Cô Gái Đến Từ Quá Khứ

Chương 3: Chương 3: Rắc rối ở bữa tiệc




- Trương Bảo Thiên , à , con nhớ rùi , xuất hiện trên mặt của mấy tờ báo khá nhiều , hình như tên này se là người thừa kế tập đoàn King đúng không mẹ _ Nó nói , hoàn toàn không để ý đến câu nói của núi lửa sắp phun trào kia ( là Trương bảo Thiên á ) .

- Đúng rùi đó con , dạo này trí nhớ kém quá , có ai tẩy não con tôi rồi hả _ Mẹ Tuyết nửa đùa nữa thật nói

... cuộc nói chuyện của 2 mẹ con họ khiến Bảo Thiên tức giận , quát thẳng vào mặt nó

- Này , rốt cuộc cô còn coi tôi là người không ?

- Anh hỏi thế có ý gì ? _ Tuyết trưng bày bộ mặt cực kì ngây thơ ra , tỏ vẻ không hiểu

RẦM _ suy nghĩ của anh lúc này trời ạ , có người con gái nào vậy không , nó là người đẩu tiên không biết sợ khuôn mặt của hắn , lại còn giám phớt lờ hắn , hắn hỏi thì trưng nguyên bộ mặt đó ra , nó là đang muốn thách thức hắn sao

- Cô , cô đợi đó , tôi chưa tha cho cô đâu , nếu như tôi chưa có việc phải đi thì cô chưa chắc đã xong với tôi ngày hôm nay đâu _ Hắn nói rồi bước lên xe , nó nói :

- Không tiễn , Guốc bay

Hắn đi rồi , mẹ nó hỏi

( đoán xem mẹ nó hỏi gì )

- Trời ơi , con học hành thế hả , là goodbye chứ không phải guốc bay nghe chưa con _ Mẹ nó nói , nó còn tưởng sắp phải nghe 1 trận giông bão lớn từ mồm người mẹ này chứ

- Thôi , mua đồ đi mẹ

- uk _ đi thôi

Tối hôm nay , tại khách sạn lớn nhất thành phố

Đã có rất đông đủ khách mà ba nó mời tới chủ yếu toàn là những người có mối quan hệ làm ăn với World , đương nhiên ko thể thiếu ba con hắn

- Thưa các vị , tôi xin vào thẳng vấn đề chính của bữa tiệc ngày hôm nay _ Ba nó nói

Nhắc tới đó , những vị khách bắt đầu xôn xao , trong thiệp mời của họ hoàn toàn không ghi rõ nội dung của bữa tiệc chỉ ghi lịch hẹn và địa điểm . Trong khi ba nó nói thì nó còn đang xách váy chạy vào thang máy , cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có 2 người vào , 1 người cao tầm 1m8 , tầm dưới 20 tuổi , khuôn mặt cực kì là đẹp trai tóc màu đỏ để tự nhiên ăn mặc lịch sự nói vậy thôi chứ khi mới vào anh được đám tiếp tân cùng bọn con gái ngoài cửa chào đón cực kì là nồng nhiệt , còn người đàn ông kia thì cao hơn người kia 1 chút , tầm hơn 40 tuổi . Nó vừa nhìn thấy hắn , nhớ tới lời nói của hắn liền quay mặt lại tránh chạm mặt hắn , hắn vừa vào thang máy nhận ra nó ngay , nhếch mép cười nguy hiểm .

Ting

Tiếng thang máy rồi cánh cửa mở ra , nó định đi ra thì bị hắn giữ lại rồi nói với ba hắn

- Ba cứ đi trước đi

- Uk _ Ba hắn thấy hắn nói như vậy thì cũng hiểu ra , chắc muốn nói chuyện với cô gái này , phải để lại không gian cho hai đứa nó , nhỡ đâu sau này nó lại là con dâu của ông thì sao ( Ông này tính xa thiệt )

- Vậy bác nói với ba cháu là cháu có chút chuyện nên sẽ đến trễ ạ _ Nó nói , ba hắn dừng ở đây nghĩa là sẽ vào bữa tiệc đó nên nó nhờ vả luôn

- Ba cháu là ...

- Ông Trần Thế Nam , chủ tịch tập đoàn World ạ _ nó nói mà 2 con người kia như không tin vào tai mình , ai chẳng biết là chủ tịch tập đoàn World không có con chứ , nó lại nói như vậy hắn không tin , nói :

- Cô đừng có nói dối , chủ tịch World không thể nào có con được

- Tự hỏi ông ấy , còn anh muốn tôi làm gì , không thì tôi sẽ vào thẳng bữa tiệc đó _ Nó nói

- Con nhờ ba xác minh chuyện này , còn cô thì theo tôi _ Hắn nói với ba hắn rồi bấm nút thang máy , lên hẳn sân thượng

Ba hắn đi vào bữa tiệc , cố tìm 1 người nào đó nhưng không thấy , bỗng nhiên có 1 giọng nói từ đằng sau ông vang lên

- Chủ tịch Trương , ông đang tìm tôi ư ? _ Ba nó nói

- Haha , chủ tịch Trương gì chứ , cứ gọi tôi như bình thường đi , Thế Nam ( ba nó và ba hắn là bạn thân nha ) . Mà này , Thế Nam , cậu có con gái hồi nào vậy _ Ba hắn hỏi

- Sao cậu biết , tôi đã công bố đâu _ Ba nó nhìn ba hắn ngạc nhiên

- Vừa nãy tôi có gặp 1 cô gái , nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng nó có việc sẽ đến muộn hơn 1 chút , tôi còn không tin cơ , không ngờ chuyện đó lại là thật _ Ba hắn nói

- Mà cậu gặp con bé ở đâu thế _ Ba nó hỏi

- Ở trong thang máy , con bé nhà cậu bị con trai nhà tôi bắt đi rồi _ Ba hắn nói

- Ồ , xem ra chúng rất thân thiết nhỉ , hay là bây giờ thế này , dù gì thì tôi cũng có con gái , lại bằng tuổi con của ông hay là

- Tôi biết ý ông , cho chúng nó đính hôn đi , nếu không tôi sợ với cái mặt lạnh băng của thằng con trai nhà tôi sẽ chẳng có ai lấy đâu _ Ba hắn nói

- Haha , vậy quyết định thế nhé _ Ba nó nói

Trong khi đó 2 con người đang hắt xì vì bị nhắc quá nhiều . Hắn đưa nó đến sân thượng rồi nói :

Hắn sẽ nói gì , đợi chương sau nha .

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.