Cô Gái Đến Từ Quá Khứ

Chương 1: Chương 1




GIỚI THIỆU NHÂN VẬT TỪ NỮ ĐẾN NAM

( Viết vậy thôi chứ giới thiệu có mấy nhân vật trong chap 1 hà , còn những nhân vật khác , vào truyện ta viết tiếp , tại giới thiệu dài lắm , thông cảm a )

E hèm , nhân vật nữ trước

+ Trần Thanh Tuyết - nó , 17 tuổi , là 1 sát thủ xuất xắc được đào tạo trực tiếp bởi Triệu Bạch Vân - là 1 sát thủ , thuộc hạ thân tín của Đường Khiêm - vua của nhà Đường

Thân thủ tốt , võ công cao ( những người mà hơn được cô chỉ e là đếm chưa đến đốt ngón tay ) , cha mẹ mất sớm từ năm cô 9 tuổi , được Triệu Bạch Vân nhận nuôi và trở thành 1 sát thủ ( chỉ là làm 1 vài việc nguy hiểm , bất đắc dĩ mới phải giết người )

Là 1 mĩ nhân đẹp từ khuôn mặt đến vóc dáng , cô luôn được khen là nghiêng nước nghiêng thành khi ra ngoài kinh mua đồ cho Triệu Bạch Vân

Tính tình cô khá khác với các sát thủ khác , tính tình cô không lạnh lùng như họ mà còn hòa đồng , vui vẻ với người khác . Cô vốn không muốn mình đi sâu vào cõi đau thương , cô không muốn giết người nhưng vì phải báo đáp ơn nuôi dưỡng của Triệu Bạch Vân nên cô mới bắt buộc đi theo con đường mình không muốn . Trong thâm tâm , cô luôn muốn ruồng bỏ sự trói buộc nơi đây, đi đến 1 nơi mà cô hằng ao ước , sống 1 cuộc sông thật bình thường như bao nữ tử khác . Thực ra mà nói thì IQ của Thanh Tuyết mà đến thế giới hiện tại thì có lẽ bằng 250 . Người ta thường nói : Có sắc sẽ không có trí

Có trí sẽ không có sắc ( t/g có chém hơi quá nha , câu đó tự chế chứ người ta nào bảo . )

Nhưng Thanh Thuyết lại là 1 con người hoàn hảo . Có săc , có trí , có cả tính tình thân thiện nữa chứ . Nhưng cô sẽ phải chịu rất nhiều đau thương để có thể đến với hạnh phúc .

+ Trần Thiên Mai

Là vợ của ông chủ tịch tập đoàn W ( World ) , sẽ là mẹ nuôi của Thanh Tuyết sau này . Bà còn 1 thân phận khác chưa nói được với chồng bà .

Bây giờ là tới những nhân vật nam

+ Trần Thế Nam

Là chủ tịch tập đoàn W ( World ) - 1 tập đoàn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những công ty có sức đàn áp đối với thế giới , sẽ là ba nuôi của nó sau này .

+ Trương Nghiêm

Là chủ tịch tập đoàn K ( King ) - 1 tập đoàn ngang hàng với W , vợ mất khi con mới 10 tuổi . Vì 1 số lý do nên chưa chắc chắn bà ấy đã chết

+ Trương Bảo Thiên ( nam chính nè ) - hắn , 17 tuổi , rất thương ba , vì cậu biết ba không muốn tiến thêm bước nữa vì cậu , ba cậu muốn cho cậu tất cả những tình yêu thương của cha gồm cả của mẹ

Là con của chủ tịch tập đoàn K , sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của ba cậu .

Thừa hưởng sắc đẹp của mẹ và trí thông minh của ba nên ở trường có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận cậu (thì đếm cũng có hết được đâu ) . ( t/g nói thêm : Mẹ của Thiên là cựu minh tinh nổi tiếng trong ngành diễn viên , khỏi nói cũng biết rất đẹp , nếu ai muốn biết thêm thì cứ nhìn ảnh của mẹ ( conan ) là biết liền à ) .

Lạnh lùng khỏi nói , ngang ngạnh , cứng đầu ( có 2 nghĩa : nghĩa 1 , bướng bỉnh , nghĩa 2 , đầu rất cứng ) .

Xong rùi , hà chuẩn bị vào chuyện thôi ( ^-^ )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.