Cô Tiểu Thư Đáng Yêu

Chương 3: Chương 3




Risa sau khi tắm xong liền chạy luôn xuống phòng bếp

Risa: Oa... thơm quá mẹ ơi ( )

Bà Linda: Con ra dọn bàn ăn đi và lên lầu gọi ba con xuống ăn cơm

Risa: dạ

Sau khi dọn bàn xong Risa liền lên gọi người ba của mình ở trên lầu xuống

*Cốc cốc* - tiếng gõ cửa

Ông Rum: Vào đi. Là con à Risa

Risa: Dạ. Ba ơi con mời ba xuống ăn cơm ạ

Ông Rum: ừ ba biết rồi con xuống trước đi ba xuốg liền đây

Risa: vậy con xuống trước ạ

Gọi xong ba của Risa, Risa chạy xuống với vẻ mặt hớn hở của mk và nói với mẹ của mk

Risa: mẹ ơi con dọn bàn và gọi ba rồi ạ

Bà Linda: con ngồi trước đi chờ mẹ làm nốt món này đã

Risa: Vâng ạ

Ông Rum: ba xuống rồi đây

Risa: ( Kéo ghế và mời ba và mẹ mk ngồi) Ba và mẹ ngồi mau lên đi ạ con muốn ăn lắm rồi

Bà Linda: đc rồi mẹ biết rồi

-Hết chap 3-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.