗng dưng có người gõ cửa gọi Risa

*Cốc cốc cốc*

Risa: vào đi

Bà Linda: là mẹ nè con yêu. Con vẫn ổn chứ

Risa: dạ con vẫn ổn

Bà Linda: mẹ biết con rất giận ba và mẹ nhưng ba và mẹ của con đều có nỗi khổ riêng con à

Risa: vậy nỗi khổ của ba mẹ là j???

Bà Linda: vậy mẹ sẽ ko giấu con nữa đó là tập đoàn của ba con suýt nữa thì bị phá sản nhưg may mà có chủ tịch của Tần Thị - Jin Tần cứu giúp ba con

Risa: thế chuyện này có liên quan gì đến chuyện hôn ước của con ạ

Bà Linda: con cứ nghe mẹ nói hết đã.

Risa: mẹ kể tiếp đi ạ

Bà Linda: vì ngài Jin biết ba con có người con gái tóc vàng óng ả mắt xanh như ngọc chính là con đó

Risa:

Bà Linda: năm đó con mới chỉ có 4 tuổi thôi. Ngài Jin mới muốn kết giao với gia đình nhà mình nên mới đưa ra điều kiện đó là...

-Hết chap 5-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.